Bài dự thi số 151: “Ireland – nơi tôi tìm thấy tâm hồn mình”

17/10/2012 12:26
Phùng Hà My
(GDVN) - Tôi yêu Ireland, có thể nói tôi tìm thấy ở Ireland mọi niềm yêu thích của mình từ văn hóa, văn học, thiên nhiên, ẩm thực, đặc biệt là âm nhạc. Tôi đã tìm được tâm hồn mình bằng nhạc Celtic và từ nhạc Celtic là tình yêu với Ireland cứ lớn dần trong tôi, Ireland trở thành quê hương thứ 2 của tôi.
Đã từ lâu “Ireland” trở thành một từ thân yêu với tôi dù cho đối với nhiều bạn bè của tôi cái tên Ireland dường như vẫn còn rất xa lạ, tôi thấy phí cho họ vì không được biết đến 1 đất nước tuyệt vời như Ireland. Tôi yêu Ireland, có thể nói tôi tìm thấy ở Ireland mọi niềm yêu thích của mình từ văn hóa, văn học, thiên nhiên, ẩm thực, đặc biệt là âm nhạc. Vâng, không ai là có thể sống mà thiếu âm nhạc  và tôi không thể sống thiếu nhạc dòng nhạc dân gian truyền thống của Ireland, nhạc Celtic.
Để định nghĩa về nhạc Celtic, bạn có thể thấy được ở trên Internet với rất nhiều luồng thông tin và cũng còn tùy vào sự hiểu biết và cảm nhận của từng người nữa. nhung những nét chung nhất về nhạc Celtic thì có thể nói đây là loại nhạc mang âm hưởng dân gian của các dân tộc vùng Tây Âu, sử dụng các nhạc cụ dây dân tộc của người bản xứ và hình ảnh khá quen thuộc của ban nhạc là kèn túi, guitare, violon... Nhạc Celtic bắt nguồn từ văn hóa của những người Celts (Xen-tơ) - những người dân bản địa cổ đại ở Châu Âu nhưng thông thường mọi người vẫn hiểu nhạc Celtic là nhạc dân gian Ireland và Scotland, vì đây là hai vùng đất nổi tiếng với phong cách đặc trưng ảnh hưởng mạnh mẽ bởi văn hóa Celtic. Celtic là thứ âm nhạc rất giầu hình ảnh, đầy chất thơ, nó mang người nghe đến với những miền đất rộng lớn, thơ mộng qua âm thanh của những nhạc cụ Acoustic. Celtic nhẹ nhàng, đằm thắm và luôn để lại trong lòng người nghe những cảm xúc khó dời. Bên cạnh những dòng nhạc thị trường ồn ã của giới trẻ, nhạc Celtic vẫn luôn có một chỗ đững vững chãi trong lòng những người mê âm nhạc. Tôi lần đầu biết đến Ireland cũng là bởi nhạc Celtic. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ nhớ incảm xúc của mình khi lần đầu tiên nghe 1 bản nhạc Celtic, đó là bài hát “Danny Boy” – một bài hát rất tình cảm đượm chút buồn xa xăm, tôi như thấy trước mắt mình cả một miền thung lũng trải dài với những ngọn đồi nối tiếp nhau và tiếng sáo cứ réo rắt bên tai như mang tôi đến với một thế giới khác, xa rời cuộc sống hối hả bận rộn này. Và cảm xúc đó luôn đến với tôi mỗi khi tôi nghe nhạc Celtic.Ôi Danny con ơi tiếng sáo đang vẫy gọi
Từ thung lũng cao xuống những triền núi
Mùa hè đã qua và những bông hoa cũng sắp tàn
Con phải ra đi và ta phải chờ đợi
Phải nói rằng nhạc Celtic đã làm rất tốt khi mang đất nước Ireland đến với bạn bè trên toàn thế giới. Một trong những bài hát ưa thích của tôi là bài hát “Come by the hills”, mỗi lần nghe bài hát này hình ảnh về Ireland càng hiện ra trong tôi rõ rệt (xin các bạn thông cảm nếu phần dịch chưa được hay).Đi qua những ngọn đồi tới miền đất nơi trí tưởng tượng được tự do
Và đứng ở nơi đỉnh núi chạm bầu trời va những hồ nước chạm biển khơi
Nơi những dòng sông chảy trong lành và những lá dương xỉ rực vàng trong ánh mặt trời
Đi qua những ngọn đồi tới miền đất nơi cuộc sống là bài ca
Và hãy đứng ở nơi những chú chim tràn đầy không gian mang theo món quà của một ngày dài
Nơi mà những cành cây đu đưa theo thời gian và đến cả gió cũng thổi heo giai điệu
Đi qua những ngọn đồi tới miền đất của huyền thoại
Những câu chuyên xưa tràn đầy trong trái tim và có thể đến một lần nữa
Nơi quá khứ đã bị thất lạc nhưng tương lai vẫn còn để được chiến thắng
Và nhưng lo toan của ngày mai xin tạm gác lại cho đến khi ngày hôm nay được kết thúc

Họ tên: Phùng Hà My
Ngày Sinh; 17/11/1994
Đt: 01228299058
Đ/c: số 248 đường Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, HN
Email: lynnhilary_celticwoman@yahoo.com.vn
FB: http://www.facebook.com/DaughterOfErin

