03h00 ngày 27/3, Pháp - Tây Ban Nha: Những con người mới của Deschamps

26/03/2013 07:07
Theo Thể thao & Văn hóa
Tròn 9 tháng sau ngày chạm trán tại Ukraina, 5 tháng sau lần đối đầu ở Madrid, Pháp gặp lại Tây Ban Nha trên sân nhà với một vị thế hoàn toàn khác.
* Lượt đi 1-1

Tây Ban Nha vẫn được đánh giá cao hơn, nhưng cửa thắng của Pháp sáng sủa hơn bao giờ hết.

Con người mới, tư duy mới

Varane và Pogba, những con người mới của “Les Bleus”.
Varane và Pogba, những con người mới của “Les Bleus”.

Hai ngày trước trận đấu có tính chất “chung kết” gặp TBN, đội tuyển Pháp không miệt mài luyện các bài tập chiến thuật trên sân đóng kín mà ngược lại, họ mở toang cánh cửa trung tâm Clairefontaine cho báo giới và người hâm mộ thoải mái vào. Các cầu thủ Pháp không tập chơi bóng mà luyện… bóng rổ. Sau bữa ăn tối HLV Deschamps cũng không triệu tập học trò vào chung một phòng để xem đĩa DVD phân tích điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ. Thay vào đó, họ cùng nhau chơi… bowling. Các tuyển thủ dễ dàng chìm vào giấc ngủ mà không nghĩ quá nhiều tới trận đấu khó khăn sắp tới.

Deschamps là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mà bóng đá Pháp sản sinh ra nhưng cũng đồng thời là một thủ lĩnh thiên bẩm. Người đàn ông 44 tuổi có sự nghiệp bóng đá đầy vinh quang, từng dự chung kết Champions League 3 lần trên cương vị cầu thủ, 1 lần trên cương vị HLV, và rất giỏi chịu sức ép. Giờ đây Deschamps đang cố gắng truyền thụ những tinh túy của mình cho các học trò.

Nguyên tắc của Deschamps là nếu không chạm tới trái bóng thì không sợ bóng. Còn nhớ trước trận lượt đi ở Madrid, “DD” đã kéo học trò đi chơi… súng sơn để giúp họ bớt căng thẳng và tăng tình đoàn kết. Kết quả là “Les Bleus” đã giành được 1 điểm quý báu để giờ đây chiếm ưu thế trước các nhà ĐKVĐ châu Âu và thế giới.

Laurent Blanc sau khi kế vị Domenech đã manh nha làm cách mạng và Deschamps là người tiếp nối cuộc cách mạng của người đồng đội cũ. Đội tuyển Pháp của Deschamps là tập hợp của những “con người mới”, có thể là những con người mới hoàn toàn như Raphael Varane, Paul Pogba, hay cũng có thể là những con người cũ được làm mới. Rio Mavuba đã bị lãng quên suốt 5 năm nhưng đã lập tức tỏa sáng với tỷ lệ chuyền bóng chính xác 97% ở trận thắng Phần Lan ngày mở màn vòng loại. Nếu không dính  chấn thương đáng tiếc, thủ quân của Lille chắc chắn sẽ là trụ cột “Les Bleus”.

Những Maxime Gonalons, Moussa Sissoko cũng được phát hiện để hình thành lên tuyến đê kè từ xa. Abou Diaby cũng hồi sinh và còn ghi bàn vào lưới Phần Lan khi người Pháp tưởng rằng anh đã hết hạn sử dụng, chỉ tiếc là chấn thương khiến anh chung số phận với Mavuba. Blaise Matuidi cũng trưởng thành vượt bậc cả về trình độ và bản lĩnh. Trước trận đấu này tiền vệ PSG viết trên trang cá nhân “Bò tót rất mạnh, nhưng Gà trống không phải là chim cánh cụt” và nó trở thành slogan cho ý chí quật khởi của màu áo Lam.

Trên hàng tấn công, Valbuena đột phá trở thành thủ lĩnh mới với 3 bàn thắng và 2 pha kiến tạo trong 3 trận gần nhất. Ribery hồi sinh mạnh mẽ và chơi ăn ý với Valbuena mà ngoại hình và những pha phối hợp giữa họ khiến người ta liên tưởng tới Xavi và Iniesta. Giroud, chân sút mà 3 năm trước vẫn còn đá ở giải hạng 2 Pháp đang đóng góp cho đội tuyển những bàn thắng quan trọng. Quyết định để Giroud ngồi dự bị, Benzema đá chính cũng là lựa chọn đầy toan tính của Deschamps: Vừa là một chiêu khích tướng với tiền đạo Arsenal, vừa tạo cho Benzema cảm giác được tinh tưởng.

Deschamps đã phủ một diện mạo mới lên đội tuyển Pháp với những thay đổi triệt để. Làm được bấy nhiêu trong vòng 7 tháng đã là quá nhiều.

Và một tinh thần mới

Cách đây 3 ngày, cựu trung vệ Lilian Thuram trong bài phát biểu trên tờ El Pais (TBN) đã cho rằng người Pháp hiện tại đã đánh mất sự khiêm nhường. “Họ không đủ khiêm tốn để hiểu rằng đội tuyển quan trọng hơn bản thân mỗi người”, đồng đội cũ của Deschamps bình luận. Nhưng có lẽ Thuram mải bận tâm tới chính trị cũng như cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc nên từ lâu không cập nhật tình hình đội tuyển Pháp. “Les Bleus” của hiện tại đã rất khác so với “Les Bleus” của Domenech hay của Blanc. HLV Deschamps đã kiên quyết loại bỏ những mầm mống của chủ nghĩa cá nhân như Nasri, Ben Arfa… để xây dựng đội bóng “sạch” trên nền tảng đạo đức và kỷ luật.

Đội tuyển Pháp mới mẻ ấy được chỉ huy bởi Hugo Lloris, một người gác đền đáng tin cậy và một mẫu thủ quân điềm đạm, được kính nể. Dù mới 26 tuổi, Lloris đã có 45 trận khoác áo đội tuyển Pháp, vượt xa các bậc tiền bối. Cần biết rằng ở tuổi anh hiện nay, Fabien Barthez mới có 8 trận đấu quốc tế, Joel Bats chỉ có 1 trận, trong khi Bernard Lama và Gregory Coupet chỉ bắt đầu đứng trong khung gỗ “Les Bleus” ở tuổi 29 và 28. Trên thế giới chỉ có Iker Casillas và Petr Cech là có nhiều hơn 45 trận đấu quốc tế khi ở tuổi của Lloris.

Didier Deschamps mạnh dạn thử nghiệm những con người mới và trong 23 cầu thủ được triệu tập lần này chỉ có 5 người Ribery, Benzema, Evra, Lloris, Menez là có nhiều hơn 20 trận khoác áo ĐTQG. Trước đội quân dạn dày kinh nghiệm TBN, những thủ lĩnh tinh thần như Lloris hay thủ lĩnh lối chơi như Ribery đóng vai trò quan trọng. Nếu Pháp giành được chiến thắng, con đường đến Brazil sẽ mở ra, và cả thế giới sẽ phải nghiêng mình trước Deschamps cũng như những con người mới của nước Pháp.

Đội hình dự kiến

Pháp:
Lloris - Jallet, Varane, Sakho, Evra - Cabaye, Matuidi - Mou. Sissoko, Valbuena, Ribery - Benzema.

TBN:
Valdes - Arbeloa, Pique, Ramos, Monreal - Xavi, Busquets, Alonso - Pedro, Fabregas, Iniesta.

Dự đoán: 1-1
Theo Thể thao & Văn hóa