Lạnh gáy những đòn "ngứa ghẻ hờn ghen" của các ông chồng

01/10/2012 19:07
(Tổng hợp theo Người lao động, VNE)
(GDVN) - Đánh đập, hành hạ tàn bạo, gọt đầu bôi vôi, tạt axit vào chỗ kín, nhốt trong cũi chó, ép xem clip sex với người tình ... những cơn ghen mù quáng đã khiến người chồng biến thành quỷ dữ. Tội ác này đã phải chịu sự trừng phạt của pháp luật nhưng những vết thương vẫn không thôi gặm nhấm những người vợ bất hạnh.
Vì ghen, chị Trần Thị Thu Hằng, sinh năm 1965, ở ngõ 105, đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) bị chồng là Lưu Nguyễn Tân, sinh năm 1963 đã dùng búa đinh, chai bia, xích hành hạ. Thậm chí khi thấy vợ bị rách tay, anh ta còn nhẫn tâm lấy kim chỉ khâu sống vết thương lại khiến chị Hằng vô cùng đau đớn. Chị Hằng kể lại:“Anh ta dùng búa đinh đánh vào ống đồng, dùng chai bia đánh tôi túi bụi. Rồi còn lấy kim chỉ khâu vết thương trên cánh tay tôi... Khi tôi cố kêu cứu thì anh ta bịt mồm tôi lại...”. (Ảnh: Chị Hằng trong bệnh viện).
Vì ghen, chị Trần Thị Thu Hằng, sinh năm 1965, ở ngõ 105, đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) bị chồng là Lưu Nguyễn Tân, sinh năm 1963 đã dùng búa đinh, chai bia, xích hành hạ. Thậm chí khi thấy vợ bị rách tay, anh ta còn nhẫn tâm lấy kim chỉ khâu sống vết thương lại khiến chị Hằng vô cùng đau đớn. Chị Hằng kể lại:“Anh ta dùng búa đinh đánh vào ống đồng, dùng chai bia đánh tôi túi bụi. Rồi còn lấy kim chỉ khâu vết thương trên cánh tay tôi... Khi tôi cố kêu cứu thì anh ta bịt mồm tôi lại...”.
(Ảnh: Chị Hằng trong bệnh viện).
Hầu như khắp người chị đều có thương tật. Những vết thương, tụ máu, sẹo ở khắp mọi nơi trên cơ thể người đàn bà tội nghiệp này. Chị Hằng kể lại chuyện ngày hôm đó: “Khoảng 5h sáng 18/7, khi đã dọn dẹp xong quán hàng bán đêm, lúc đó, cậu phục vụ ở quán sắp xếp bàn ghế. Tôi có nhờ cậu ấy nhổ hộ mấy sợi tóc trắng trên đầu thì anh Tân nhìn thấy, từ tầng trên chạy xuống, đánh chửi rồi lôi tôi vào trong nhà xích lại, tra tấn tôi từ lúc đó đến 20 h cùng ngày. May mắn có người phát hiện nên đã đi báo công an, nhờ đó tôi mới được thoát”. (Ảnh: Vết thương ở chân của chị Hằng).
Hầu như khắp người chị đều có thương tật. Những vết thương, tụ máu, sẹo ở khắp mọi nơi trên cơ thể người đàn bà tội nghiệp này. Chị Hằng kể lại chuyện ngày hôm đó: “Khoảng 5h sáng 18/7, khi đã dọn dẹp xong quán hàng bán đêm, lúc đó, cậu phục vụ ở quán sắp xếp bàn ghế. Tôi có nhờ cậu ấy nhổ hộ mấy sợi tóc trắng trên đầu thì anh Tân nhìn thấy, từ tầng trên chạy xuống, đánh chửi rồi lôi tôi vào trong nhà xích lại, tra tấn tôi từ lúc đó đến 20 h cùng ngày. May mắn có người phát hiện nên đã đi báo công an, nhờ đó tôi mới được thoát”.
(Ảnh: Vết thương ở chân của chị Hằng).
