Cọ biếm: Pepe & Ramos hại Mourinho, Van Persie uổng công vì Arshavin

27/01/2012 07:10
Đỗ Âu
(GDVN) - Pepe hại Mourinho ở lượt đi, trong khi Sergio Ramos khiến Real thua Barca ở lượt về Copa Del Rey.
Trận thua 1-2 của Arsenal trước Manchester United hồi đầu tuần đã chỉ ra những thay đổi sai lầm trong chiến thuật của Arsene Wenger, mà điển hình là việc ông thay một Oxlade-Chamberlain chơi xuất sắc bằng Andrei Arshavin lười biếng.

Trận thua khiến dư luận đồn rằng Robin Van Persie đã có hục hặc với ông thầy người Pháp sau trận đấu, vì quyết định thay người của ông đã khiến bàn san bằng tỷ số đẹp mắt của anh bị phí hoài.

Cho dù Van Persie đã dùng trang Facebook để dẹp đi tin đồn trên, nhưng ai biết được đã đến lúc Van Persie chuẩn bị khăn gói ra đi?
Quyết định thay người của Arsene Wenger như thể chơi khăm Van Persie vậy
Quyết định thay người của Arsene Wenger như thể chơi khăm Van Persie vậy

Hai lượt đi và về vòng tứ kết Copa Del Rey chứng kiến Real Madrid không thể vượt qua Barcelona cả trên sân nhà lẫn sân khách. Và trong hai trận đấu đó, người ta đều được thấy những khoảnh khác mất kiểm soát của các hậu vệ Real.

Ở trận lượt đi, những pha diễn kịch và cả ý đồ làm bị thương Lionel Messi của trung vệ Pepe không những chẳng mang lại lợi thế nào mà còn khiến Real bị thất thế và thua 1-2.
Chiến thuật ra đòn mạnh của Pepe không những không hạ được Messi mà còn hại Jose Mourinho
Chiến thuật ra đòn mạnh của Pepe không những không hạ được Messi mà còn hại Jose Mourinho

Còn ở trận lượt về, Sergio Ramos một lần nữa được lên trang nhất các báo vì những lý do không đẹp đẽ gì. Chiếc thẻ đỏ mà Ramos nhận được vì lỗi với Sergio Busquets đã là tấm thẻ thứ 13 trong sự nghiệp của hậu vệ này ở Bernabeu, chính thức phá vỡ kỷ lục cũ của cựu danh thủ Fernando Hierro. Dường như Ramos bị ám ảnh với màu đỏ chăng?
Sergio Ramos, bò tót xứ Madrid
Sergio Ramos, bò tót xứ Madrid

Đỗ Âu