Thật đẹp phải không các bạn, bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy sức hấp dẫn không thể chối từ của thiên nhiên Ireland. Ireland đẹp hùng vĩ, thơ mộng nhưng vẫn mang những nét hoang sơ, cổ kính. Bên cạnh thủ đô Dublin đông đúc, hội nhập Ireland vẫn giữ được cho mình những miền đất trải dài cánh đồng, những ngọn đồi đầy hoa của Wicklow (tôi rất thích ngắm nhìn cảnh đẹp của Wicklow qua những MV của nhóm nhạc Anúna – một ban nhạc Choral dến từIreland) hay những lâu đài phủ đầy rêu phong bên những dòng sông. Không chỉ nói về vẻ đẹp Ireland, nhạc Celtic còn mang cả những nét văn hóa rất độc đáo của Ireland cũng như là cuộc sống thường nhật của cư dân đảo quốc này, trong đó phải kể đến âm thanh rất đặc biệt của tiếng kèn túi. Ban đầu kèn túi có thể thể khiến người ta khó chịu nhưng nếu bạn cảm nhận nó băng trái tim bạn sẽ thấy đây là 1 nhạc cụ rất tuyệt vời, âm thanh của nó rất “cuồng”, đôi chút man dại nhưng tươi vui, rất hợp với thiên nhiên núi rừng hùng vĩ của Ireland. Hòa với tiếng kèn túi có cả tiếng sáo, tiếng Violon, tiếng đàn Bouzouki…tạo thành những bản Jig, Reel rất sôi động trong mỗi dịp lễ hội của Ireland. Nhạc Celtic cũng không nhất thiết cần có ca từ, đôi khi ca từ là không đủ, âm thanh của tiếng nhạc viết nốt những gì mà ca từ đơn thuần dừng lại. Phải, dù chỉ nghe những bản Celtic Tradition không lời nhưng tôi vẫn cảm nhận được từng hình ảnh của Ireland trước mắt mình và tôi cũng muốn  một lần được hòa vào điệu nhảy gõ giày truyền thống của người Ireland.
Cuộc sống của người dân Ireland thật thanh bình và yên ả, họ là những người dân vô cùng than thiện và hiếu khách, họ sống với nếp song và phong tục lâu đời của Ireland, bài hát “Galway Bay” đã miêu tả cuộc sống lao động thật chân thực của người phụ nữ Ireland.Người phụ nữ trên cánh đồng đang phơi cỏ khô”
“Và người phụ nữ trên cao nguyên đang đào khoai
Nói thứ ngôn ngữ mà người lạ chẳng thể hiểu được
Ireland có một thứ ngôn ngữ cổ xưa đó là tiếng Gaelic, tôi nghe rất nhiều ca khúc được hát bằng thứ tiếng này, tuy không thể hiểu được gì nhưng tôi rất thích nghe ngôn ngữ này, nó thật mượt mà, êm ái và có cái gì đó rất thần tiên đọng lại, tôi luôn mong muốn một ngày nào đó được tìm hiểu về Gaelic hay hét lên “Is breá liom tú, Erin “ (tôi yêu bạn, Ireland). Khi nghe nhạc Celtic tôi như tìm lại được thấy mình, tôi nghe Celtic cả lúc vui lẫn lúc buồn, nhạc Celtic vô cùng ý nghĩa, không là những lời yêu thương của những đôi trai gái mà còn là những trải nghiệm về cuộc sống về tình bạn, gia đình. Những lúc tôi buồn bã chán nản nhạc Celtic luôn xoa dịu tôi, tôi lại thả mình vào tiếng sáo, tiếng đàn tới những thung lũng xa, quên đi sự vất vả thường ngàyKhi bạn đi qua cơn bão, hãy ngẩng cao đầu và đừng sợ hãi màn đêm
Khi cơn bão qua đi, là bầu trời vàng và bài hát ngọt ngào của chú chim cơn ca
                             _You’ll never walk alone – Celtic Woman_ Tôi đã tìm được tâm hồn mình bằng nhạc Celtic và từ nhạc Celtic là tình yêu với Ireland cứ lớn dần trong tôi, Ireland trở thành quê hương thứ 2 của tôi. Tôi chư từng được đến Ireland vì thế Ireland cũng là một giấc mơ một mục tiêu để tôi phấn đấu học tập, được đến với đất nước xinh đẹp tràn đầy âm nhạc và nền văn hóa độc đáo, nhà báo Lại Văn Sâm chẳng phải đã từng nói trong chương trình ai là triệu phú : "Ireland là đất nước yêu âm nhạc, ở Ireland họ ca hát cả ngày”. Ngày nào đó trong đám cưới của mình tôi muốn được đeo chiếc nhân Claddagh, biểu tượng cho tình bạn tình yêu và long chung thành và nếu có kiếp sống thứ 2 tôi sẽ chọn Ireland là thiên đường của mình. Mong rằng quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Ireland sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp hơn nữa. Erin beo, mo thir go deo!

Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 20/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).

Điểm nóng
Bài dự thi số 146: Xốc ba-lô lên, và đi! Du học sinh Việt tại Pháp tự hào "Tôi yêu Việt Nam"
Học viện quản lý Singapore - SIM Phương pháp học tập tại nước ngoài
Ngày hội thông tin và Hỗ trợ học phí các ngành Nghệ thuật tại LASALLE

 BDT số 145: Ireland - Nơi tình yêu bắt nguồn từ trái tim thơ dại

Phùng Hà My