Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn viếng các liệt sĩ ngành giáo dục

19/04/2023 10:23
Thắng Lợi
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã đến viếng Nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Trong chuỗi hoạt động của Hội nghị phát triển giáo dục và đào tạo vùng Đông Nam Bộ, hướng tới kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, chiều ngày 18/4, ông Nguyễn Kim Sơn – Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dẫn đầu đoàn công tác đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, huyện Tân Biên và Khu tưởng niệm liệt sỹ ngành giáo dục đã hy sinh trong chiến tranh ở tỉnh Tây Ninh.

Cùng tham gia với đoàn có ông Nguyễn Thành Tâm – Bí thư kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82 Tây Ninh được đưa vào sử dụng vào năm 1989, là nơi yên nghỉ của gần 14.000 liệt sỹ từ khắp mọi miền của Tổ quốc đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, và làm nghĩa vụ quốc tế.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn thắp nhang trước mộ các liệt sỹ (ảnh: Hồ Phúc)

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn thắp nhang trước mộ các liệt sỹ (ảnh: Hồ Phúc)

Đây cũng là nơi tổ chức lễ truy điệu, an táng cho hơn 4.000 hài cốt liệt sỹ được quy tập ở Campuchia từ sau chiến tranh cho tới nay.

Khu tưởng niệm liệt sỹ ngành giáo dục nằm trong Nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82 được xây dựng vào năm 1984. Đến năm 2004, ngành giáo dục và đào tạo đã tôn tạo khu tưởng niệm khang trang hơn, từ sự đóng góp của đội ngũ thầy cô giáo, và của học sinh – sinh viên trong cả nước.

Diện tích xây khu tưởng niệm rộng 310m2, gồm 1 tượng đài hình cuốn sách mở, một cây bút thẳng bút trời cao như “tả thiên thanh”, bia được khắc tên 625 liệt sỹ, trong đó có 115 nhà giáo đi B và 510 nhà giáo địa phương.

Trong những năm chiến tranh khốc liệt, nhất là giai đoạn từ năm 1964 – 1975 đã có hàng nghìn nhà giáo từ các cấp quản lý, cơ sở giáo dục trên khắp miền Bắc vượt Trường Sơn vào Nam tham gia chiến đấu, vừa xây dựng nền giáo dục cách mạng giữa mưa bom bão đạn, giặc càn, thiếu thốn, bệnh tật…

Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo viếng Nghĩa trang liệt sỹ (ảnh: Hồ Phúc)

Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo viếng Nghĩa trang liệt sỹ (ảnh: Hồ Phúc)

Tuy nhiên, bằng nhiệt huyết của các nhà giáo, hệ thống giáo dục cách mạng đã hình thành và phát triển nhanh chóng trên khắp miền Nam.

Đến ngày đất nước thống nhất, non sông liền một dải, trong niềm vui chung vẫn còn đó những nỗi đau, mất mát không gì bù đắp được là hàng trăm thầy cô giáo, cũng như hàng vạn chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm lại các chiến trường, hiến dâng tuổi xuân của mình cho mùa xuân tươi đẹp của sông núi quê hương.

Từ khi được xây dựng cho đến nay, và chắn chắn mãi về sau, nơi đây đã trở thành địa chỉ đỏ về nguồn của giáo giới và học sinh, sinh viên trên khắp mọi miền của Tổ quốc.

Đây cũng là nơi thể hiện rõ nhất đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Đạo lý mà ngành giáo dục xem như giá trị cốt lõi, phải luôn đề cao và phát huy.

Thắng Lợi