Hot 21/2: Ferguson vồ trượt Joe Hart, Messi - Ronaldo đại chiến

21/02/2012 06:22
H.Q
(GDVN) - Ferguson hối vì không mua được Joe Hart, Messi tranh Giày vàng châu Âu với Ronaldo, Gattuso sẵn sàng đá bóng không lương cho Milan...
1. Sir Alex Ferguson cho biết ông muốn ở lại Old Trafford sau khi kết thúc công việc HLV trưởng tại Manchester United. Ông hy vọng mình sẽ đóng góp được cho MU sau khi “rửa tay gác kiếm” bằng vai trò đại sứ giống như của Sir Bobby Charlton. “Tôi nghĩ ở lại thêm 2 hay 3 năm nữa cũng không hại gì cho ai, và sau đó tôi có thể tiếp tục giúp đỡ CLB bằng một vai trò nào đó khác biệt”.
1. Sir Alex Ferguson cho biết ông muốn ở lại Old Trafford sau khi kết thúc công việc HLV trưởng tại Manchester United. Ông hy vọng mình sẽ đóng góp được cho MU sau khi “rửa tay gác kiếm” bằng vai trò đại sứ giống như của Sir Bobby Charlton. “Tôi nghĩ ở lại thêm 2 hay 3 năm nữa cũng không hại gì cho ai, và sau đó tôi có thể tiếp tục giúp đỡ CLB bằng một vai trò nào đó khác biệt”.
Sir Alex cũng tiết lộ rằng lẽ ra ông đã có thể mang về Joe Hart với giá 100.000 bảng khi thủ môn này còn chơi ở Shrewsbury. Tuy nhiên kết cục là Man City đã trả cho Shrewsbury 600.000 bảng để đưa Hart về và hiện nay anh đang là thủ môn số 1 của ĐT Anh.
Sir Alex cũng tiết lộ rằng lẽ ra ông đã có thể mang về Joe Hart với giá 100.000 bảng khi thủ môn này còn chơi ở Shrewsbury. Tuy nhiên kết cục là Man City đã trả cho Shrewsbury 600.000 bảng để đưa Hart về và hiện nay anh đang là thủ môn số 1 của ĐT Anh.
2. Cuộc đua giành danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu đã bắt đầu rút gọn xuống chỉ hai cái tên “thương hiệu” của La Liga: Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Chân sút người Argentina với 4 bàn thắng ghi được vào lưới Valencia đã nhảy lên vị trí thứ hai, bỏ lại sau lưng tiền đạo Aleksandrs Cekulajevs của CLB Trans Narva (Estonia). Với 27 bàn thắng và hiệu số nhân 2, hiện Messi đã có 54 điểm, chỉ kém 2 điểm (tức 1 bàn thắng) so với Ronaldo.
2. Cuộc đua giành danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu đã bắt đầu rút gọn xuống chỉ hai cái tên “thương hiệu” của La Liga: Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Chân sút người Argentina với 4 bàn thắng ghi được vào lưới Valencia đã nhảy lên vị trí thứ hai, bỏ lại sau lưng tiền đạo Aleksandrs Cekulajevs của CLB Trans Narva (Estonia). Với 27 bàn thắng và hiệu số nhân 2, hiện Messi đã có 54 điểm, chỉ kém 2 điểm (tức 1 bàn thắng) so với Ronaldo.
3. Jose Mourinho khẳng định tương lai của ông không thể được định đoạt bởi thành tích ở Champions League. “Người đặc biệt” đã ngay lập tức rời Porto và Inter trước đây ngay sau khi đưa CLB của mình tới ngôi vương châu lục, nhưng với Real ông lại có một tham vọng khác. “Giải VĐQG luôn luôn là quan trọng nhất vì nó thể hiện một cách chính xác đội bóng nào xuất sắc nhất, còn Champions League không phản ánh điều đó. Nó cũng cho thấy rằng một HLV đã làm tốt công việc của mình trong suốt 1 năm như thế nào”.
