Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Hà Nội: Hé lộ sự thật vụ tố chồng, con đánh gãy cổ

21/09/2012 09:26
Chuyên Đắc
(GDVN) - "Hành vi đánh vợ là hoàn toàn sai, không gì có thể bào chữa. Nhưng thông tin báo chí phải đưa ra chính xác, để cơ quan pháp luật vào cuộc xử lý nghiêm", một người dân nói.
Cơ quan công an sẽ điều tra đến cùng
Đó là khẳng định của của Trung tá Đạo Đức Thảo, Trưởng CA phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội, trong buổi làm việc với phóng viên GDVN chiều ngày 20/09/2012.

Trung tá Đạo Đức Thảo cho biết ngay sau khi nhận được tín báo của quần chúng nhân dân, sau ít phút lực lượng công an đã có ở hiện trường giải quyết vụ việc và yêu cầu các bên liên quan tới phường để làm việc. Lúc đó, khoảng 20h, ngày 18/09/2012, bà Liên có mặt tại cơ quan công an, khai báo bị chồng và con trai khóa trái cửa đánh đập dã man dẫn đến gãy xương cổ. Một cán bộ công an khẳng định, thời điểm này, bà Liên còn tỉnh táo, khai báo rất chi tiết. 

Tuy nhiên, ông Tiến và anh Khôi lại phủ nhận và nói rằng đó chỉ là một cuộc xô xát khi cả hai bên không kiếm chế được.

Hiện, Nguyễn Tú Khôi và bố đã được tại ngoại.
Hiện, Nguyễn Tú Khôi và bố đã được tại ngoại.
Căn cứ vào tình hình và lời khai của hai bên, Công an phường Tương Mai đã tiến hành tạm giữ ông Nguyễn Đình Tiến và anh Nguyễn Thế Khôi trong vòng 24 giờ để phục vụ công tác điều tra. Ngay trong buổi tối hôm đó bà Liên có yêu cầu và đã được gia đình đưa đi khám thương tại bệnh viện Thanh Nhàn.

Đến chiều 19/9, Công an phường Tương Mai nhận được kết luận sơ bộ từ phía Bệnh viện Thanh Nhàn trong đó có ghi: Bị đa chấn thương phần mềm, không bị gãy cổ, xương ở bất cứ đâu, ổ bụng bình thường, không có biểu hiện bất thường. Điều này, trái với thông tin mà một số trang mạng đăng tải cho rằng nạn nhân đã bị đánh đến... gãy cổ.

Căn cứ vào kết luận này đến chiều tối cùng ngày, sau khi ông Tiến và anh Khôi làm bản cam kết, Công an phường Tương Mai đã cho họ được tại ngoại cùng gia đình.
Nói về nhân thân của ông Tiến và anh Khôi, vị trưởng Công an phường Tương Mai cho biết hai cá nhân trên chưa có tiền án tiền sự. Ông Tiến hiện là giáo viên dạy toán ở Trường THCS Nguyễn Phong Sắc (Q. Hai Bà Trưng), anh Khôi thì mới lập gia đình và có công việc ổn định. Bà Liên vốn là công nhân về hưu, hiện đang mở cửa hàng, kinh doanh buôn bán. Khi hỏi về hướng giải quyết vụ việc trên, Trung tá Đạo Đức Thảo cho biết chính quyền sẽ tiến hành hòa giải để gia đình đoàn tụ, hòa hợp trở lại. Trường hợp xấu nhất xảy ra là bà Liên đâm đơn kiện thì phía cơ quan điều tra sẽ tiến hành trưng cầu giám định thương tật và tiến hành đúng theo trình tự pháp luật. Trung tá Đạo Đức Thạo cho biết thêm với những kết luận bên phía bệnh viện Thanh Nhàn thì căn cứ khởi tố là chưa đủ, nhưng cơ quan công an vẫn tiếp tục điều tra đến cùng để làm rõ nguyên nhân và bản chất của sự việc."Kín đáo, ít giao tiếp"
Hơn hai ngày, kể từ khi vụ việc bà Lê Thị Liên (1958) bị ông Nguyễn Đình Tiến (1956) và anh Nguyễn Tú Khôi (1985) đánh đập đến mức phải nhập viện trong tình trạng thương tích đầy mình, bà con khắp khu phố Trương Định vẫn chưa hết sửng sốt, bàng hoàng, đề nghị cơ quan pháp luật phải điều tra, xử lý nghiêm hành vi côn đồ, đánh đập vợ. Tuy nhiên, nhiều hàng xóm tỏ ra rất bất ngờ với câu chuyện được cho là lời tâm sự của Nguyễn Diệu Linh, con gái của ông Tiến, bà Liên. 