Chị Hằng kể trong nước mắt: "Anh ta mỗi lần xuống nhà, đi lên chỗ tôi mang theo một chai bia, vừa uống rồi thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tôi. Đau đớn tôi không kêu lên được. Mặc dù ở ngay phía sau Ủy ban nhân dân phường nhưng cũng không ai nghe thấy. Có lúc tôi ngất đi rồi tỉnh lại". Người chồng dã man này đã hành hạ vợ như thời trung cổ. (Ảnh: Cuộn chỉ được dùng để khâu sống vết thương trên tay chị Hằng và vết thương trên đầu chị).
Chị Hằng kể trong nước mắt: "Anh ta mỗi lần xuống nhà, đi lên chỗ tôi mang theo một chai bia, vừa uống rồi thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tôi. Đau đớn tôi không kêu lên được. Mặc dù ở ngay phía sau Ủy ban nhân dân phường nhưng cũng không ai nghe thấy. Có lúc tôi ngất đi rồi tỉnh lại". Người chồng dã man này đã hành hạ vợ như thời trung cổ. 
(Ảnh: Cuộn chỉ được dùng để khâu sống vết thương trên tay chị Hằng và vết thương trên đầu chị).
Chồng chị Hằng bị bắt tạm giam để điều tra về những hành động man rợ trong cơn cuồng ghen. (Ảnh: Tân tại cơ quan điều tra).
Chồng chị Hằng bị bắt tạm giam để điều tra về những hành động man rợ trong cơn cuồng ghen. 
(Ảnh: Tân tại cơ quan điều tra).
Nguyễn Bá Trường (SN 1979) ở Chương Mỹ, Hà Nội, hiện đang tạm trú tại xã Phú Diễn, Từ Liêm đã bị bắt giam vì đã hành hạ vợ, gây thương tích nghiêm trọng cho vợ là chị Tuyết. Theo như lời chị Tuyết kể lại: vì có một tin nhắn đêm khuya gửi tới máy của chị đã khiến Trường lên cơn cuồng ghen. (Ảnh: Nguyễn Bá Trường khai nhận hành động của mình trước cơ quan công an).
Nguyễn Bá Trường (SN 1979) ở Chương Mỹ, Hà Nội, hiện đang tạm trú tại xã Phú Diễn, Từ Liêm đã bị bắt giam vì đã hành hạ vợ, gây thương tích nghiêm trọng cho vợ là chị Tuyết. Theo như lời chị Tuyết kể lại: vì có một tin nhắn đêm khuya gửi tới máy của chị đã khiến Trường lên cơn cuồng ghen.
(Ảnh: Nguyễn Bá Trường khai nhận hành động của mình trước cơ quan công an).
Chị Tuyết giải thích không biết đó là ai nhưng Trường không nghe và lấy kéo cắt tóc vợ. Chị Tuyết kêu khóc, giơ tay ôm đầu liền bị Trường dọa sẽ cắt luôn cả tay. Trường dùng kéo cắt mái tóc dài ngang lưng của chị Tuyết, để chừa lại khoảng 7cm rồi tiếp tục dùng điện thoại của chị Tuyết nhắn tin cho số máy lạ. Sau đó, Trường tiếp tục dùng dây lưng đánh vợ thâm tím hết mình mẩy rồi bỏ đi, khóa cửa ngoài không cho chị Tuyết ra ngoài. Đến chiều hôm đó, ông chồng chưa hả giận lại tiếp tục cắt trụi hết tóc của vợ, lăng mạ vợ không ra gì. Anh ta đánh đập vợ đến mức chị bị dập gan... (Ảnh: chị Tuyết nhập viện vì chấn thương).
Chị Tuyết giải thích không biết đó là ai nhưng Trường không nghe và lấy kéo cắt tóc vợ. Chị Tuyết kêu khóc, giơ tay ôm đầu liền bị Trường dọa sẽ cắt luôn cả tay. Trường dùng kéo cắt mái tóc dài ngang lưng của chị Tuyết, để chừa lại khoảng 7cm rồi tiếp tục dùng điện thoại của chị Tuyết nhắn tin cho số máy lạ. Sau đó, Trường tiếp tục dùng dây lưng đánh vợ thâm tím hết mình mẩy rồi bỏ đi, khóa cửa ngoài không cho chị Tuyết ra ngoài. Đến chiều hôm đó, ông chồng chưa hả giận lại tiếp tục cắt trụi hết tóc của vợ, lăng mạ vợ không ra gì. Anh ta đánh đập vợ đến mức chị bị dập gan...
