Man United: Đã hay lại còn 'ăn may'

08/10/2012 12:20
Mai Phương
(GDVN) - Man United đã may mắn khi được trọng tài từ chối bàn thắng của Newcastle nhưng không phủ nhận những nỗ lực tuyệt vời của thầy trò Sir Alex.

* Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến về bài viết này.

Hành quân đến Sports Direct Arena, áp lực giành cho thầy trò Sir Alex Ferguson là không nhỏ. Trận thua tan tác 0-3 ở mùa giải trước có lẽ vẫn là nỗi ám ảnh không thể nào quên với Quỷ đỏ. Hơn nữa, nếu không thể giành chiến thắng trước Newcastle, Man United sẽ bị bỏ lại phía sau khi Chelsea, Man City và Arsenal đều có những chiến thắng hoành tráng một ngày trước đó.

Man United đã chơi khá hay trong những phút đầu tiên của trận đấu, sự cơ động của bộ tứ tấn công siêu hạng Kagawa, Rooney, Van Persie và Welbeck khiến hàng phòng ngự của chủ nhà gặp không ít khó khăn. Khi các hậu vệ Newcastle còn đang mải lo kèm cặp Rooney và Percy thì họ lại phải nhận cú đấm trời giáng của Quỷ đỏ với hai bàn thắng chóng vánh của Evans và Evra ở các phút thứ 8 và 15.

Hàng thủ Man United đã có trận đấu tỏa sáng.
Hàng thủ Man United đã có trận đấu tỏa sáng.

Không thật sự có nhiều cơ hội rõ nét nhưng Man United đã biết tận dụng rất tốt 2 tình huống đá phạt góc để tạo lợi thế rất lớn cho mình. Nhưng cũng từ đó, Quỷ đỏ hiện nguyên hình của họ trong những trận đấu thất vọng trước đó khi co cụm về phía sân nhà nhằm bảo toàn tỉ số và mặc sức cho phía chủ nhà tung hoành.

Sự vùng dậy mạnh mẽ của ‘Chích chòe’ khiến hàng thủ Man United không ít lần khốn đốn, mà điển hình là những tình huống chống bóng bổng hết sức vụng về của thủ thành De Gea. Một trong những tình huống đó, Papiss Cisse đã đưa được bóng vào lưới Man United nhưng lại không được vị trọng tài luôn bị tố là ‘thân Man United’ Howard Webb công nhận. May cho Quỷ đỏ, nếu như các trọng tài chính xác hơn ở tình huống đó, không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo khi ‘Chích chòe’ đang hưng phấn tột độ.

Man United may mắn trong tình huống trọng tài từ chối bàn thắng của Papiss Cisse.
Man United may mắn trong tình huống trọng tài từ chối bàn thắng của Papiss Cisse.

Ở trận đấu này, hàng công và hàng thủ Man United dường như hoán đổi nhiệm vụ cho nhau, Evans và Evra ghi bàn, còn Rooney và Van Persie có những tình huống hỗ trợ phòng ngự xuất sắc không kém các hậu vệ. Không những thế, các cầu Man United không ngần ngại đá khá rắn để ngăn cản những đường lên bóng của chủ nhà. Những Kagawa, Rooney và Van Persie sẵn sàng tung ra những cú xoạc bóng khiến các cầu thủ cơ bắp của Newcastle cũng phải khiếp sợ. Nếu Howard Webb mạnh tay hơn, có thể tiền đạo người Hà Lan đã phải nhận thẻ đỏ.

Một tình huống vào bóng quyết liệt của Van Persie.
Một tình huống vào bóng quyết liệt của Van Persie.

Bàn thắng ấn định tỉ số tuyệt vời của Tom Cleverley ở phút 71 như là một cái kết đẹp cho Quỷ đỏ, khi họ đã trả cả vốn lẫn lãi trận thua ở mùa giải năm ngoái. Chiến thắng có phần may mắn của thầy trò Sir Alex nhưng không ai phủ nhận những nỗ lực tuyệt vời của những chiến binh áo đỏ thành Manchester. Nhìn Rooney thi đấu mà không ít người phải thốt lên: Đây có phải là cầu thủ mới trở lại sau chấn thương? Cũng không ai có thể xác định rõ vị trí mà R10 chơi ở trận đấu này, khi thì là tiền đạo, khi thì đá ở vị trí của Paul Scholes, và khi cần thiết thì Rooney lại là một hậu vệ đẳng cấp. Van Persie cũng quên hẳn nhiệm vụ ghi bàn và di chuyển xông xáo khắp mặt sân. Khu vực giữa sân, chiến binh thầm lặng Michael Carrick thực sự là một ông chủ và khiến những Ben Arfa, Cabaye hay Tiote cũng phải chào thua. Tom Cleverley cũng nỗ lực hết mình khi được trao cơ hội.

Hàng phòng ngự, Evra không những bắt chết được Ben Arfa mà còn xuất sắc trong những tình huống tham gia tấn công, bàn thắng ở phút 15 là một ví dụ điển hình. Cặp trung vệ Evans – Ferdinand đã không còn phạm sai lầm như những trận đấu trước. Đặc biệt, đã tuổi 34 nhưng màn trình diễn của Rio Ferdinand sẽ phải khiến Roy Hodgson cảm thấy tiếc nuối khi tuyên bố sẽ không triệu tập trung vệ này vào đội hình Tam sư nữa…

Chiến thắng này giúp Man United tái chiếm vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng của Man City và quan trọng hơn, các học trò của Sir Alex đã dần lấy lại sự tự tin của mình với 2 chiến thắng liên tiếp sau thất bại trước Tottenham ở vòng 6.
Mai Phương