Thơ bình luận EURO: Ba Lan - Hy Lạp, Nga - CH Czech

09/06/2012 04:00
TS. Lê Thống Nhất
(GDVN) - Những câu thơ thể hiện cái nhìn của TS. Lê Thống Nhất về kết quả hai trận đấu đầu tiên của vòng bảng EURO 2012: Hy Lạp gây bất ngờ khi cầm hòa Ba Lan trong thế 10 người, Nga xuất sắc đè bẹp CH Czech.
TS. Lê Thống Nhất đã được biết đến với những bài thơ về bóng đá. Nhân dịp EURO 2012, TS. gửi các bài thơ dự đoán kết quả 31 trận đấu và bình luận về kết quả của các trận này.

BA LAN - HY LẠP

Tiếng reo ngỡ vỡ sân nhà
Hơn người, thắng trước, thế mà… dễ đâu
 Bạch dương lá bỗng úa  mầu
Mới hay thần Zớt nhiệm mầu làm sao…

NGA - CH CZECH

Gấu Nga thỏa nỗi khát khao
Dzagoev hóa ngôi sao tuyệt vời
Pha lê vỡ nát tơi bời
Nghe thùy dương hát bao lời hân hoan
TS. Lê Thống Nhất