Cậu bé 12 tuổi bị xích trong tình trạng trần truồng suốt 2 năm

06/08/2011 02:09
(GDVN) - Cậu bé 12 tuổi này bị chính chú ruột của mình xích lại trong suốt hai năm qua và phải sống bẩn thỉu như một con chó nhỏ.

(GDVN) - Cậu bé 12 tuổi này bị chính chú ruột của mình xích lại trong suốt hai năm qua và phải sống bẩn thỉu như một con chó nhỏ. Theo lời chú của cậu ta, việc làm này là để giúp bảo vệ sự an toàn cho chính cậu bé bởi cậu bị tâm thần.

Nhưng điều đó khiến cậu bé Cai Changqing sống tại làng Erlongshan, Cáp Nhĩ Tân, phía đông bắc tỉnh Hắc Long Giang của Trung Quốc cả ngày chỉ có thể đi lại quanh quẩn, ăn uống và vệ sinh xung quanh một chỗ ở tồi tàn, tạm bợ bên cạnh nhà người chú và hoàn toàn không được mặc gì.

Cai Changqing
Cai Changqing phải sống, sinh hoạt quanh chỗ ở tạm bợ thế này.

Người chú tên là Cai Quan nói: "Thằng bé không thể nói được gì. Cha mẹ nó ban đầu nghĩ rằng lớn lên nó sẽ nói được, nhưng sau đó, họ đã tin nó là đứa trẻ bị tâm thần".
 
a
Có lẽ người bạn duy nhất của cậu bé chính là chú chó này

Theo lời ông Quan, ông phải xích Cai Changqing lại nếu không cậu bé sẽ bỏ đi và nhất là sau sự cố năm 2009, khi Changqing lên thành phố, chạy qua đường và đã bị một chiếc xe tải đâm bị thương nặng. Kể từ đó, ông Quan đã dùng một sợi dây xích dài 4,8m quấn quanh  lưng của cậu bé, khóa lại để giữ chân Changqing.
 
a
Theo lời người chú, ông xích cậu bé lại để... bảo vệ 


Được biết, ông Quan đã nhận chăm sóc Changqing sau khi mẹ cậu bé qua đời và cha cậu bé bị liệt sau một vụ tai nạn.
 
a
 


Đây không phải là lần đầu tiên hình ảnh những đứa trẻ ở Trung Quốc bị chính cha mẹ hoặc người thân của mình ngược đãi bằng cách xích chúng lại như thế này.

Trong tháng 12/20110, một cặp song sinh 12 tuổi là Li Luqin và Li Shuangqin cũng được tìm thấy bị chính cha đẻ của mình là  Li Wancheng dùng xích trói lại ở tỉnh Vân Nam vì không muốn con cái đi lại gần những nơi nguy hiểm trong lúc ông kiếm tiền để chữa bệnh cho họ.
 
cặp song sinh 12 tuổi là Li Luqin và Li Shuangqin
Cặp song sinh 12 tuổi là Li Luqin và Li Shuangqin


Một trường hợp khác nữa cũng từng gây bức xúc dư luận trong và ngoài Trung Quốc năm ngoái đó là cảnh một cậu bé 2 tuổi tên là Cheng Jingdan chị cha đẻ của mình xích vào cột điện để đề phòng con mình bị bắt cóc trong lúc ông lái xe kéo và người mẹ tàn tật của cậu bé đi nhặt rác.

{iarelatednews articleid='9770,9652,9614,9593,9557,9556,9476,9362,8715,8852,9017,9397,9045,8983,8748,8859,8830,8851'}

Nguyễn Hường
(Theo Daily Mail)
 

Cậu bé 12 tuổi bị xích trong tình trạng trần truồng suốt 2 năm  ảnh 6