Án phạt có hiệu lực 1 trận. Chính New York Red Bulls cấm vận chủ công của mình bởi hành vi không đẹp của Henry trong trận gặp Kansas City ở giải Nhà nghề Mỹ vừa qua. Khi trận đấu sắp kết thúc, Henry trong một pha lời qua tiếng vào với Kei Kamara đã tặng cho đối thủ một cú thiết đầu công. Cũng bởi tiền đạo Kei Kamara sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Kansas đã ăn mừng rất khiêu khích khiến ngay cả một người vốn có tiếng là máu lạnh như Henry nổi nóng. Dù đánh rất kín song Henry vẫn không thể qua mắt các máy camera trên sân.
Henry vừa noi gương Zidane |
BTC MLS chưa có hình phạt nào dành cho cựu tiền đạo của Arsenal nhưng New York Red Bulls đã thể hiện sự nghiêm khắc của mình bằng một án phạt nội bộ. Theo đó, Henry sẽ phải nghỉ trận tới và nộp phạt 3.000 USD. Tuy số tiền này chẳng lớn nhưng nó vẫn chứng tỏ New York Red Bulls không đối xử với Henry theo kiểu ‘không thể đụng đến'.
Có thể bạn quan tâm
> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn
> Cả xã hội quan tâm: Tình hình biển Đông
Mất Henry, New York Red Bulls sẽ gặp khó trên con đường chinh phục chức vô địch miền Đông khi họ hơn đội đứng đầu, chính Kansas City, 5 điểm. Song New York Red Bulls vẫn quyết làm tới vụ việc này, bởi họ mang Henry về một phần vì lý do chuyên môn, phần lớn là đánh bóng tên tuổi.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |