Tâm sự về tình yêu với đất nước Ireland

01/11/2012 06:35
Đỗ Quyên
(GDVN) - Những thí sinh đoạt giải tâm sự về tình yêu với đất nước Ireland xinh đẹp trong cuộc thi "Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland" do Báo Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng Đại sứ quán Ireland và Phòng Thương mại Ireland tổ chức.
Cô gái hâm mộ ban nhạc Westlife đoạt giải nhất

Nguyễn Phương Lam đã trở thành thí sinh đoạt giải nhất cuộc thi: "Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland" với bài viết: "Ireland ơi, đợi tớ nhé!" (Số 158). Nguyễn Phương Lam sinh ngày 3/11/1993 hiện đang là sinh viên năm thứ 2 Học viện Ngân Hàng. Phương Lam đặc biệt hâm mộ nhóm nhạc Westlife đến từ Ireland.

Phương Lam là một người thích khám phá, tìm hiểu những điều mới mẻ nên luôn muốn thử sức mình trong các cuộc thi. Trước đó, Phương Lam đã vinh dự đoạt giải ba của cuộc thi: "Khám phá thế giới cùng Petronas". Ngoài ra, Phương Lam còn rất thích viết lách, tham gia nhiều cuộc thi tại trường đại học, CTV Báo Hoa học trò, thích sáng tác truyện cười, thích đọc những mẩu chuyện kì lạ về các nước trên thế giới.

Ngài Joe Costello (trái) - Bộ trưởng phụ trách Thương mại và Phát triển Ireland, Ngài Damien Cole – Đại sứ Cộng hòa Ireland tại Việt Nam (ở giữa) cùng Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - TBT Báo Giáo dục Việt Nam, chúc mừng thí sinh Nguyễn Phương Lam vinh dự nhận được giải nhất của cuộc thi.
Ngài Joe Costello (trái) - Bộ trưởng phụ trách Thương mại và Phát triển Ireland,  Ngài Damien Cole – Đại sứ Cộng hòa Ireland tại Việt Nam (ở giữa) cùng Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - TBT Báo Giáo dục Việt Nam, chúc mừng thí sinh Nguyễn Phương Lam vinh dự nhận được giải nhất của cuộc thi.

HỘP THƯ TỐ CÁO TIÊU CỰC GIÁO DỤC

Phương Lam cho biết, trong một lần tính cờ đọc báo mạng, bạn đã biết đến cuộc thi: "Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland". Dù chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là hết hạn nộp bài dự thi nhưng cô bạn vẫn quyết định viết bài trong thời gian ngắn nhất, bởi đã yêu Ireland mất rồi. Tình yêu đó xuất phát từ cậu bạn thân của Phương Lam hiện đang du học tại Ireland. Sau khi gửi bài đi, Phương Lam không nghĩ đến giải thưởng, chỉ thấy vui vì mình đã viết bằng cảm xúc. Nhưng có lẽ, chính tình cảm chân thực trong bài viết của Phương Lam đã thuyết phục được Ban giám khảo.

Tình yêu của Phương Lam đối với Ireland ngày càng trở nên sâu đậm. Ireland không chỉ là một quốc gia xinh đẹp mà còn là nơi có một nền giáo dục coi trọng và phát triển, có nhiều quỹ học bổng cho học sinh quốc tế và nhiều cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

Phương Lam ước mơ được sang Ireland du học ngành tài chính, cô bạn sẽ đến thăm thư viện Đại học Trinity để được chiêm ngưỡng kho sách khổng lồ, được thưởng thức một ly Irish coffee chính hiệu. Để thực hiện ước mơ đó, Phương Lam vẫn đang cố gắng học tiếng Anh, trau dồi kiến thức, bởi cơ hội chỉ đến với những ai biết chuẩn bị thật tốt để chào đón mà thôi.

Thú vị với món bia đen Dubli làm từ nước sông Liffey

Hoàng Thị Thanh Hương năm nay 24 tuổi, hiện đang là giáo viên tại TP. Hồ Chí Minh, yêu thích viết lách. Hoàng Thị Thanh Hương, thí sinh đoạt giải nhì cuộc thi: "Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland" với bài viết: “Giấc mơ đợi Godot bên sông Liffey” (Số 08). Là người yêu văn chương, nên điều ấn tượng nhất của Thanh Hương về Ireland là xứ sở của những nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch nổi tiếng như Samuel Beckett, Yeats, Oscar Wilde…

Thanh Hương cho biết, Ireland cuốn hút bạn bắt đầu từ một vở kịch Hương được học thời Đại học: "Chờ đợi Godot" của Samuel Beckett - một tác gia người Ireland. Bài viết “Giấc mơ gặp Godot bên sông Liffey” chính là được gợi cảm hứng từ vở kịch ấy. Thanh Hương chưa đến Ireland lần nào, nhưng bạn muốn viết về Ireland, cụ thể là Dublin (quê hương của Beckett) một cách sinh động và gần gũi nhất như thể chính mình được trải nghiệm cuộc sống nơi đây. Vì tất cả là tưởng tượng nên Hương mới đặt nhan đề là “Giấc mơ”.

