Hỏa hoạn tại Hải Phòng: Số người chết lên tới 17 người

30/07/2011 00:20
(GDVN) - Đến 22h ngày 29/7, số người tử vong sau hỏa hoạn tại một xưởng may da giày tư nhân trên địa bàn Hải Phòng đã lên tới con số 17.

(GDVN) - Đến 22h ngày 29/7, số người tử vong sau hỏa hoạn tại một xưởng may da giày tư nhân trên địa bàn Hải Phòng đã lên tới con số 17. Trong số đó, có nhiều phụ nữ đang mang thai và sĩ tử vừa kết thúc kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011.

{iarelatednews articleid='9035,6807,6644,5234'}

Lãnh đạo Công an T.P Hải Phòng có mặt tại hiện trường lúc 0h20 ngày 30/7 xác nhận sau khi 22 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn T.P Hải Phòng và Hà Nội đã có thêm 4 nạn nhân tử vong nâng con số nạn nhân chết do đám cháy lên thành 17 người.

Trong số 17 nạn nhân tử vong này, có rất nhiều phụ nữ đang mang thai và học sinh, sĩ tử vừa kết thúc kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011 đang chờ tới ngày nhập trường.

alt
Hiện trường vụ thảm họa thương tâm. (Ảnh NP)

Theo anh Hoàng, một người chứng kiến sự việc từ đầu, và cũng là người trực tiếp tham gia dập lửa cho biết. Vào khoảng 16h30 ngày 29/7, khi anh đang ngồi ngoài vỉa hè uống nước, bỗng thấy khói đen kèm theo mùi khét lẹt bốc ra từ xưởng gia công giày da này.

Những tiếng la ó, kêu cứu phát ra làm hỗn loạn cả khu dân cư. Anh cùng những người dân sống xung quanh hiện trường đã dung bình xịt chữa cháy tại chỗ lao vào dập lửa. Nhưng vì lửa quá lớn đã không thể dập tắt được. Chỉ trong vòng 15 phút đồng hồ, đám cháy đã lan rộng khắp cả xưởng sản xuất này.

Các nhân chứng kể lại, vào thời điểm đó, có một vài người đã kịp chạy ra ngoài. Trong đó có em trai của chủ xưởng, tuy nhiên anh này đã lại lao vào bên trong kèm theo xô nước để cứu người chị gái xong không được và bị lửa thiêu sống bên trong.

Anh Hoàng cho biết thêm, do xưởng sản xuất này có chiều sâu tới 30 mét, rộng 3,5 mét với rất nhiều nguyên liệu, xốp, nhựa đã khiến lửa cháy dữ dội hơn.

alt
Xưởng sản xuất có chiều sâu khoảng hơn 30m - nơi đã cướp đi ít nhất 17 sinh mạng xấu số. (Ảnh: NP)

Chị Vũ Thị Thảnh, nhà ngay sát bên cạnh kể lại: “vào thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà tôi có ba cháu nhỏ (2 con của chị và 1 cháu nhà người anh em), cháu lớn nhất mới học lớp 2, còn lại hai cháu đang học mẫu giáo đã may mắn chạy ra ngoài trước khi lửa tạt sang nhà”. Anh Lê Quyết Tiến, chồng chị Thảnh cho biết thêm, “lúc ấy vợ chồng tôi đi làm chưa về, may mà có bà nội các cháu chạy sang bế chúng thoát ra.”

Các nhân chứng cho biết thêm, khi đó mọi người không thể dùng nước để dập lửa được vì không có nước máy, giếng nước ngay gần đó cũng cạn nước. Chỉ vẻn vẹn với vài chiếc bình bọt cứu hỏa tại chỗ của những nhà dân sống bên cạnh và 2 xô nước. Anh Hoàng thêm, “cũng may mà không có nhiều nước, chứ nếu không thì chắc chắn không có ai sống sót, kể cả những người lao vào dập lửa chúng tôi. Bởi mỗi khi nước được hắt vào lửa thì bên ngoài cột điện, đường dây điện dẫn vào xưởng lại phát ra những tia lửa sáng lòa kèm theo tiếng chập điện soẹt soẹt…” anh Hoàng nói.

Được biết, chủ xưởng là chị Bùi Thị Hiên (SN 1987, trú tại Tân Dân, An Lão), chồng tên là A Phong (ngoài 50 tuổi, người Trung Quốc). Hai vợ chồng chị Hiên mới chuyển trụ sở xưởng sản xuất về đây chưa được hai tháng. Trước đó, cưởng sản xuất của vợ chồng chị Hiên (nằm cách nơi xảy ra cháy khoảng 1km) cũng đã từng xảy ra hỏa hoạn, tuy nhiên may mắn đã không có thương vong về người.

Đã có chưa đầy 10 người may mắn thoát chết và không bị bỏng do vụ hỏa hoạn gây ra vì họ đứng máy ngay phía ngoài cửa của xưởng sản xuất này. 

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan điều tra xác minh là do trước đó, một tốp thợ hàn đã tiến hành hàn thanh chống sét trên nóc xủa nhà xưởng. Khi hàn, những sỉ hản đỏ rực đã rơi xuống khu vực nguyên liệu sản xuất nên lửa đã nhanh chóng bùng phát và lan rộng.

Về việc này, anh Hoàng cũng xác nhận, lúc xảy ra cháy, tốp thợ hàn cũng chỉ mới hàn được vài lần chấp mối hàn, rồi bắt đầu lửa bùng phát và gây nên vụ thảm họa kinh hoàng này.

alt
Gia đình nhà anh Tiến cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ vụ thảm họa này. (Ảnh: NP)

Vụ thảm họa đã khiến gia đình anh Tiến bị rạn nứt nhiều chỗ trên tường (vì lửa cháy ngay sát vách), cửa sổ bằng kinh nhà anh Tiến bị sức nóng phá hủy. Sau gần 10 tiếng đồng hồ, tường nhà anh vẫn nóng ran, toàn bộ hệ thống điện, đèn nhà anh đã bị chập, cháy.

Nhiều hộ dân sống ngay cạnh đám cháy đã hoảng loạn bỏ chạy và bê đồ đạc ra ngoài. Đến 1h ngày 30/7, lực lượng công an huyện An Lão, Công an TP. Hải Phòng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập các vật chứng của vụ cháy và niêm phong nhà xưởng phục vụ công tác điều tra.

Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành làm điều tra làm rõ vụ thảm họa thương tâm này.

Nam Phong