Hoàng 'bò', Hải 'gà' giúp tuyển Việt Nam ngược dòng thắng Qatar

28/07/2011 14:15
(GDVN) - Trọng Hoàng và Quang Hải không thể giúp ĐTVN đi tiếp ở vòng loại World Cup, nhưng họ đã giúp khán giả Mỹ Đình ra về trong sự hài lòng.

(GDVN) - Trọng Hoàng và Quang Hải không thể giúp ĐTVN đi tiếp ở vòng loại World Cup, nhưng họ đã giúp khán giả Mỹ Đình ra về trong sự hài lòng.

Falko Goetz quyết tấn công, Qatar thận trọng

Ế vé trận Việt Nam tái đấu Qatar ở Mỹ Đình

Thua đậm trên đất Qatar, tuyển Việt Nam hết cơ hội đi tiếp

So với thất bại 0-3 ở Doha, HLV Falko Goetz đã có 3 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Việt Cường thay Văn Biển ở vị trí hậu vệ trái sau khi thụ án treo giò, Thành Lương thay Đình Đồng ở hàng tiền vệ, trong khi Ngọc Thanh được trao trách nhiệm phối hợp với Công Vinh trên hàng công 2 người. Thủ thành Mạnh Dũng dù có 2 sai lầm ở trận lượt đi vẫn được xỏ găng bắt chính.

10 phút đầu tiên của trận đấu, ĐTVN tổ chức được nhiều pha bóng khá mạch lạc và đặc biệt hiệu quả ở hai biên. Phút thứ 7, Thành Lương đột phá bên cánh trái trước khi có đường căng vào quá nhẹ bị hậu vệ Qatar hóa giải trước khi đến được chân của Công Vinh. 4 phút sau Việt Cường thực hiện động tác giả lừa qua một hậu vệ đội khách nhưng sau đó lại sút ngay về khung thành của thủ môn Burhan. Cú đá không có gì sắc sảo và bị chụp dễ dàng.

Ahmad Ali Goal 2. Ảnh: Quang Minh
Ahmad Ali (15) vượt qua Long Giang trước khi ghi bàn mở tỷ số. Ảnh: Quang Minh

Dù phải vất vả chống đỡ đội chủ nhà nhưng Qatar cũng biết chứng minh vì sao họ xếp hạng 7 châu Á trên BXH FIFA. Ahmad Ali có bóng bên cánh phải khá thông thoáng và tung một cú đá dội cột dọc bật ra dù Mạnh Dũng đã cố khép góc. Và sau đó 5 phút, anh này đè trung vệ Long Giang trong một pha tranh chấp bóng bổng ở mép vòng cấm trước khi bắt vô-lê cực mạnh khiến Mạnh Dũng chỉ còn biết đứng nhìn bóng vào lưới. 1-0 cho Qatar.

Từ phút 18 đến phút 27, lần lượt Quang Thanh, Trọng Hoàng và Công Vinh uy hiếp cầu môn của Burhan nhưng hoặc bóng đi nhẹ, bị cản phá hoặc gặp phải cái đầu của hậu vệ Qatar. Phút 29, chân sút gốc Uruguay Soria dứt điểm đi lập bập khiến Mạnh Dũng phải đổ người cứu thua cho đội chủ nhà.

Phan Văn Tài Em buộc phải rời sân ở phút 34 do bị chấn thương nên Falko Goetz tung Minh Châu vào thay thế, băng đội trưởng được trao cho Quang Thanh.

Thành Lương trở lại khiến ĐTVN tấn công thêm mạch lạc. Ảnh: Quang Minh
Thành Lương trở lại khiến ĐTVN tấn công thêm mạch lạc. Ảnh: Quang Minh

Trong 10 phút cuối hiệp 1, Trọng Hoàng có 2 tình huống bóng khá xuất sắc tạo cơ hội cho ĐTVN. Phút 37, anh di chuyển bên cánh phải trước khi ban bóng cho Tấn Tài sút xa đi ra ngoài. Trước giờ nghỉ giải lao, Trọng Hoàng xỏ háng một hậu vệ Qatar trước khi bị phạm lỗi, đem về một quả đá phạt chếch bên cánh trái. Công Vinh dứt điểm thẳng về cầu môn sau khi thấy thủ thành Burhan lên quá cao nhưng bóng đi vọt xà.