(Ảnh: chị Tuyết nhập viện vì chấn thương).
Tháng 7/2008, chị Lý đi lao động tại Angola và tháng 1/2011 về nước. Tình cảm của gia đình này rạn nứt khi anh chồng Nguyễn Tiến Thịnh nghi ngờ vợ ngoại tình trong thời gian ở nước ngoài và vẫn chưa chấm dứt. Thịnh chửi bới, lăng mạ, "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với vợ . Theo lời của Lý, Thịnh thường xuyên truy hỏi chị chuyện ngoại tình vì những lý do không đâu. (Ảnh: Nguyễn Tiến Thịnh trước tòa).
Tháng 7/2008, chị Lý đi lao động tại Angola và tháng 1/2011 về nước. Tình cảm của gia đình này rạn nứt khi anh chồng Nguyễn Tiến Thịnh nghi ngờ vợ ngoại tình trong thời gian ở nước ngoài và vẫn chưa chấm dứt. Thịnh chửi bới, lăng mạ, "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với vợ . Theo lời của Lý, Thịnh thường xuyên truy hỏi chị chuyện ngoại tình vì những lý do không đâu.
(Ảnh: Nguyễn Tiến Thịnh trước tòa).
"Anh ta lấy ống nhựa cứng ở gầm giường vụt liên tiếp vào vai, mạn sườn trái của vợ trước sự chứng kiến của mẹ, vợ chồng em trai. Thịnh ép vợ viết đơn ly hôn rồi đập phá đồ mỹ phẩm, ảnh cưới, điện thoại di động, máy ảnh và dùng kéo cắt nát túi xách, quần áo...", chị Lý kể. (Ảnh: Những vết thương khắp người chị Lý).
"Anh ta lấy ống nhựa cứng ở gầm giường vụt liên tiếp vào vai, mạn sườn trái của vợ trước sự chứng kiến của mẹ, vợ chồng em trai. Thịnh ép vợ viết đơn ly hôn rồi đập phá đồ mỹ phẩm, ảnh cưới, điện thoại di động, máy ảnh và dùng kéo cắt nát túi xách, quần áo...", chị Lý kể.
(Ảnh: Những vết thương khắp người chị Lý).
Kể về buổi tối bị chồng đánh, làm nhục, chị Lý cho biết, Thịnh bắt chị cởi hết quần áo rồi bò từ phòng em chồng về phòng ngủ của mình trước sự chứng kiến của mẹ, vợ chồng em trai và đứa con gái 4 tuổi. Mọi hành động của hắn đều muốn làm nhục chính người vợ của mình. Theo chị Lý, Thịnh còn hành hạ vợ bằng cách bắt ép xem clip sex của anh ta với người tình. Nhưng cơ quan điều tra không tìm được đoạn clip đó... (Ảnh: Chị Lý điều trị tại bệnh viện).
Kể về buổi tối bị chồng đánh, làm nhục, chị Lý cho biết, Thịnh bắt chị cởi hết quần áo rồi bò từ phòng em chồng về phòng ngủ của mình trước sự chứng kiến của mẹ, vợ chồng em trai và đứa con gái 4 tuổi. Mọi hành động của hắn đều muốn làm nhục chính người vợ của mình. Theo chị Lý, Thịnh còn hành hạ vợ bằng cách bắt ép xem clip sex của anh ta với người tình. Nhưng cơ quan điều tra không tìm được đoạn clip đó...
(Ảnh: Chị Lý điều trị tại bệnh viện).
