Bài dự thi số 125: Cảm giác rất gần...

11/10/2012 08:20
Dương Quốc Cường
(GDVN) - Có một đất nước thanh bình và thân thiện, hiền hòa đầy thơ mộng luôn cuốn hút người đã lần đầu khám phá nó, dù là lần đầu tiên nhưng cũng làm cho họ cảm thấy cuốn hút và quyến rũ, quyết tâm khám phá những điều thú vị ẩn chứa ở đất nước ấy. Đó chính là đất nước Ireland…
Quốc kỳ Cộng hòa Ireland
Quốc kỳ Cộng hòa Ireland
Trước cuộc thi này, đối với tôi Ireland là một đất nước hoàn toàn xa lạ, là một người đam mê bóng đá, tôi chỉ được biết đến Ireland qua những cầu thủ bóng đá nổi tiếng của đất nước này là Robbie Keane, Shay Given, O’Shea… đó là những biểu tượng, những con người làm hình ảnh đại diện cho đất nước Ireland hiền hòa và dễ mến. Nhưng đến lúc này đây tôi đã có thể nói : “Tôi đã thật sự mến Ireland!". Điều đầu tiên tôi biết về Ireland chính là đất nước này là một nước thuộc khu vực Tây Bắc châu Âu, nằm trên bán đảo thuộc đảo Anh, nhưng điều làm tôi cảm thấy hứng khởi hơn cả về Irealnd chính là Ireland là một vùng đất có lịch sử và văn hóa lâu đời tại châu Âu. Đó là một quá trình hình thành và phát triển một cách vượt bậc của đất nước này, đó là tổ tiên Celt của người Ireland và cách họ bảo vệ và xây dựng đất nước này khỏi những thế lực thù địch để từ đấy tạo ra một đất nước vĩ đại, có truyền thống lâu đời tại Cựu lục địa già.

Họ tên: Dương Quốc Cường
Email: qcuong12th@gmail.com

Thoạt nghĩ về đất nước Việt Nam thân yêu của tôi thật sự Ireland có một nét gì đó tương đồng, đó chính là lịch sử phát triển hào hùng và truyền thống yêu nước của mình. Yếu tố con người đã làm nên điều đó, con người Ireland thì thân thiện, hòa đồng và vui vẻ mọi lúc mọi nơi. Chúng ta có thể bắt gặp được những nụ cười, sự rạng rỡ của người dân Ireland vào mỗi buổi sớm bình minh hay những buổi chiều tà trong những khu công cộng để cảm nhận được sự thân thiện và mến khách của họ,  “Ireland là một trong những quốc gia có điều kiện sống tốt nhất thế giới khi nước này xếp thứ 5 toàn cầu về chỉ số phát triển con người” đã  nói lên điều đó  và chính là minh chứng rõ nhất về yếu tố con người ấy. Nhưng điều làm tôi khâm phục hơn cả chính là sự thân thiện, vui vẻ, mến khách của người dân dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chúng ta hãy nhìn hình ảnh các cổ động viên Ireland vẫn cổ vũ hết mình, không ngại ở lại khán đài động viên các cầu thủ bóng đá nước mình tại VCK Euro 2012 tổ chức tại Ba Lan – Ukraine dù đội tuyển của mình đã bị loại từ rất sớm để thấy được sự chuyên nghiệp và tinh thần dân tộc của họ là tốt đến mức nào.
Nhịp sống hiện đại …
Nhịp sống hiện đại …
...và nhộn nhịp trên những con phố
...và nhộn nhịp trên những con phố
Cảnh tượng về đêm thành phố Dublin – thủ đô nước Cộng hòa Ireland
Cảnh tượng về đêm thành phố Dublin – thủ đô nước Cộng hòa Ireland
Một đất nước có yếu tố con người vững mạnh thì tất nhiên phải có một truyền thống văn hóa lịch sử lớn, nổi tiếng và Ireland là một đất nước như thế. Ai Len có nền văn hóa phong phú trong quá khứ và hiện tại. Trong đó phải kể đến nền văn học truyền thống mà các nhà thơ Ai Len thời kỳ đầu gìn giữ đã để lại một di sản nhiều màu sắc và các câu chuyện lịch sử là vô cùng to lớn. Đất nước Ireland đã sản sinh ra nhiều nhà văn, nhiều tác giả nổi tiếng của thế giới, có thể kể ra nhà văn đoạt giải Nobel, Samuel Beckett (1906 –1989) đi theo lối viết lột tả nỗi đau khổ tột độ, thường là bằng tiếng Pháp. Vở kịch của ông, Đợi chờ Godot (1953) đã trở thành tác phẩm kinh điển của thế kỷ XX. Đó còn là nhà văn Oscar Wilde nổi tiếng với cuốn tiểu thuyết “Chân dung của Dorian Gray”.
Người đàn ông ngồi trên cánh đồng ở Ireland
Người đàn ông ngồi trên cánh đồng ở Ireland
Vâng và đó chính là một trong những  yếu tố trên đã tạo ra một đất nước Ireland hưng thịnh và phát triển cho đến ngày nay. Tôi, vốn là một học sinh với chỉ bao nhiêu kiến thức nhỏ lẻ về Ireland thanh bình và xinh đẹp chỉ biết về Ireland như thế, nhưng đối với tôi và cũng như những ai đang hoặc đã từng một lần khám phá đất nước Ireland thì Ireland thật sự gần gũi, thất sự để lại trong tôi nhiều cảm xúc khó tả, đó là háo hức, tò mò về một đất nước gần như xa lạ và chỉ biết đến qua sách báo, truyền thông đến cảm xúc thẩn thờ và tiếc nuối trước vẻ đẹp và sự thanh bình nơi đất nước Ireland dù xa xôi nhưng lại có một cảm giác rất, rất gần đối với tôi.  Ireland  thật sự đã làm cho tôi tìm được niềm vui, giúp tôi tìm những kiến thức về vùng đất mới, con người, địa danh và đặc biệt là một nền văn hóa lớn của châu Âu và cả thế giới trong những ngày tháng tôi tìm hiểu đất nước Ireland, một đất nước xinh đẹp và đầy trìu mến. Ireland xứng đáng là một đất nước được mọi người yêu mến và thất sự đáng để mọi người đến tham quan. Nếu một lần đến đây, có thể bạn sẽ còn muốn trở lại miền đất này nhiều lần nữa.
Một phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp...
Một phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp...
Cảnh tượng hùng vĩ của vách đá Moher
Cảnh tượng hùng vĩ của vách đá Moher
Những công trình kiến trúc cổ của Ireland
Những công trình kiến trúc cổ của Ireland
Đối với tôi, chưa một lần được ngồi lên máy ba , nhưng nếu có cơ hội và nếu may mắn thì nơi tôi muốn đến nhất có lẽ chính là Ireland, đất nước Ireland xinh đẹp và thanh bình!
Đất nước Ireland
Đất nước Ireland

Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 20/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).

Điểm nóng
Sắc vàng mùa thu nước Nga
Ngôi trường đắt nhất nước Mỹ
Tưng bừng hội thảo du học tại Hà Nội 10 kinh nghiệm "dắt túi" khi du học Hồng Kông
Bài dự thi số 114: Con người Ireland và sự thân thiện

 Bài dự thi số 111: Ireland - Đường vào xứ sở thần tiên

Dương Quốc Cường