Bài dự thi số 82: Ireland trong mắt tôi

24/09/2012 14:44
Nguyễn Thị Xuân
(GDVN) - “Lạ và độc” là cái tên tôi đặt cho Ireland. Tôi tin cuộc thi “Tìm hiểu về Ireland” đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình “Đưa hình ảnh đất nước, con người Ireland trở nên gần gũi hơn với học sinh, sinh viên Việt Nam”.
“Tàu Titanic có phải của Ireland không chị? “Hình như thế”. “Cỏ ba lá là hoa nước nào biết ko?” “Hình như Ireland”. Tôi thường ngụy biện cho cái “không biết” của mình bằng chữ “hình như” quen thuộc khi đứa em gái hay đứa bạn cùng phòng hỏi những câu đại loại như vậy. Một cô gái nông thôn ít tiếp xúc với Internet như tôi, hình ảnh Ireland vẫn còn xa lạ lắm. Lên Đại học, tôi có học môn Đất nước học Anh, rồi cũng “rẽ qua” Ireland nhưng như thế có thấm thía là bao. Nếu ai đó hỏi tôi về Ireland, câu trả lời có chăng lại là “hình như”.

Họ tên: Nguyễn Thị Xuân
Ngày sinh: 12/04/1992
Địa chỉ: Thanh Khê, Thanh Hà, Hải Dương.
ĐT: 01656228882
Email: xuannguyenhulis@gmail.com
Nhưng ngay lúc này đây, khi tôi đang viết những dòng chữ này tôi đã hình dung ra một Ireland – lạ, độc và đầy cuốn hút. Thú thực trước đây tôi chẳng hiểu tại sao có Ireland sao lại có Bắc Ireland nữa. Tôi cũng chẳng đi tìm kiếm câu trả lời cho đến khi bắt tay với cuộc thi. Ireland là một quốc gia nằm tại tây bắc Châu Âu, chiếm khoảng 5/6 diện tích của đảo Ireland, phần còn lại là Bắc Ireland – một thành viên của Vương quốc liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Ireland gồm các vùng Leinster, Munster, Connaught và một phần vùng Ulster. Nước Cộng hòa này có diện tích là 68.895 km2 và thủ đô xinh đẹp mang tên Dublin. Thoát khỏi cái bóng của người hàng xóm Anh quốc (1948), Ireland trở thành một nước độc lập riêng…Và như thế tôi đã tìm thấy lời giải thích thuyết phục cho chính mình về lịch sử cũng như vị trí đía lý của Ireland.
Có người bạn lại hỏi tôi: “Người xếp hình giỏi nhất thế giới là ai?” Đến với Ireland, tôi đã có câu trả lời, đó chính là tạo hóa. Sẽ là đáng tiếc nếu bạn ghé qua xứ sở có ba lá mà không chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngoạn mục của vách đá Bồ công anh – Moher. Vách đá này dài 8km, vốn là một khối sa thạch khổng lồ hình thành cách đây nhiều triệu năm nơi cửa một con sông thời cổ đại. Thời gian, sóng, và gió mặn của Đại Tây Dương đã ăn mòn dãy núi theo cách nạo tỉa rau củ quả điệu đà của bà đầu bếp Hera (vợ thần Zeus).
Vách đá Moher, hạt Clare
Vách đá Moher, hạt Clare
Còn nữa, lâu đài Blarney, chắc chắn rồi, bạn sẽ có một trải nghiệm đầy lí thú khi được hôn ngược Blarney – tảng đá có khả năng truyền cho người ta tài hùng biện theo truyền thuyết Ireland. Dừng chân ở hai điểm đến tuyệt vời, tôi thấy được sự kì thú của cảnh quan Ireland.
Lâu đài Blarney
Lâu đài Blarney
Hôn tảng đá Blarney
Hôn tảng đá Blarney
Chỉ có ở Ireland, Irish Pub đã tô điểm vào “bức tranh Ireland” một sắc màu đặc trưng, nổi bật hơn bất cứ gam màu nào. Khi đến Ireland, bạn khó có thể từ chối một quán bar nhộn nhịp nhưng ấm cúng với những bản nhạc đồng quê du dương, những món ăn hấp dẫn, các loại đồ uống mang hương vị Ireland và đặc biệt là bia đen Guiness. Tôi khao khát một ngày nào đó sẽ đến với Ireland, hòa mình vào Irish pub.
Bia đen Guinness
Bia đen Guinness
Món hầm Ireland
Món hầm Ireland
“Lạ và độc” là cái tên tôi đặt cho Ireland. Ý tưởng xuất phát từ khi tôi tìm hiểu về phong tục tập quán của con người xứ sở thánh Patrick. Nếu người Việt chào đón năm mới bằng lễ trừ tịch, tục xông nhà, hái lộc, tặng lì xì thì người Ireland lại đón năm mới bằng cách đặt những chiếc lá tầm gửi ở dưới gối với mong muốn có thể tìm được người chồng tương lai của mình và cũng là để cuốn trôi những điều kém may mắn trong năm cũ.
Lá tầm gửi được đặt dưới gối để đón năm mới
Lá tầm gửi được đặt dưới gối để đón năm mới
Người Ireland còn sử dụng bánh cưới của bố mẹ để rắc lên đầu của đứa trẻ trong lễ rửa tội. Tầng cao nhất của chiếc bánh cưới được giữ lại để làm lễ rửa tội cho đứa con đầu lòng của cặp vợ chồng mới cưới, trong khi các tầng còn lại được cắt ra để phục vụ khách. Vào lễ rửa tội, các mảnh vụn bánh sẽ được rắc lên đầu đứa trẻ để cầu chúc đứa trẻ sống lâu. Và ngày nay người Ireland có xu thế thay thế bánh bằng một chai champagne. Những phong tục rất độc, rất lạ, “rất Ireland” như thế như đang thức sự hiếu kì trong tôi!
Mảnh vụn bánh được rắc lên đầu đứa trẻ trong lễ rửa tội
Mảnh vụn bánh được rắc lên đầu đứa trẻ trong lễ rửa tội
Thật khó cho tôi để có thể miêu tả “Ireland lạ và độc” qua một hai trang giấy nhưng việc tôi hiểu về lịch sử hình thành và địa lý Ireland, việc tôi thấy được sự hùng vĩ của cảnh quan Ireland, việc tôi muốn đắm mình vào Irish Pub và việc sự hiếu kì trong tôi bị đánh thức đã chứng minh phần nào Ireland không còn là mảnh đất xa lạ với tôi nữa và chắc hẳn với các bạn cũng vậy. Tôi tin cuộc thi “Tìm hiểu về Ireland” đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình “Đưa hình ảnh đất nước, con người Ireland trở nên gần gũi hơn với học sinh, sinh viên Việt Nam”.

Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 20/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).

Điểm nóng

15 trường đại học đẹp nhất nước Anh

10 địa chỉ cấp học bổng được săn đón nhất trên Internet
Clip hot: Học sinh Chuyên ngữ nói về đất nước và con người Ireland Những trường đại học đi tiên phong ở Mỹ

Video: Connemara - Ireland

Video: Moore Street, Ireland
Nguyễn Thị Xuân