Bài dự thi số 91: Thư gửi em...

01/10/2012 08:57
Ngô Xuân Phong
(GDVN) -Thư gửi em từ Dublin, Ireland...
Dublin, Ngày….Tháng…..Năm…. Thư gửi em. Hôm nay anh đã hoàn thành xong thủ tục nhập học tại trường Trinity college, trường đại học có lịch sử lâu đời nhất Ireland, hi vọng sắp tới anh có thể hoàn thành tốt chương trình nghiên cứu sinh của mình tại đây. Thời gian đầu chắc chắn sẽ rất khó khăn, anh có thể tưởng tượng về điều đó, mọi thứ ở Dublin đều khác xa Hà Nội. Nhưng nó thật sự là một thành phố xinh đẹp em ạ! Với nhiều danh lam thắng cảnh hấp dẫn và các công trinh kiến trúc cổ độc đáo, nổi bật trong số đó là lâu đài Dublin, ngoài ra em còn có thể tham quan vô số các điểm hấp dẫn khác như là ngọn tháp cao 121,2 m “ monument of light”, Nhà Mansion, tượng đài Anna Livia, nhà thờ St Patrick… Nhất định anh sẽ đi nhiều nơi, chụp nhiều ảnh để em có thể phần nào đó cảm nhận về vẻ đẹp nơi này, còn nhiều điều tuyệt vời khác anh sẽ chia sẻ với em trong những lá thư sau. Chờ thư hồi âm của em.
Trinity college
Trinity college
Dublin, Ngày….Tháng…..Năm… Thư gửi em. Một thời gian dài anh không nhận được thư hồi âm của em, anh thật sự chán nản về điều đó, tuyết ở Dublin đã bắt đầu rơi, báo hiệu một mùa đông sắp tràn về, những bông tuyết mang cái lạnh phả vào người, da thịt trở lên tê tái, lạnh buốt. Tuyết rơi nặng hạt hơn, có lẽ anh sẽ tìm một quán cafe nào đó để qua hết buổi chiều buồn tẻ này, anh còn nhớ em thích uống loại cappuccino có rải một ít cacao, vị thơm nồng rất đặc biệt. Em biết không, ở Dublin có một quán cafe rất nổi tiếng có tên là “Third Floor Espresso” nằm trên đường Abbey, anh cá là em sẽ rất thích quán này, nhân viên ở đây rất nhiệt tình, họ luôn mỉm cười thân thiện khi anh đến dù anh chỉ gọi một tách cafe và thường ngồi rất lâu. Tuyết rơi càng lúc càng dày trên khắp con đường, tất cả một màu trắng xóa, dòng người vội vã hơn, họ muốn trở về nhà thật nhanh, tìm sự ấm áp bên gia đình…Thời gian như một mạch chảy dài bất tận, những thứ đã qua mới khiến người ta hối tiếc phải không em ?
Third Floor Espresso
Third Floor Espresso
Dublin. Ngày….Tháng….Năm… Thư gửi em.

Họ tên : Ngô Xuân Phong
Ngày sinh: 9/7/1990
Địa chỉ : Tổ 3, khu Nam sơn 2, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh
Điện thoại: 01689951933
Email: phongcp90@gmail.com

Em có biết buổi sáng tinh khôi là như thế nào không? Là một buổi sáng trong lành, với những tia nắng mai ấm áp, cảm nhận thiên nhiên đất trời đang ùa vào lòng mình. Anh không muốn mình bỏ qua một ngày đẹp trời như vậy ,nên đã quyết định tham quan các bảo tàng ở Dublin, có rất nhiều bảo tàng lớn và lâu đời tại đây, nổi bật nhất là bốn bảo tàng trong khối bảo tàng quốc gia Ireland, có lẽ em sẽ rất tò mò về chúng, gồm có bảo tàng quốc gia Ireland - nơi trưng bày về nghệ thuật và lịch sử nằm trên đường Benburb, bảo tàng lịch sử tự nhiên nằm trên đường Merrion được mở cửa vào năm 1857, ngoài ra còn có bảo tàng quốc gia Ireland nơi trưng bày các hiện vật về đời sống của người dân Ireland, đây là bảo tàng mới nhất trong bốn bảo tàng quốc gia, được mở cửa vào tháng 9 năm 2001, bảo tàng gồm các phòng trưng bày triển lãm, cơ sở lưu trữ các bộ sưu tập, phòng giáo dục và một phòng thí nghiệm bảo tồn, đây cũng chính là bảo tàng mà anh hay đến tham quan nhất vì nhờ đó mà anh có thể hiểu hơn về văn hóa đất nước con người nơi đây. Cuối cùng là bảo tàng về khảo cổ học nằm trên đường Kildare, nơi trưng bày các hiện vật khảo cổ qua các giai đoạn lịch sử khác nhau ở Ireland, anh đoán đây có lẽ là bảo tàng thích hợp nhất với một người đam mê lịch sử như em. Em biết không, có những nơi anh đã đến rất nhiều nhưng anh vẫn muốn quay lại bởi khi yêu một nơi nào đó, người ta lại càng muốn tìm hiểu nhiều hơn về nó đúng không? Anh định ngày mai sẽ tham quan công viên St Stephen's Green rồi sau đó mua sắm tại phố Grafton, thật sự anh rất hào hứng, những món đồ lưu niệm tại Ireland rất đẹp, nhất định anh sẽ mua thật nhiều quà cho em.
National Museum of Ireland-Country Life
National Museum of Ireland-Country Life
Dublin, Ngày….Tháng….Năm…. Thư gửi em. Anh đã viết rất nhiều lá thư để gửi cho em, nhưng thật buồn là điều đó chỉ xuất phát từ anh. Một năm sống ở Ireland, nhiều thứ trong anh đã thay đổi, anh đoán em cũng vậy, anh đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn. Anh đã phải bảo lưu chương trình học một kì. Rời xa Dublin, anh quyết định thực hiện một cuộc hành trình dài vượt qua dải đất khô cằn Burren, qua các thung lũng tươi tốt của Glendalough, đi lang thang trên những con đường dốc của dãy núi Wiklow, rồi lại đi dạo dọc theo những bãi cát trải dài của bán đảo Dingle. Cảm giác đi bộ mở lòng mình với thiên nhiên đất trời, ngắm nhìn những phong cảnh tuyệt đẹp ở Ireland giúp anh thấy lòng mình thanh thản hơn, có lẽ đây sẽ là lá thư cuối cùng anh gửi cho em, nhưng hành trình của anh chỉ mới thật sự bắt đầu, còn quá nhiều điều tuyệt vời về đất nước con người nơi đây, anh sẽ đi khám Ireland trong hành trình tìm lại chính bản thân mình….
Vale of Glendalough
Vale of Glendalough

Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 20/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).

Điểm nóng

Top 10 trường đào tạo kỹ thuật tốt nhất Hoa Kỳ

10 trường đại học “đắt đỏ” nhất thế giới năm 2012
Video: Khám phá Ireland Video: Một ngày ở Dublin - Ireland

Tham quan trường Đại học có thư viện dát vàng

Video: Phoenix Park - Ireland
Ngô Xuân Phong