Thấy vợ gọi điện cho một người bạn, chồng nghi ngờ vợ đang ngoại tình nên Nguyễn Văn Lục nổi máu ghen tuông, đi mua can axit (3 lít) hất thẳng vào “chỗ kín” để dằn mặt vợ giữa đám đông. Vợ của anh Lục là chị Đỗ Thị Thắm (27 tuổi). Chị Thắm vẫn chưa hết kinh hãi kể lại bộ sự việc: “Buổi sáng hôm đó đi bán bắp trên đường Đặng Nguyên Cẩn thì tôi nhận được điện thoại của người bạn nên đứng nói chuyện. Thấy vậy chồng tôi liền chạy tới giật ngay chiếc điện thoại trên tay và không ngừng chửi bới và cho rằng tôi đang nghe điện thoại của người tình. Tôi giải thích nhưng anh ấy nhất quyết không tin…”. (Ảnh: Chị Thắm nằm trong viện nhưng vẫn chưa hết hoảng sợ).
Thấy vợ gọi điện cho một người bạn, chồng nghi ngờ vợ đang ngoại tình nên Nguyễn Văn Lục nổi máu ghen tuông, đi mua can axit (3 lít) hất thẳng vào “chỗ kín” để dằn mặt vợ giữa đám đông. Vợ của anh Lục là chị Đỗ Thị Thắm (27 tuổi). Chị Thắm vẫn chưa hết kinh hãi kể lại bộ sự việc: “Buổi sáng hôm đó đi bán bắp trên đường Đặng Nguyên Cẩn thì tôi nhận được điện thoại của người bạn nên đứng nói chuyện. Thấy vậy chồng tôi liền chạy tới giật ngay chiếc điện thoại trên tay và không ngừng chửi bới và cho rằng tôi đang nghe điện thoại của người tình. Tôi giải thích nhưng anh ấy nhất quyết không tin…”. 
(Ảnh: Chị Thắm nằm trong viện nhưng vẫn chưa hết hoảng sợ).
Chị T.T.U, sinh năm 1972 (trú tại xã Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội) đã bị chính người chồng của mình là anh Nguyễn Công Chính (SN 1967) hành hạ vì cơn ghen mù quáng. Ông chồng luôn đánh đập vợ, thậm chí còn nhốt vợ vào cũi chó. Chị U kể lại: "Có chết tôi cũng không thể quên được cái cảnh anh ta nhốt tôi vào cũi sắt cùng 7 con chó. Hôm đó, khi tôi đang ở nhà anh trai thì Chính sang tìm. Chưa hiểu nguyên do gì, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hùng hổ của Chính, tôi linh tính có chuyện chẳng lành. Nhìn thấy tôi, Chính không nói một câu nào mà đã đuổi đánh. Trong lúc chạy, tôi vấp ngã và bị Chính cầm gạch đập vào lưng, sau đó kéo hắn tôi về nhà, nhốt vào trong cũi sắt cùng với 7 con chó". Trước tòa, người chồng đã khai nhận hành vi của mình và phải đi tù trả giá cho những sai lầm đó... (Ảnh: chị U tại tòa án).
Chị T.T.U, sinh năm 1972 (trú tại xã Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội) đã bị chính người chồng của mình là anh Nguyễn Công Chính (SN 1967) hành hạ vì cơn ghen mù quáng. Ông chồng luôn đánh đập vợ, thậm chí còn nhốt vợ vào cũi chó.  Chị U kể lại: "Có chết tôi cũng không thể quên được cái cảnh anh ta nhốt tôi vào cũi sắt cùng 7 con chó. Hôm đó, khi tôi đang ở nhà anh trai thì Chính sang tìm. Chưa hiểu nguyên do gì, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hùng hổ của Chính, tôi linh tính có chuyện chẳng lành. Nhìn thấy tôi, Chính không nói một câu nào mà đã đuổi đánh. Trong lúc chạy, tôi vấp ngã và bị Chính cầm gạch đập vào lưng, sau đó kéo hắn tôi về nhà, nhốt vào trong cũi sắt cùng với 7 con chó".
Trước tòa, người chồng đã khai nhận hành vi của mình và phải đi tù trả giá cho những sai lầm đó...
(Ảnh: chị U tại tòa án).
(Tổng hợp theo Người lao động, VNE)