Bán Torres, Chelsea sẽ chiêu mộ David Villa

15/12/2011 06:46
Đỗ Âu
(GDVN) - Roman Abramovich có thể bán chân sút đắt giá nhất trong lịch sử giải Ngoại hạng với chỉ 20 triệu bảng hoặc đổi lấy David Villa.
Báo chí TBN vừa gây sốc khi cho biết David Villa đã được liên hệ để chuyển sang chơi bóng cho Aston Villa (Villa đến Villa). Tuy nhiên xem ra khả năng đó khó xảy ra bởi Chelsea đang rất thèm muốn chân sút này.

Vậy tại sao đã có trong tay Fernando Torres mà Chelsea vẫn muốn có Villa? Câu trả lời đã rõ rành rành trong gần 1 năm nay: Torres không biết cách lập công cho Chelsea. 35 trận khoác áo The Blues, El Nino mới ghi có vỏn vẹn 5 bàn (số lần kiến tạo còn cao hơn, 6 lần), tức cho đến thời điểm hiện tại Abramovich đã trả cho chân sút này 10 triệu bảng/bàn thắng.
Cả hai nhà vô địch thế giới này đều đang tập làm quen với ghế dự bị
Cả hai nhà vô địch thế giới này đều đang tập làm quen với ghế dự bị

Trong khi đó, tình hình của David Villa không quá tệ nhưng đã có dấu hiệu đáng lo ngại. Báo chí TBN cho rằng anh có mâu thuẫn với Lionel Messi, và trong trận El Clasico vừa diễn ra Villa phải ngồi ghế dự bị. Pep Guardiola mới đây đã phủ nhận việc Barca muốn bán Villa, nhưng ông tỏ ra khá lúng túng khi phải giải thích lý do không để “El Guaje” ra sân.

Nếu Torres chuyển tới Nou Camp, đó sẽ là một sự lựa chọn lý tưởng cho Pep Guardiola bởi chân sút này là mẫu trung phong mà ông hết sức mong muốn kể từ sau khi Zlatan Ibrahimovic rời đi. Lionel Messi thì đã và luôn là một tiền đạo giả có xu hướng chơi dạt cánh, nên một người đá cắm có sức mạnh và kỹ thuật là một miếng ghép hoàn hảo.

Không chỉ có Chelsea muốn có David Villa, mà ngay cả Liverpool cũng đang muốn sở hữu cựu tiền đạo của Valencia. Liverpool cũng đang có một bản hợp đồng bom tấn vô dụng khác tên là Andy Carroll, và trùng hợp thay khi cả Carroll lẫn Torres đều lập những kỷ lục chuyển nhượng trong ngày 31/1/2011.
Đỗ Âu