Bị 141 bắt vẫn xưng là Công an thuộc Ban dự án của CA Hà Nội

28/02/2013 20:48
Nguyễn Huệ
(GDVN) - Mang theo ma túy “dạo phố” và bị lực lượng 141 Công an Hà Nội bắt quả tang nhưng 3 “vị khách” ngồi trên xe taxi vẫn nói với giọng khệnh khạng: “Tôi là Công an đấy!”.

Đó là lời tự nhận của đối tượng Nguyễn Thế Hoàn (sinh năm 1989, số 20 ngõ 74 Lê Trọng Tấn Hà Đông, Hà Nội) khi bị tổ 141/Y4 bắt tại đường Quang Trung (quận Hà Đông, Hà Nội). Hoàn cùng 2 người khác là Đỗ Văn Quyết, sinh năm 1984, quê ở Tế Tiêu, Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội (người mang chất bột nghi ma túy), Nguyễn Thế Hoàn, sinh năm 1984, Văn Giang, Đại Nghĩa, Mỹ Đức, Hà Nội đi taxi biển kiểm soát 29A – 24391.

Ba đối tượng bị khống chế cùng tang vật
Ba đối tượng bị khống chế cùng tang vật

Phát hiện có dấu hiệu nghi vấn, Tổ công tác đặc biệt 141/Y4 Công an thành phố Hà Nội do Thượng úy Cảnh sát Giao thông Lê Văn Tiến chỉ huy đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện một trong 3 vị khách ngồi trên xe có 1 túi ni lon để trong bao thuốc lá đựng chất bột màu trắng nghi là ma túy.   

Đối tượng Quyết cùng tang vật bị bắt giữ
Đối tượng Quyết cùng tang vật bị bắt giữ

Khai thác tại chỗ, Hoàn (sinh năm 1989) nói giọng khệnh khạng: "Em là Công an thuộc ban quản lí dự án Công an Hà Nội, em không biết anh Quyết chỉ mới quen qua anh Hoàn". Lúc sau Hoàn cho biết bố mình là Phó ban dự án, còn mình là bảo vệ ở đó.

Nguyễn Thế Hoàn (đứng) sinh năm 1989 tự nhận mình là Công an

Nguyễn Thế Hoàn (đứng) sinh năm 1989 tự nhận mình là Công an

Lập tức, tổ công tác đã bàn giao cả 3 thanh niên cùng tang vật về Công an quận Hà Đông để điều tra làm rõ.

Nguyễn Huệ