Những phút bù giờ diễn ra khá căng thẳng khi 2 bên có những pha vào bóng nguy hiểm và va chạm đã xảy ra khiến BTC phải can thiệp. Rizik, Ibrahim và Việt Cường đều bị trọng tài chính giơ thẻ vàng.

Hiệp 2 không khác gì 45 phút đầu tiên, ĐTVN chơi ép sân còn Qatar chờ cơ hội để phản công. Phút 49, Thành Lương chuyền cắt mặt bên trong khu phạt bóng của Qatar nhưng không ai đón được đường ban. 5 phút sau, Ngọc Thanh thoát người kèm băng xuống bên cánh phải và có đủ không gian để dứt điểm nhưng lại chuyền ngang và bị đối phương bắt bài.

Trọng Hoàng đặt lòng chính xác san bằng tỷ số 1-1. Ảnh: Quang Minh
Trọng Hoàng đặt lòng chuẩn xác san bằng tỷ số 1-1. Ảnh: Quang Minh

Tuy nhiên nỗ lực ép sân của Việt Nam cuối cùng đã thành công. Phút 60, Công Vinh dứt điểm nhưng bị hậu vệ Qatar cản được, bóng trôi về phía vòng cấm nhưng một cầu thủ đội khách đã lúng túng để cho Trọng Hoàng lao lên cướp được và đặt lòng chính xác san bằng tỷ số trận đấu.

Quyết có thêm bàn thắng, Falko Goetz tung thêm Quang Hải vào sân thay cho Ngọc Thanh và Văn Quyết thế chỗ Thành Lương để tạo đột biến. Phút 75, chân sút của Navibank Sài Gòn bỏ lỡ một pha bóng tiềm năng khi đường căng ngang sát khung thành cho Công Vinh của anh bị hậu vệ Qatar chặn được.

Trọng Hoàng (áo đỏ) và Quang Hải giúp ĐTVN ngẩng cao đầu rời Mỹ Đình. Ảnh: Quang Minh
Trọng Hoàng (áo đỏ)...

Dù vậy Goetz đã không lầm khi tung anh vào sân. Phút 78, Quang Thanh có một quả tạt rất chính xác bên cánh phải cho Quang Hải lắc đầu hiểm hóc vào góc xa. Thủ môn Burhan đã chạm tay được vào bóng nhưng không thể làm gì hơn, ĐTVN dẫn trước 2-1 tại Mỹ Đình.

... Và Quang Hải
... Và Quang Hải giúp ĐTVN ngẩng cao đầu rời Mỹ Đình. Ảnh: Quang Minh

Dù vậy chúng ta vẫn thua về tổng tỷ số sau 2 lượt trận và Qatar, với lợi thế dẫn điểm, đã chủ động chơi chậm và bảo toàn thành công thành quả ở Doha sau 90 phút. Thất bại với tổng tỷ số 2-4, nhưng ít nhất ĐTVN đã cho thấy mặt tích cực trong lối đá ở Mỹ Đình: Họ đã ép sân trong suốt 90 phút và giữ được thế trận đó và không có dấu hiệu uể oải.

Đội hình thi đấu

Việt Nam (4-4-2):
Nguyễn Mạnh Dũng - Đoàn Việt Cường, Trần Chí Công, Nguyễn Thanh Long Giang, Huỳnh Quang Thanh - Phạm Thành Lương (Văn Quyết 62'), Nguyễn Trọng Hoàng, Lê Tấn Tài, Phan Văn Tài Em (Minh Châu 34’) - Lê Công Vinh, Nguyễn Ngọc Thanh (Quang Hải 70').

Qatar (4-4-2): Burhan - Kasola, Lawrence, Mubarak, Rizik - Ibrahim, Majid, Ahmed (Cesar 46'), El Sayed (Razak 69') - Musa, Soria (Khaleefa 90').

Bàn thắng: Việt Nam - Trọng Hoàng (60’), Quang Hải (78’); Qatar: Ahmed (15’)

Kết quả: ĐTVN thắng 2-1 (tổng tỷ số 4-2 cho Qatar)

Đỗ Âu

Hoàng 'bò', Hải 'gà' giúp tuyển Việt Nam ngược dòng thắng Qatar ảnh 6