Đại chiến M.U - Real: Siêu phản công với Ronaldo

05/03/2013 16:50
ĐỨC LỘC (TT&VH)
Với Cristiano Ronaldo trong đội hình, bạn chỉ cần trên dưới 10 giây để chuyển hóa một tình huống phòng ngự ở vòng cấm sân nhà thành một bàn thắng.
1. Ronaldo đã trở lại Old Trafford. Bao kỷ niệm đẹp ùa về trong tâm trí người hâm mộ Quỷ đỏ, trong đó có trận bán kết Champions League lượt về với Arsenal mùa 2008-09.

Tốc độ của Ronaldo khiến phản công là vũ khí cực sắc của Real - Ảnh Getty
Tốc độ của Ronaldo khiến phản công là vũ khí cực sắc của Real - Ảnh Getty

Đã thắng 1-0 ở Old Trafford, M.U lọt vào chung kết nhờ chiến thắng 3-1 ở Emirates. Ronaldo đã lập cú đúp trận ấy. Bàn đầu tiên đến từ cú sút phạt với cự ly gần như không tưởng, phải đến 40m. Bàn thắng hai xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa về nghệ thuật phản công. Từ quả phạt góc của Arsenal, bóng được phá ra và đến chân Ronaldo, anh đánh gót cho Park. Park mở sang biên trái cho Rooney. Rooney dốc xuống biên, căng ngang vào trong và Ronaldo đã kịp có mặt ở vòng cấm đối phương để ghi bàn. Vỏn vẹn 3 cầu thủ tham gia pha phản công ấy. Tổng thời gian là 12 giây.

Dù bị Barca đánh bại ở trận chung kết tại Rome, M.U thực sự đã chơi tuyệt hay ở mùa 2008-09, công thủ toàn diện. Hàng thủ với cặp trung vệ Vidic - Rio, cùng thủ môn van der Sar từng lập kỷ lục 1.311 phút sạch lưới. Hàng công thì tràn ngập ngôi sao, với bộ tứ Ronaldo, Rooney, Berbatov và Tevez.

Điều đáng sợ nhất của M.U ở mùa ấy là sự đa dạng trong các phương án ghi bàn. Họ đủ sức đá áp đặt và tấn công dồn dập trước mọi đối thủ, bao gồm cả 10 phút đầu tiên trước Barca ở Rome. Và khi M.U đã dẫn trước và chuyển sang đấu pháp phòng ngự phản công, đối phương đừng mơ lật ngược tình thế. Nếu đối phương không đẩy cao đội hình thì không thể công phá hàng thủ của M.U. Còn nếu đẩy đội hình lên quá cao, đối phương sẽ dính bẫy phản công siêu tốc của M.U. Ronaldo đã bứt tốc thì không phải ai cũng có thể đuổi kịp.

Mùa này, M.U giỏi tấn công hơn là phản công. Họ từng suýt đánh rơi chiến thắng trước Chelsea và Man City dù đã dẫn trước 2 bàn. Trận lượt đi với Real ở Bernabeu, khi đã dẫn bàn, họ sử dụng đấu pháp phòng ngự phản công nhưng không hiệu quả. M.U chỉ chơi hay nửa đầu hiệp hai khi đẩy cao đội hình, đá đôi công. Vấn đề của M.U mùa này là họ thiếu một cầu thủ tốc độ và có khả năng kết liễu đối phương từ những đợt phản công như Ronaldo. Và không có gì ngạc nhiên khi Sir Alex cân nhắc chi tiền tấn để chiêu mộ Gareth Bale vào mùa Hè này.

2. Pep Guardiola từng ca ngợi Real Madrid của Jose Mourinho là đội phản công hay nhất thế giới. Có thể hiểu lời ca ngợi của Pep ở hai khía cạnh. Thứ nhất, theo kiểu "khen đểu", Mourinho chỉ thích hợp dẫn dắt những đội bóng đá theo kiểu cửa dưới, thực dụng. Thứ hai, ở khía cạnh kỹ chiến thuật, Real của Mou phản công hay đến mức đối phương không thể chặn đứng dù đã có sự đề phòng.

Như trận Kinh điển ở bán kết lượt về Cúp Nhà Vua cách đây 1 tuần. Trợ lý Jordi Roura nói rằng ông rất ngại đòn phản công của Real khi bước sang hiệp 2. Barca đã chơi thận trọng và đề phòng, nhưng kết cục vẫn sập bẫy. Khi Barca đẩy cao đội hình tấn công, Real bố trí số đông cầu thủ ở sân nhà. Chỉ có hai người đứng ở vạch giữa sân, Di Maria cánh trái và Ronaldo cánh phải. Một pha phất dài từ vòng cấm sân nhà, Di Maria vượt qua sự đeo bám của Puyol và Ronaldo đã ghi bàn sau tình huống đá bồi.

Hay như trận derby Madrid với Atletico hồi tháng 12/2012. Real đã biến một tình huống phòng ngự phạt góc thành một cơ hội ghi bàn rõ nét. Ronaldo chỉ mất 10 giây để chạy từ vòng cấm đội nhà nhà lên vòng cấm của đối phương, dứt điểm một chạm từ đường chuyền của Oezil. Tiếc thay bóng lại đập cột.

Gần nhất là trận đại thắng Sevilla, ngay trước trận lượt đi với M.U. Một pha phản công tương tự và Ronaldo đã ghi bàn sau đường căng ngang của Higuain.

3. Dù Ronaldo đã ghi bàn, M.U phần nào thành công phong tỏa ngôi sao cũ của họ trong trận lượt đi ở Bernabeu. Lượt về sẽ khác rất nhiều. M.U chắc chắn không tử thủ để chờ đợi kết quả hòa 0-0, vì như thế thì quá mạo hiểm. Nhưng nếu đẩy cao đội hình mà đá, Ronaldo có thể khiến họ phải trả giá, ngay cả khi M.U quá hiểu Ronaldo.
ĐỨC LỘC (TT&VH)