Thí sinh Nguyễn Thanh Nga, Đốc Ngữ, Hà Nội - MS 89

27/10/2012 15:44
Ban Biên Tập
(GDVN) - Ảnh dự thi của thí sinh Nguyễn Thanh Nga, Đốc Ngữ, Hà Nội với món "Lẩu thập cẩm".
"Ai đã từng thưởng thức món lẩu thập cẩm thì ắt hẳn sẽ không thể quên được hương vị thơm ngon đa dạng của món ăn này. Ăn một miếng vào thì sẽ cảm nhận được biết bao nhiêu hương vị, vị ngòn ngọt của hải sản, thịt bò nấm rơm, rau tươi non giòn giòn, và đặc biệt nước lẩu thì thơm ngọt, đậm đà tinh chất Umami, rồi đem chấm các nguyên liệu với nước tương Phú Sĩ, còn gì tuyệt bằng. Đi ăn lẩu thập cẩm vào cuối tuần là cách tôi tự thưởng cho mình sau những ngày làm việc căng thẳng"
"Ai đã từng thưởng thức món lẩu thập cẩm thì ắt hẳn sẽ không thể quên được hương vị thơm ngon đa dạng của món ăn này. Ăn một miếng vào thì sẽ cảm nhận được biết bao nhiêu hương vị, vị ngòn ngọt của hải sản, thịt bò nấm rơm, rau tươi non giòn giòn, và đặc biệt nước lẩu thì thơm ngọt, đậm đà tinh chất Umami, rồi đem chấm các nguyên liệu với nước tương Phú Sĩ, còn gì tuyệt bằng. Đi ăn lẩu thập cẩm vào cuối tuần là cách tôi tự thưởng cho mình sau những ngày làm việc căng thẳng"
Ban Biên Tập