Thí sinh Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Tây Hồ, Hà Nội - MS 01

31/10/2012 15:35
Ban Biên Tập
(GDVN) - Ảnh dự thi của thí sinh Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Tây Hồ, Hà Nội với món "Lẩu lươn chua".
"Vào mỗi dịp nghỉ hè hàng năm tôi thường đi du lịch với bạn bè. Đó là dịp để chúng tôi tham quan nhiều cảnh đẹp ở khắp nơi trên đất nước Việt Nam và thưởng thức những món ăn đặc sản của các vùng miền. Mùa hè năm nay tôi đi du lịch ở Cửa Lò, Nghệ An và có những trải nghiệm về ẩm thực thú vị với món lẩu lươn chua. Nồi lẩu thơm ngon, đậm đà với nước dùng được nêm gia vị chứa tinh chất Umami cùng vị chua của me thật tuyệt vời, thịt lươn mềm béo ngậy muốn nhấm nháp mãi không thôi. Món này ăn kèm với rau, bún, ngò gai và ớt thật hấp dẫn, đúng vị. Đây là một món ăn bổ dưỡng, ai đã từng 1 lần thưởng thức thì sẽ không bao giờ quên được"
"Vào mỗi dịp nghỉ hè hàng năm tôi thường đi du lịch với bạn bè. Đó là dịp để chúng tôi tham quan nhiều cảnh đẹp ở khắp nơi trên đất nước Việt Nam và thưởng thức những món ăn đặc sản của các vùng miền. Mùa hè năm nay tôi đi du lịch ở Cửa Lò, Nghệ An và có những trải nghiệm về ẩm thực thú vị với món lẩu lươn chua. Nồi lẩu thơm ngon, đậm đà với nước dùng được nêm gia vị chứa tinh chất Umami cùng vị chua của me thật tuyệt vời, thịt lươn mềm béo ngậy muốn nhấm nháp mãi không thôi. Món này ăn kèm với rau, bún, ngò gai và ớt thật hấp dẫn, đúng vị. Đây là một món ăn bổ dưỡng, ai đã từng 1 lần thưởng thức thì sẽ không bao giờ quên được"
Ban Biên Tập