Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

"Phi công trẻ" bắt cóc con người tình, đòi 300 triệu

22/09/2012 08:23
Thấy chồng cũ của người tình thường xuyên lui tới, gã “phi công trẻ” đã lên kế hoạch bắt cóc đứa con trai 9 tuổi của người tình để trả thù đồng thời đòi chuộc “giá” 300 triệu đồng.

Ngày 21/9, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” do bị cáo Tăng Hiến Đức (24 tuổi, ngụ TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) cùng đồng bọn thực hiện.
Theo bản án sơ thẩm, cháu Nguyễn Quốc Huy (SN 2003) là con ruột của chị Nguyễn Thị Hoài Tâm. Tháng 4/2009, do bố mẹ ly hôn nên cháu Huy được giao cho chị Tâm nuôi dưỡng. 

Tháng 4/2011, Tăng Hiến Đức quen biết với chị Tâm. Mặc dù ít hơn đến 10 tuổi nhưng giữa Đức và người phụ nữ này vẫn phát sinh quan hệ tình cảm. Hàng ngày, Đức thường đến nhà chăm sóc người tình và con trai của chị. Trong thời gian này, chồng cũ chị Tâm cũng thường xuyên lui tới, đưa con đi chơi.

Mỗi lần được cha cho đi chơi, về nhà cháu Huy lại năn nỉ mẹ quay lại với bố. Tức giận vì sự việc trên, Đức nảy sinh ý định bắt cóc cháu Huy để tống tiền.

2 bị cáo tại tòa
2 bị cáo tại tòa

Thực hiện kế hoạch trên, ngày 4/1/2012, Đức điện thoại gọi bạn là Nguyễn Hiền Duy (19 tuổi, ngụ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đến để bàn bạc triển khai kế hoạch. Tại buổi gặp, kẻ này nói với Duy “có người thuê bắt cóc tống tiền với tỷ lệ 10%, số tiền đòi chuộc là 300 triệu đồng”, Duy đồng ý. Sau đó, Duy gọi điện rủ thêm Nguyễn Phương Bảo (20 tuổi, Đồng Tháp) tham gia.

Khoảng 8 giờ sáng 5/1/2012, biết cháu Huy đang ở nhà một mình, Đức lấy điện thoại của mình gọi vào điện thoại bàn nhà chị Tâm. Khi cháu Huy nghe máy, bị cáo giả giọng chồng cũ chị Tâm bảo cháu chuẩn bị quần áo để cha đến chở đi mua đồ chơi.

Sau đó ít phút, Đức tiếp tục giả giọng chồng cũ chị Tâm bảo do có việc đột xuất nên bạn ba (tức Duy) sẽ đến thay. Nghe vậy, cháu Huy vui vẻ lên xe cho Duy chở đi. Ngay sau đó, đồng bọn của Đức liên tục dùng điện thoại gọi về gia đình chị Tâm uy hiếp buộc phải đưa 300 triệu đồng, nếu báo công an tính mạng đứa trẻ sẽ bị đe dọa.

Không hề mảy may nghi ngờ, gia đình đi báo công an còn chị Tâm đã đưa cho gã “phi công trẻ” 300 triệu đồng nhờ hắn đi giao tiền để chuộc con về. Tối cùng ngày, Đức đến gặp đồng bọn để đón Huy về. Với số tiền chiếm đoạt được, Đức đưa cho Duy 19,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Đức chính là kẻ chủ mưu gây ra vụ án nên nhanh chóng bắt bị cáo đưa về quy án. Quá trình điều tra, Đức và đồng bọn cúi đầu nhận tội.

Xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt Tăng Hiến Đức mức án 13 năm tù, Nguyễn Hiền Duy 7 năm tù, Nguyễn Phương Bảo 6 năm tù cùng về tội “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Sau phiên tòa, Duy và Bảo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi nghị án, cấp phúc thẩm nhận định mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên là có căn cứ, không có cơ sở chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo nên Tòa đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

(Theo Dân trí)