Cụ thể, một trang mạng đăng thông tin: “Mẹ (tức bà Liên - PV) không có công ăn việc làm, mẹ có mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ, nhưng muốn mẹ “vô tích sự” trong gia đình, bố (tức ông Tiến - PV) đã phá quán nhiều lần đến khi mẹ không thể bán được nữa". Tuy nhiên, nhiều người dân cư trú sát vách quán của bà Liên khẳng định: nhiều năm nay, họ chưa từng chứng kiến cảnh ông Tiến đập phá quán của bà Liên. 

Ông Tính, nhân viên bảo vệ cho cửa hàng thuốc đối diện nhà bà Liên đã hai năm nay khẳng định: "Do đặc thù công việc, gần như cả ngày tôi có mặt tại đây nhưng chưa khi nào chứng kiến cảnh ông Tiến phá quán bà Liên. Xô xát trong nhà thì tôi không biết còn ở ngoài quán thì tôi cam đoan là không có. Nhưng kỳ thực, cũng rất ít khi thấy mặt ông Tiến, thậm chí tôi còn không biết mặt anh Khôi". 

Theo anh Tiến, chủ một cửa hàng ăn tại đó thì gia đình nhà bà Liên thuộc dạng “đóng cửa bảo nhau”. Những chuyện lùm xùm trong gia đình người ngoài khó mà biết được. "Hành vi đánh vợ là sai, không gì có thể bào chữa được cho chuyện đó, nhưng thông tin phải đưa ra chính xác để cơ quan pháp luật vào cuộc xử lý nghiêm”, anh Tiến nói.

Chị Hoa hàng xóm nhà bà Liên cho biết chị thật sự bị sốc trước thông tin cho rằng ông Tiến và con trai hùa nhau đánh vợ vì từ trước tới này ông Tiến được đánh giá là người hiền lành. Chị nhấn mạnh: “Hành động đó có lẽ không chỉ riêng tôi bị sốc mà cả Hà Nội đều sốc”. Chị cho rằng, một người lao động chân tay bình thường đánh vợ cũng đáng bị lên án và phải xử lý, huống chi ông Tiến là một thầy giáo mà lại có những hành động vũ phu như vậy thì không thể nào chấp nhận được. Chị Hoa lắc đầu rồi nói: “Nếu vụ việc này không vỡ lở, tôi vẫn nghĩ đó là một gia đình hạnh phúc”.

Chị Hoa lắc đầu rồi nói: “Nếu, vụ việc này không vỡ lở, tôi vẫn nghĩ đó là một gia đình hạnh phúc”.
Chị Hoa lắc đầu rồi nói: “Nếu, vụ việc này không vỡ lở, tôi vẫn nghĩ đó là một gia đình hạnh phúc”.

Đồng quan điểm với chị Hoa, bà Tước ngồi kế bên bày tỏ quan điểm: “Đành rằng trong cuộc sống gia đình, nhà ai cũng có những lúc xô bát xô đũa, nhưng phải biết khuyên bảo, dạy dỗ nhau bằng lời nói chứ không thể thượng cẳng chân, hạ cẳng tay như thế”. Bà Tước cho rằng nếu các cơ quan chức năng không xử nghiêm, thì sẽ còn nhiều vụ bạo hành tương tự như thế này xảy ra. 

Là hàng xóm lâu năm của gia đình nhà bà Liên nhưng cả chị Hoa và bà Tước rất ít khi tiếp xúc với anh Khôi. Lý giải cho điều này bà Tước nói: “Đó là một gia đình khá kín đáo và ít giao tiếp với người ngoài, ngày cả bản thân ông Tiến cũng vậy”. Khi phóng viên đề cập tới chuyện đã nhiều năm ông bà Tiến, Liên sống ly thân thì những người có mặt hết sức ngạc nhiên và nói không hề biết chuyện này. 

* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Chuyên Đắc