GĐĐH Hoàng Anh Gia Lai: “Phải phạt nặng Thanh Hùng để làm gương!”

05/08/2011 03:32
(GDVN) - “Phải phạt nặng Thanh Hùng để làm gương. Đó rõ ràng là một tình huống vào bóng cố ý”, GĐĐH Huỳnh Mau của HAGL nhấn mạnh.

(GDVN) - Chứng kiến tai họa khủng khiếp ập đến với Thái Học, lãnh đạo CLB HAGL, đặc biệt là giám đốc điều hành Huỳnh Mau đã tỏ ra vô cùng bức xúc với pha vào bóng thô bạo của cầu thủ Thanh Hùng bên phía Khánh Hòa.

Theo dòng sự kiện:

> Sao trẻ HAGL gãy gập chân khủng khiếp như Eduardo, Aaron Ramsey

> Clip pha vào bóng thô bạo của Thanh Hùng khiến Thái Học gãy chân

> Nghỉ hết mùa, Evaldo không thể phá kỷ lục ‘phá lưới’ V.League

> Cầu thủ gãy chân Thái Học: Thanh Hùng lao thẳng gầm giày vào chân tôi

> Thái Học gãy chân, cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai sốc nặng, hãi hùng

> HLV K.Khánh Hòa phân trần về việc Thanh Hùng đá gãy chân Thái Học

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo Dục Việt Nam, ông Huỳnh Mau cũng nêu quan điểm của cá nhân mình về tình trạng bạo lực, chặt chém đang tràn lan trên sân cỏ V.League.

GDVN: Xin chào ông Huỳnh Mau, ông có thể cho biết về tình trạng sức khỏe hiện nay của cầu thủ Thái Học?

Ngay sau khi Thái Học gặp chấn thương nặng trong trận đấu với K. Khánh Hòa. BHL HAGL đã nhanh chóng đưa cháu đến bệnh viện Quân Y 211 để điều trị. Chấn thương của Thái Học là một chấn thương rất nguy hiểm, xương ống chân phải của cháu đã bị gãy vụn và phải tiến hành mổ gấp. Ca phẫu thuật được tiến hành ngay trong đêm, kéo dài trong suốt 3 giờ đồng hồ và đã thành công.

Đến ngày hôm nay, tình trạng sức khỏe của cháu đã khá hơn nhưng vẫn còn rất đau nhức. Tuy nhiên, tinh thần của Thái Học là rất tốt.

GDVN: Tình huống va chạm giữa Thái Học và Thanh Hùng diễn ra rất nhanh. Ông có nhận xét thế nào về pha bóng đó. Liệu rằng có phải Thanh Hùng cố ý muốn triệt hạ Thái Học?

Thái Học trên giường bệnh sau ca mổ chân. Ảnh: Minh Trần
Thái Học trên giường bệnh sau ca mổ chân. Ảnh: Minh Trần

Tình huống va chạm giữa Thái Học và Thanh Hùng diễn ra rất nhanh và mạnh, đông đảo khán giả ở khán đài A đã nghe rõ tiếc kêu “rắc rắc” từ cái chân của Học. Một tình huống vào bóng quá nguy hiểm của Thanh Hùng. Cậu ta đã không còn giữ được bình tĩnh và ý thức được hành động của mình.

GDVN: Tâm trạng của ông và BHL HAGL khi đó như thế nào?

Tôi và các anh em trong đội bóng thấy rất thương Thái Học và vô cùng bức xúc về hành vi thô bạo của cầu thủ Thanh Hùng. Lúc đó, Học đã kiểm soát được 60% trái bóng nhưng Thanh Hùng đã cố tình phi thẳng hai chân vào chân phải Thái Học. Nếu Thanh Hùng là một cầu thủ chuyên nghiệp thì chắc chắn cậu ta đã không để xảy ra sự việc thương tâm này. Cá nhân tôi cũng rất bàng hoàng bởi một chấn thương nặng như thế hiếm khi xuất hiện ở V.League nhưng nó đã xảy ra với cầu thủ HAGL.

GDVN: Vụ việc đáng tiếc xảy ra với Thái Học càng gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng chặt chém, triệt hạ đối phương đang diễn ra tràn lan tại V.League. Theo ông, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cần có biện pháp gì để hạn chế nó?

