Tai nạn kinh hoàng ở Huế: Nước mắt trộn máu người sống sót

08/08/2011 07:51
(GDVN) - Trong lúc hoảng loạn, tôi đập vỡ kính ôm con chạy thoát ra ngoài, từng mảng kính bay tung tóe.

(GDVN) - Vụ tai nạn khiến 5 người chết, 6 người bị thương vào rạng sáng ngày 8/8 tại Thừa Thiên Huế càng khiến dư luận bàng hoàng hơn khi nghe lời kể của những người may mắn sống sót.

>>Xe khách tông xe tải kinh hoàng, 5 người tử nạn

Chúng tôi về ‘cung đường đen’ nơi vừa xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc khiến 11 người thương vong tại thôn Trung Chánh, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế khi trời vừa đứng bóng. Tại hiện trường, đập vào mắt PV là hình ảnh máu và nước mắt.

Những tiếng gào thét, những con người nhợt nhạt may mắn thoát nạn sau một chuyến đi dài hơn 1000 km...

Là hành khách trên chuyến xe định mệnh, anh Nguyễn Văn Thùy (trú tại xã Thủy Lung, huyện Cẩm Khê - Phú Thọ) thất thần kể lại : "Trước khi bị tai nạn, xe mới vào đổ xăng. Sau đó, khoảng hơn 5h, tôi ngồi ở ghế cuối xe nên may mắn thoát chết trong gang tấc. Trong lúc hoảng loạn, tôi đập vỡ kính ôm con chạy thoát ra ngoài, từng mảng kính bay tung tóe".
 
Cùng đi với gần 50 hành khách trên xe 19N 0659, chị Phan Thị Thanh Doanh (17 tuổi) kể lại trong đau đớn: "Em ngồi ở hàng ghế thứ 4 thì bỗng nhiên nghe tiếng va chạm mạnh, kính xe bay tung tóe, em chỉ biết lấy tay che mặt. Em nhìn hàng ghế thứ 5 sau mình thì thấy một thanh niên đã chết. Mọi người la khóc thảm thiết, tranh nhau nhảy ra khỏi cửa xe thoát ra ngoài".

Những hình ảnh hãi hùng ấy khiến không ít người qua đường thắt lòng, thương xót. Những con người xa lạ, những mảnh đời khác nhau giờ như người thân hỏi thăm, động viên, mừng tủi. Hàng chục hành khách ôm chầm nhau khóc than cho những nạn nhân xấu số. Cách đó mấy phút, họ đang là bạn đường, đang kể dở câu chuyện thì giờ đây đã phải bỏ mạng nơi đất khách…

Tại hiện trường, hành lý, băng ghế của hai chiếc xe văng tung tóe, những vệt máu chảy dài trên vệ đường, vật dụng tư trang ngổn ngang, kính xe vương vãi khắp nơi.

Điều dưỡng tiếp nhận những nạn nhân vụ tai nạn tại Phú Lộc sáng 8/8 cho biết, hầu hết các bệnh nhân đều bị thương nặng. Chủ yếu bị chấn thương sọ não, máu chảy nhiều.

Anh Nguyễn Văn Lợi, nạn nhân may mắn tỉnh dậy cho biết: “Lúc bị tai nạn tôi nằm ngủ nên không hiểu sự tình ra sao. Khi tỉnh dậy thì phát hiện mình bị thương nặng. Trên chân có một vật nặng bằng kim loại đè ngang.

Hoảng quá, tôi sờ đâu cũng thấy bê bết máu. Nhìn xung quanh, tôi ớn lạnh chứng kiến những người chết nằm vất vưởng, nhiều người bị thương gào thét cầu cứu…”

Vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, anh Tình tâm sự rằng mình rất may mắn thoát chết. Anh kể, hai vợ chồng đang là công nhân cao su tại Gia Lai. Sau một thời gian vào Tây Nguyên lập nghiệp, anh chị quyết định về quê thăm nhà. Đón xe, hai vợ chồng háo hức hồi hương không ngờ bị nạn thảm khốc như thế.
 

Nạn nhân Lê Văn Tình
Nạn nhân Lê Văn Tình


Được biết, anh Tình  xuất thân từ nông dân vùng Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Do hoàn cảnh gia đình vất vả, anh vào Gia Lai lập nghiệp và xây dựng gia đình với một cô gái địa phương.

Chị Đại (vợ anh Tình) nghẹn ngào nói: “Không biết trời thương chúng tôi ra sao mà may mắn thoát nạn. Trên xe có nhiều người chết lắm! Sau vụ tai nạn, tôi không bị sao cả. Lúc chồng bị  bất tỉnh tôi rất sợ và khóc rất nhiều. May mà anh tỉnh lại với mẹ con tôi”

Vừa kể, nước mắt chị Đại chảy dài trên gò mà đen sạm. Chị kể, gia đình cũng thuộc diện khó khăn. Rất ít khi về quên nên vụ tai nạn làm một cú sốc lớn cho hai vợ chồng chị. “Không biết tôi có dám đi xe nữa không, nghĩ lại mà sởn cả da gà”, chị Đại thất thần.

Hiện tại, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nói trên vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tuy nhiên, hầu như những hành khách trên xe đều rất ít người thân nên công việc chăm sóc, thuốc men, viện phí rất khó khăn.

Nguồn tin mới nhất cho biết, sau khi thông tin được đăng tải, nhiều người đã vào Huế để tiếp nhận thân nhân. Thương cảm nhất là trường hợp hai bệnh nhân đang tuổi 20 chưa xác định danh tính. Hiện do bị thương nặng nên Bệnh viên đang làm thủ tục mổ cấp cứu nhưng vẫn chưa liên hệ được với người nhà.

Sáng nay, ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cũng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo việc cấp cứu và thăm hỏi, động viên những người bị nạn. Tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong 3 triệu đồng, người bị thương 1 triệu đồng.

Hải Quang