Tổng hợp những pha chặt chém kinh hoàng của 'đao phủ' Pepe

21/09/2012 13:20
FHC (ảnh tổng hợp)
(GDVN) - Những pha vào bóng thô bạo đã làm nên thương hiệu của Pepe, đặc biệt anh càng dữ tợn hơn khi gặp các ngôi sao Barcalona. Trong mắt đối thủ, Pepe không khác gì một ‘đao phủ’.
Chết đi này…
Chết đi này…
Có sao không ku? Anh có cố ý đâu mà.
Có sao không ku? Anh có cố ý đâu mà.
Này thì siêu sao số 1 thế giới này. Gặp anh thì chỉ có tắt điện.
Này thì siêu sao số 1 thế giới này. Gặp anh thì chỉ có tắt điện.
Máy chém Pepe không ngần ngại chơi xấu theo kiểu thế này…
Máy chém Pepe không ngần ngại chơi xấu theo kiểu thế này…
Và hành động đó ngay lập tức được cư dân mạng chế một cách khá hài hước.
Và hành động đó ngay lập tức được cư dân mạng chế một cách khá hài hước.
Chú nhìn thẳng vào mắt anh này. Từ sau đừng có mà lừa bóng qua ta nữa đấy, nếu không thì…
Chú nhìn thẳng vào mắt anh này. Từ sau đừng có mà lừa bóng qua ta nữa đấy, nếu không thì…
Vâng e biết rồi ạ… chú làm được thế thì anh không “chém” nữa!
Vâng e biết rồi ạ… chú làm được thế thì anh không “chém” nữa!
Em có chém nó đâu anh…
Em có chém nó đâu anh…
Hum! Mình có làm gì sai đâu chứ, tại nó yếu quá đấy chứ.
Hum! Mình có làm gì sai đâu chứ, tại nó yếu quá đấy chứ.
Định chơi anh hả?
Định chơi anh hả?
Ta là “Máy chém” được Mourinho đào tạo đấy!
Ta là “Máy chém” được Mourinho đào tạo đấy!
Đôi khi cũng ăn vạ thật thô nha.
Đôi khi cũng ăn vạ thật thô nha.
Chú cứ yên tâm đá, thằng Messi đã có anh lo, trận này là của chú, không phải lo đâu…
Chú cứ yên tâm đá, thằng Messi đã có anh lo, trận này là của chú, không phải lo đâu…
Anh bảo rồi mà, phải hỗ trợ ta với, một mình ta làm sao có thể theo được thằng Messi, cho dù ta đã….CHÉM!
Anh bảo rồi mà, phải hỗ trợ ta với, một mình ta làm sao có thể theo được thằng Messi, cho dù ta đã….CHÉM!
Huhu…đau quá… cứu với!
Huhu…đau quá… cứu với!
Đâu, anh có cố ý dẫm vào chú đâu, chỉ là vấc thui mà!
Đâu, anh có cố ý dẫm vào chú đâu, chỉ là vấc thui mà!
Khuôn mặt dữ dằn.
Khuôn mặt dữ dằn.
Ngươi bảo gì cơ?
Ngươi bảo gì cơ?
Em có nói gì đâu… đừng để ta nghe thấy gì không hay, ta là PEPE đấy, biết không hả?
Em có nói gì đâu… đừng để ta nghe thấy gì không hay, ta là PEPE đấy, biết không hả?
AAA…
AAA…
Hôm nay mình gặp đối thủ chém thật rồi…
Hôm nay mình gặp đối thủ chém thật rồi…
Từ sau phải chém mạnh hơn mấy được…
Từ sau phải chém mạnh hơn mấy được…
Chết chưa này…
Chết chưa này…
Hự, đen quá, nó không sao còn mình thì chảy máu đầu…
Hự, đen quá, nó không sao còn mình thì chảy máu đầu…
Không sao, cố lên… sẽ tiếp tục chém…
Không sao, cố lên… sẽ tiếp tục chém…
Bởi vì ta là PEPE cơ mà!
Bởi vì ta là PEPE cơ mà!
Và khuôn mặt đó, hành động đó được biếm họa hài hước qua bức hình này.
Và khuôn mặt đó, hành động đó được biếm họa hài hước qua bức hình này.
FHC (ảnh tổng hợp)