Thí sinh Hoàng thanh Hương mong muốn biến một phần "giấc mơ" trong bài viết trở thành hiện thực.
Thí sinh Hoàng thanh Hương mong muốn biến một phần "giấc mơ" trong bài viết trở thành hiện thực.

Có một chi tiết vui là trong quá trình tìm hiểu về Ireland, ngoài nguồn tư liệu bằng tiếng Việt và tiếng Anh trên Internet, Thanh Hương còn muốn biết những cảm nhận cá nhân riêng tư của chính một người đã từng sống ở Dublin. Vì thế, Hương đã vào phòng chat trên Yahoo và tìm được một người London từng ở Dublin trong hơn 2 năm. Chính người bạn này đã giới thiệu cho Hương nghe về sông Liffey, về trường Trinity, về bia đen Dubli.
Nếu có dịp đến Ireland, Thanh Hương rất mong được biến một phần "giấc mơ" trong bài viết của mình thành hiện thực: Đến thăm trường Trinity, đi dạo dọc sông Liffey, nhâm nhi li cà phê Ireland chính hiệu. Và nếu được vào một quán rượu địa phương, nếm vị bia đen Dublin nữa thì càng tuyệt vời hơn. Anh bạn người London của Thanh Hương giới thiệu rằng bia này được pha chế từ nước sông Liffey nên có hương vị đặc trưng không nơi nào có được. Bia làm từ nước sông, nghe thật hấp dẫn.
Được du học tại Ireland là ước mơ lớn của Thanh Hương. Hiện tại, Hương đang trau dồi vốn ngoại ngữ, duy trì việc tự học và nghiên cứu. 

Ireland – nơi tôi tìm thấy tâm hồn mình

Phùng Hà My, thí sinh đoạt giải ba với bài viết: “Ireland – nơi tôi tìm thấy tâm hồn mình” (Số 151)
Phùng Hà My đến từ Hải Phòng, hiện đang là tân sinh viên Khoa Tạo dáng Công nghiệp, Viện ĐH Mở Hà Nội. Hà My đã từng đoạt giải 3 trong kỳ thi HSG cấp thành phố môn văn và có sở trường vẽ tranh. 
Hà My cho biết, bạn đã đến đất nước Ireland cũng như yêu thích Ireland từ lâu. Vì thế, sau khi biết đến cuộc thi Hà My đã hào hứng tham gia. Nguồn cảm hứng cho Hà My viết bài đó là tình yêu âm nhạc. Với bài viết dự thi, Hà My mong muốn đưa những thông tin thú vị của Ireland thông qua những bài hát Celtic mà cô bạn yêu thích cũng như muốn giới thiệu dòng nhạc tuyệt vời này cho mọi người. Sau cuộc thi, Hà My mong muốn sẽ có nhiều người tìm hiểu và yêu đất nước Ireland xinh đẹp.

Phùng Hà My bắt đầu tình yêu với đất nước Ireland bằng sở thích nhạc Celtic
Phùng Hà My bắt đầu tình yêu với đất nước Ireland bằng sở thích nhạc Celtic
Điều khiến Hà My ấn tượng nhất với Ireland đó chính là văn hóa, văn hóa Ireland rất thú vị và độc đáo, một nền văn hóa lâu đời, từ những chuyện thần thoại về các nữ thần Celtic, vị anh hùng Cuchulaim, nhũng câu chuyện cổ tích, những lễ hội, điệu nhảy gõ giày, câu chuyện về chiếc nhẫn Claddagh... tất cả đều thu hút My.

Tìm hiểu về văn hóa Ireland cũng là một cách để Hà My mở rộng thêm vốn hiểu biết và tri thức của mình để có ngày được đến Ireland sẽ tìm hiểu nhiều hơn nữa. Nếu được đến đất nước Ireland, Hà My mong muốn được đi thăm vịnh Galway, Thủ đô Dublin, kì quan thiên nhiên Cliff of Moher. Hà My muốn được tham dự ngày lễ thánh Patrick, được gặp gỡ những người dân vô cùng thân thiện, mến khách. Một điều Hà My luôn ao ước là được chơi vĩ cầm tại một lễ hội Celtic. Khi trở về Hà My muốn có trên tay mình một chiếc nhẫn Claddagh hay một mòn đồ lưu niệm mang biểu tượng Trinity.
Hà My tâm sự, bạn có ước muốn du học tại Ireland đã từ khá lâu. Bên cạnh đó My và cô bạn thân còn lên kế hoạch thực hiện ước mơ này từ việc cố gắng giành được học bổng đến Ireland đến học tiếng Anh, tìm hiểu thông tin về việc làm thêm tại Ireland trong thời gian tới.

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

Trao giải thưởng cuộc thi “Tìm hiểu về đất nước Ireland"

Danh sách thí sinh được nhận giải thưởng Cuộc thi "Tìm hiểu Ireland"

Chiêm ngưỡng những trường đại học đẹp nhất nước Anh

Bài 1: Tìm lối thoát cho giáo dục bằng... du học

Chương trình trung học tại thành phố Victoria, Canada

Những chuyên ngành độc nhất của đại học Mỹ

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng

Đỗ Quyên