Cận cảnh một ngày thi tuyển lấy chồng Hàn Quốc của thiếu nữ đất Cảng

29/10/2012 07:28
Nguyên Nguyễn
(GDVN) - "Họ bước vào phòng tuyển, ai cũng mang trong mình lời nguyện cầu “may mắn”.
Tại nhà hàng Th.V (Thủy Nguyên, Hải Phòng) và một số điểm tuyển nhỏ lẻ khác gần như ngày nào cũng có hàng chục cô gái Việt Nam tham gia buổi tuyển chồng Hàn Quốc.

Tại nhà hàng Th.V (Thủy Nguyên, Hải Phòng) và một số điểm tuyển nhỏ lẻ khác gần như ngày nào cũng có hàng chục cô gái Việt Nam tham gia buổi tuyển chồng Hàn Quốc.

Mỗi người mỗi tâm sự, mỗi hoàn cảnh nhưng ở họ đều có điểm chung là tư tưởng muốn thoát cuộc sống thực tại và mơ về cuộc sống sung túc khi làm dâu xứ người.

Mỗi người mỗi tâm sự, mỗi hoàn cảnh nhưng ở họ đều có điểm chung là tư tưởng muốn thoát cuộc sống thực tại và mơ về cuộc sống sung túc khi làm dâu xứ người.

Họ bước vào phòng tuyển, ai cũng mang trong mình lời nguyện cầu “may mắn”.

Họ bước vào phòng tuyển, ai cũng mang trong mình lời nguyện cầu “may mắn”.

Bên ngoài, một số ông mối, bà mối cũng tranh thủ phỏng vấn nhanh những cô gái xinh xắn để “chào hàng” cho một số trai Hàn cũng đang có nhu cầu lấy vợ Việt Nam.

Bên ngoài, một số ông mối, bà mối cũng tranh thủ phỏng vấn nhanh những cô gái xinh xắn để “chào hàng” cho một số trai Hàn cũng đang có nhu cầu lấy vợ Việt Nam.

Trong khi đó các trai Hàn, người toát mồ hôi khi cân nhắc các cô gái Việt.

Trong khi đó các trai Hàn, người toát mồ hôi khi cân nhắc các cô gái Việt.

Người phải ra ngoài hít thở không khí trong lành sau một thời gian tuyển vợ đầy căng thẳng.
Người phải ra ngoài hít thở không khí trong lành sau một thời gian tuyển vợ đầy căng thẳng.
Người phải nhờ cả sự vào cuộc của các ông mối, bà mối trước khi đi tới quyết định cuối cùng.

Người phải nhờ cả sự vào cuộc của các ông mối, bà mối trước khi đi tới quyết định cuối cùng.

Bên ngoài, các cô gái Việt Nam vẫn bàn tán sôi nổi về người con trai mình vừa xem mặt.

Bên ngoài, các cô gái Việt Nam vẫn bàn tán sôi nổi về người con trai mình vừa xem mặt.

Nhiều người phần vì tò mò, phần vì sốt ruột nên lúc nào cũng đứng túc trực bên ngoài cửa phòng.

Nhiều người phần vì tò mò, phần vì sốt ruột nên lúc nào cũng đứng túc trực bên ngoài cửa phòng.

Dù họ đã tham gia tuyển chồng rất nhiều lần nhưng cũng không ngại ngần từ chối khi biết rể hôm nay có ngoại hình không bắt mắt.

Dù họ đã tham gia tuyển chồng rất nhiều lần nhưng cũng không ngại ngần từ chối khi biết rể hôm nay có ngoại hình không bắt mắt.

Nắm bắt được tâm lý của nhiều cô gái Việt, “hội đồng tư vấn” luôn sẵn sàng vào cuộc với những cô gái đã được lựa chọn nhưng vẫn đang phân vân.

Nắm bắt được tâm lý của nhiều cô gái Việt, “hội đồng tư vấn” luôn sẵn sàng vào cuộc với những cô gái đã được lựa chọn nhưng vẫn đang phân vân.

Trước sự ngọt nhạt của các 'Tú bà', buổi tuyển vợ, chọn chồng cũng đi tới hồi kết là cái gật đầu của cô gái Việt Nam. Họ “nhắm mắt đưa chân” đẩy cuộc đời đi trên con đường mà mình chưa biết gì về nó.

Trước sự ngọt nhạt của các 'Tú bà', buổi tuyển vợ, chọn chồng cũng đi tới hồi kết là cái gật đầu của cô gái Việt Nam. Họ “nhắm mắt đưa chân” đẩy cuộc đời đi trên con đường mà mình chưa biết gì về nó.

Cũng có người thì ngậm ngùi “chờ cơ hội sau” vì bản thân đã qua một lần đò.

Cũng có người thì ngậm ngùi “chờ cơ hội sau” vì bản thân đã qua một lần đò.

Dù rể đáng tuổi bố mẹ mình hay xấu trai, kỹ tĩnh… nhưng họ vẫn trở về trong tâm trạng buồn bã vì người được chọn không phải là mình.

Dù rể đáng tuổi bố mẹ mình hay xấu trai, kỹ tĩnh… nhưng họ vẫn trở về trong tâm trạng buồn bã vì người được chọn không phải là mình.

Nguyên Nguyễn