Thứ nhất, VFF và Hội đồng thẩm định trọng tài Quốc gia cần chú trọng phổ biến thêm kiến thức cho các trọng tài. Trong những tình huống vào bóng thô bạo, trọng tài cần phải xử lý kiên quyết, phạt thẻ thẳng tay. Thứ hai, lãnh đạo và BHL các CLB cần quan tâm đến công tác đào tạo đạo đức cho các cầu thủ, xây dựng cho các cầu thủ lối chơi chuyên nghiệp. Thứ ba, BTC V.League cần áp dụng hình phạt nếu bị 2 thẻ vàng liên tiếp sẽ phải nghỉ trận đấu tiếp theo thay vì 3 thẻ như hiện nay. Có như vậy, các cầu thủ mới không dám đá rắn, đá ‘chặt chém’. Thứ tư, theo tôi Ban kỷ luật cần phạt thật nặng các cầu thủ mắc lỗi này, không được tha thứ hay giảm nhẹ hình phạt.

GDVN: Vậy theo ông thì cần phải phạt nặng cầu thủ Thanh Hùng?

Đúng vậy! Phải phạt nặng Thanh Hùng để làm gương. Đó rõ ràng là một tình huống vào bóng cố ý của cầu thủ này.

GDVN: Ông đánh giá thế nào về tài năng và tố chất của Thái Học trong quãng thời gian thi đấu tại HAGL?

Ông Huỳnh Mau, GĐĐH CLB Hoàng Anh Gia Lai.
Ông Huỳnh Mau, GĐĐH CLB Hoàng Anh Gia Lai.

Thái Học là một cầu thủ tài năng và có tố chất rất tốt, thể hình và sức khỏe thì miễn chê. Thái Học vẫn được anh em trong đội trêu là ‘Chiếc đũa vàng’ bởi vì cháu ăn rất khỏe, tôi nhớ cháu có thể ăn 15 ổ bánh mì trong một bữa. Đặc biệt, Học còn là cầu thủ ngoan ngoãn nhất trong đội, được các đồng đội và HLV Huỳnh Văn Ảnh rất yêu mến. Dù biết, Thái Học còn non kinh nghiệm nhưng HLV Huỳnh Văn Ảnh vẫn tin tưởng trao cơ hội ra sân thi đấu cho Học trong một trận đấu mang tính sống còn của mùa giải.

GDVN: Thưa ông! Chấn thương nặng của Thái Học và cả tiền đạo Evaldo trong thời điểm này sẽ có ảnh hưởng nhiều đến CLB HAGL?

Thứ nhất, nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến thứ hạng của CLB tại V.League mùa này. Dù HAGL đã trụ hạng thành công nhưng mục tiêu mà CLB đang hướng đến là vươn lên những vị trí cao hơn nữa trong BXH. Thứ hai, ngày 10/8 tới, HAGL sẽ có chuyến làm khách trên sân Vinh của SLNA tại vòng bán kết Cúp Quốc gia. Sự thiếu vắng hai cầu thủ này sẽ gây bất lợi đến thành tích của CLB. Thứ ba, với chấn thương mắt cá, Evaldo sẽ phải nghỉ hết mùa giải. Điều này đồng nghĩa, cậu ấy sẽ không còn cơ hội san bằng kỷ lục ghi bàn tại V.League và chưa chắc chắn giành được danh hiệu vua phá lưới mùa giải năm nay.

GDVN: Xin cảm ơn ông!

“Hôm qua, ban lãnh đạo CLB và Hội CĐV đã tổ chức đến thăm hỏi, tặng quà cho cả hai cầu thủ Thái Học và Evaldo. Tất cả đều bày tỏ mong muốn hai cầu thủ sớm bình phục chấn thương.

Chủ tịch CLB Đoàn Nguyên Đức cũng rất lo cho tình trạng sức khỏe của Thái Học. Ngay khi nắm được tình trạng chấn thương của cháu, ông Đức đã hỏi thẳng bác sĩ Đồng Xuân Lâm là cháu còn có thể thi đấu được nữa không. Khi bác sĩ Lâm quả quyết một năm nữa Thái Học sẽ trở lại được sân cỏ ông Đức tỏ ra rất vui mừng và hứa sẽ quan tâm đặc biệt đến Thái Học.

Không chỉ riêng Thái Học, ông Đoàn Nguyên Đức cũng hứa rằng bất kỳ cầu thủ nào đang được đào tạo và thi đấu cho HAGL gặp tình trạng chấn thương như vậy thì sẽ được quan tâm đặc biệt. Nếu các cháu không thể thi đấu, ông Đức sẽ sắp xếp một công việc tốt nhất cho các cháu.”


Xuân Thanh