102 tuổi vẫn ngày ngày đẩy xe thùng ra cổng đại học mưu sinh

25/10/2012 14:46
Hồng Thủy (Nguồn Sina)
(GDVN) - Một nữ sinh viên trường đại học Báo chí – Truyền thông Trung Quốc đã dùng điện thoại của mình ghi lại hình ảnh của ông lão vẫn ngồi bán giày ngoài cổng trường và tải lên mạng. Sau một dòng tin nhắn để lại trên mạng, “hãy đọc bằng cả tình thương” là câu chuyện của ông lão Vương Chấn Vinh. Ông cụ sinh năm 1910, năm nay 102 tuổi theo như thông tin trên chiếc thẻ căn cước đã nhuốm màu thời gian, nhà ngay cạnh trường đại học Báo chí – Truyền Thông Trung Quốc ở khu Triêu Dương, Bắc Kinh. Bà cụ đã qua đời, bắt đầu từ năm 2007 ông cụ bắt đầu làm và bán lót giầy ở cổng trường kiếm sống.
Ông lão 102 tuổi bên chiếc xe thùng ọp ẹp và những đôi lót giày tự tay làm ra
Ông lão 102 tuổi bên chiếc xe thùng ọp ẹp và những đôi lót giày tự tay làm ra
Mỗi ngày ông làm được khoảng 4, 5 đôi lót giày, 5 giờ chiều ông bắt đầu đẩy xe ra bán
Mỗi ngày ông làm được khoảng 4, 5 đôi lót giày, 5 giờ chiều ông bắt đầu đẩy xe ra bán
Những nữ sinh báo chí, truyền thông Trung Quốc là khách hàng quen thuộc của ônglão
Những nữ sinh báo chí, truyền thông Trung Quốc là khách hàng quen thuộc của ônglão
Bắt đầu một ngày mưu sinh khi trời đã xế chiều
Bắt đầu một ngày mưu sinh khi trời đã xế chiều
Chiếc thẻ căn cước ghi ông lão sinh ngày 16/11/1910
Chiếc thẻ căn cước ghi ông lão sinh ngày 16/11/1910
Chậm chạp đẩy chiếc xe hàng về nhà khi trời đã khuya
Chậm chạp đẩy chiếc xe hàng về nhà khi trời đã khuya
Ông lão ngoài trăm tuổi móm mém nhai chiếc bánh bao lót dạ
Ông lão ngoài trăm tuổi móm mém nhai chiếc bánh bao lót dạ
Về nhà khi trời đã khuya
Về nhà khi trời đã khuya
Hồng Thủy (Nguồn Sina)