Giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên 2012

U21 Việt Nam bất lực nhìn Malaysia lên ngôi vô địch

21/10/2012 20:46
Mai Phương
(GDVN) - Được kỳ vọng lớn nhưng các cầu thủ chủ nhà U21 Việt Nam đã không thể bảo vệ thành công chức vô địch giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên của mình.
Trước khi trận đấu chung kết giữa U21 Việt Nam và U21 Malaysia diễn ra, sân Pleiku với sức chứa chỉ hơn 12.000 chỗ ngồi đã không còn một chỗ trống. Sự cổ vũ hết mình của khán giả nhà phần nào khiến cả hai đội có phần hơi cóng khi vào cuộc.

U21 Việt Nam vẫn là đội chiếm thế chủ động so với đội khách. Nhưng hôm nay U21 Việt Nam đã gặp phải một đối thủ thực sự mạnh và lì lợm hơn rất nhiều so với 3 trận đấu trước. Các cầu thủ U21 Malaysia giữ cự ly đội hình khá hợp lý và áp dụng lối chơi áp sát nhanh đầy sức mạnh khiến lối chơi kỹ thuật của các cầu thủ U21 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn.

U21 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi đầy sức mạnh của U21 Malaysia.
U21 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi đầy sức mạnh của U21 Malaysia.

Tốc độ của trận đấu chỉ ở mức trung bình, U21 Việt Nam không thể triển khai bóng về phía khung thành đội khách, còn các cầu thủ U21 Malaysia chủ động chơi phòng ngự khá chặt và chờ đợi cơ hội phản công. Hàng phòng ngự của U21 Việt Nam đã chơi không thật sự tốt ở trận đấu này, yếu nhất là các vị trí của Ngọc Mạnh và đội trưởng Hoàng Thịnh. Cả hai có rất nhiều những tình huống xử lý bóng lúng túng thiếu quyết đoán, vô tình tạo ra một số cơ hội cho U21 Malaysia.

Những phút tiếp theo, Phi Sơn chơi khá năng nổ giúp U21 Việt Nam giữ được nhiều bóng hơn, nhưng để tiến sát đến khung thành của thủ môn Shahrul thực sự là một bài toán khó với các học trò của HLV Đinh Văn Dũng. Phút thứ 36, thiếu chút nữa thì U21 Việt Nam được đội bạn biếu không cho bàn mở tỉ số khi cầu thủ mang áo số 13 Nazirul có pha đánh đầu trả bóng về khiến thủ thành Shahrul bất ngờ.

Hàng thủ U21 Việt Nam phạm khá nhiều sai lầm trong trận chung kết này.
Hàng thủ U21 Việt Nam phạm khá nhiều sai lầm trong trận chung kết này.

U21 Việt Nam tiếp tục gia tăng sức ép về phía khung thành đội khách và Phi Sơn vẫn là linh hồn trong mỗi đợt tấn công của các cầu thủ chủ nhà. Phút 39, tiền vệ mang áo số 10 của U21 Việt Nam có pha xử lý cực khéo trong vòng cấm, nhưng rất tiếc cú dứt điểm khá quyết đoán của Phi Sơn lại không thể thắng được thủ môn của U21 Malaysia. Hiệp một trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 0-0.

Những phút đầu của hiệp hai, U21 Việt Nam vẫn là đội chiếm thế chủ động và kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng vẫn không thể tạo được tình huống nguy hiểm nào về phía khung thành U21 Malaysia. Các cầu thủ trên hàng công như Đình Bảo và Hà Minh Tuấn chơi khá mờ nhạt. Bất ngờ đến ở phút thứ 52 khi Thế Cường có tình huống phạm lỗi với một cầu thủ U21 Malaysia, cầu thủ đội khách treo bóng vào vòng cấm và tiền đạo Bakri bật cao đánh đầu tung lưới Nguyên Mạnh mở tỉ số trận đấu.

Bị dẫn bàn, gần như tất cả các cầu thủ áo đỏ dồn hết sang phần sân của U21 Malaysia tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng ngoại trừ những tình huống đi bóng của Phi Sơn thì các cầu thủ còn lại của U21 Việt Nam đều chơi dưới sức mình, chơi không ăn ý và chuyền hỏng khá nhiều.

Khán giả trên sân Pleiku tức giận với tình huống ăn vạ câu giờ của đội khách.
Khán giả trên sân Pleiku tức giận với tình huống ăn vạ câu giờ của đội khách.

Đến gần cuối trận đấu, U21 Malaysia có những tình huống nằm sân câu giờ khiến các cầu thủ U21 Việt Nam cũng như khán giả có mặt trên sân Pleiku mất bình tĩnh. Đã có những vật thể được khán giả đáp xuống sân phản đối hành động không đẹp của các cầu thủ khách. Dù được bù giờ thêm 6 phút nhưng chủ nhà U21 Việt Nam vẫn bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ và đành ngậm ngùi nhìn chức vô địch rơi vào tay đội khách…

Đội hình thi đấu: 

- U21 Việt Nam: Nguyên Mạnh, Thanh Hào, Thế Cường, Ngọc Mạnh, Đình Hoàng, Hoàng Thịnh, Duy Thanh, Huy Hùng, Phi Sơn, Đình Bảo, Hà Minh Tuấn.

- U21 Malaysia: Izham Tarmizi, Mohd Saad, Devandrn, Irfan Fazail, Nor Azlin, Nasrulhaq, Davaragi, Narizul Niam, Mohamad Raphi, Nurrizuan, Hawzan Bakri.

Bàn thắng: Hazwan Bakri (52')

Kết quả chung cuộc Giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên:

- Hạng nhất: U21 Malaysia
- Hạng nhì: U21 Việt Nam
- Hạng ba: U21 Sydney FC

Đội vô địch U21 Malaysia nhận được 12.000 USD tiền thưởng từ Ban tổ chức Giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên 2012.
Mai Phương