Man City thua đau sân nhà, Mancini nổi đóa

26/09/2012 19:05
Ngọc Luyến
(GDVN) - Được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Aston Villa và được chơi trên sân nhà nhưng Man City đã phải nhận thất bại đau đớn 2-4.
Mặc dù hai lần vượt lên dẫn trước nhưng các bàn thắng của Gabriel Agbonlahor và Charles N’Zogbia khiến Man Xanh phải nhận thất bại đau đớn 2-4 ngay trên sân nhà trước Aston Villa. Một thất bại bạc nhược nữa của thầy trò HLV Mancini, các nhà đương kim vô địch Premier League đã chính thức bị loại khỏi League Cup.

Balotelli đã ghi bàn, nhưng Man City lại thua đau.
Balotelli đã ghi bàn, nhưng Man City lại thua đau.

Trước đó, Man City cũng đã đánh rơi chiến thắng trước Real Madrid ở Champions League và Arsenal ở vòng 5 giải ngoại hạng Anh cũng ở những phút cuối của trận đấu. Sau trận thua Aston Villa. Chiến lược gia người Ý đã nổi đóa với các học trò của mình, nhất là những ngôi sao ở hàng phòng ngự.

“Việc ghi bàn dẫn trước nhưng rồi lại tự mình ném đi chiến thắng là không thể chấp nhận được. Tôi sẽ làm việc triệt để với các cầu thủ phòng ngự bởi họ đang có màn trình diễn hết sức tệ hại ở thời điểm hiện tại”, Mancini phát biểu với giới truyền thông.

Mancini hết sức thất vọng với màn trình diễn của các học trò.
Mancini hết sức thất vọng với màn trình diễn của các học trò.

“Tôi thực sự thất vọng với kết quả tệ hại này. Đây là một trận đấu khó khăn của chúng tôi bởi Aston Villa đã chơi rất tốt. Còn chúng tôi thì lại quá tệ. Chúng tôi đã may mắn có bàn thắng dẫn trước nhưng lại để thủng lưới quá dễ dàng.”

“Các cầu thủ của tôi đã mắc một số sai lầm lớn dẫn đến các bàn thua ấy. Villa xứng đáng với chiến thắng này, còn chúng tôi cũng xứng đáng bị loại. Tôi sẽ có nhiều điều để nói với các học trò của mình sau thất bại này…”
Ngọc Luyến