Tranh dự thi của Như Trang, lớp 5A3, Trường Tiểu Học Ngọc Hà (MS:252)

05/11/2012 15:24
Ban Biên Tập

(GDVN) - Tranh dự thi của thí sinh Nguyễn Như Trang, tới từ lớp 5A3, Trường Tiểu học Ngọc Hà.

"Ước mơ sau này của em muốn trở thành thợ lặn. Em và người bạn của mình sẽ lặn sâu dưới đáy đại dương, Cùng nhau khám phá những loài cá trên thế giới. Những điều lạ về biển cả, những kiến thức về đại dương đã làm cho em muốn trở thành thợ lặn. Đáy biển thật đẹp đẽ, có những viên ngọc trai sáng rực rỡ, biển cả có những hải sản quý. Biển đúng là món quà mà thiên nhiên dành tặng chúng ta. Vì vậy chúng ta phải bảo vệ, giữ gìn biển."
"Ước mơ sau này của em muốn trở thành thợ lặn. Em và người bạn của mình sẽ lặn sâu dưới đáy đại dương, Cùng nhau khám phá những loài cá trên thế giới. Những điều lạ về biển cả, những kiến thức về đại dương đã làm cho em muốn trở thành thợ lặn. Đáy biển thật đẹp đẽ, có những viên ngọc trai sáng rực rỡ, biển cả có những hải sản quý. Biển đúng là món quà mà thiên nhiên dành tặng chúng ta. Vì vậy chúng ta phải bảo vệ, giữ gìn biển."
Ban Biên Tập