3. Jose Mourinho khẳng định tương lai của ông không thể được định đoạt bởi thành tích ở Champions League. “Người đặc biệt” đã ngay lập tức rời Porto và Inter trước đây ngay sau khi đưa CLB của mình tới ngôi vương châu lục, nhưng với Real ông lại có một tham vọng khác. “Giải VĐQG luôn luôn là quan trọng nhất vì nó thể hiện một cách chính xác đội bóng nào xuất sắc nhất, còn Champions League không phản ánh điều đó. Nó cũng cho thấy rằng một HLV đã làm tốt công việc của mình trong suốt 1 năm như thế nào”.
4. Ryan Giggs không phủ nhận một thực tế là Man City được đánh giá cao về khả năng đoạt chức vô địch Premier League mùa này bất chấp nỗ lực bám đuổi của Man Utd. “Họ đứng đầu bảng tức họ là ứng cử viên số 1, bởi vì thành tích từ đầu mùa bóng đã mang lại cho họ kết quả đó. Tôi thậm chí tin rằng Man City đang xây dựng một nền tảng cho 10, 20 hay thậm chí 30 năm nữa. Tuy vậy tôi muốn nhấn mạnh rằng nhà vô địch phải là kẻ biết chịu sức ép. Man Utd có sự hòa trộn giữa kinh nghiệm và sức trẻ để có thể đáp ứng sự kỳ vọng, và đó là lợi thế lớn của chúng tôi”.
4. Ryan Giggs không phủ nhận một thực tế là Man City được đánh giá cao về khả năng đoạt chức vô địch Premier League mùa này bất chấp nỗ lực bám đuổi của Man Utd. “Họ đứng đầu bảng tức họ là ứng cử viên số 1, bởi vì thành tích từ đầu mùa bóng đã mang lại cho họ kết quả đó. Tôi thậm chí tin rằng Man City đang xây dựng một nền tảng cho 10, 20 hay thậm chí 30 năm nữa. Tuy vậy tôi muốn nhấn mạnh rằng nhà vô địch phải là kẻ biết chịu sức ép. Man Utd có sự hòa trộn giữa kinh nghiệm và sức trẻ để có thể đáp ứng sự kỳ vọng, và đó là lợi thế lớn của chúng tôi”.
5. Bức tường ở bên ngoài sân Sports Direct Arena của Newcastle United lại được tô vẽ dòng chữ đề tên cũ của sân vận động, St. James Park. Những CĐV lâu năm của Newcastle đang quyết phá đám vì họ không thể chấp nhận nổi việc ông chủ Mike Ashley bỏ tên sân cũ vào cuối năm ngoái để đặt tên mới theo công ty của ông ta. Bức tường bị tô vẽ trước đây là nơi dựng tấm biển đề tên sân cũ nhưng đã bị dỡ xuống cách đây 1 tuần, và chỉ vài ngày sau một người đàn ông đã bị bắt giữ vì vẽ tên sân St. James Park lên tường khiến các công nhân vệ sinh phải tẩy đi. Hy vọng vài ngày tới sẽ không còn ai đến vẽ tên sân cũ nữa mà thay bằng quảng cáo thông bồn cầu.
5. Bức tường ở bên ngoài sân Sports Direct Arena của Newcastle United lại được tô vẽ dòng chữ đề tên cũ của sân vận động, St. James Park. Những CĐV lâu năm của Newcastle đang quyết phá đám vì họ không thể chấp nhận nổi việc ông chủ Mike Ashley bỏ tên sân cũ vào cuối năm ngoái để đặt tên mới theo công ty của ông ta. Bức tường bị tô vẽ trước đây là nơi dựng tấm biển đề tên sân cũ nhưng đã bị dỡ xuống cách đây 1 tuần, và chỉ vài ngày sau một người đàn ông đã bị bắt giữ vì vẽ tên sân St. James Park lên tường khiến các công nhân vệ sinh phải tẩy đi. Hy vọng vài ngày tới sẽ không còn ai đến vẽ tên sân cũ nữa mà thay bằng quảng cáo thông bồn cầu.
6. Gennaro Gattuso đã khẳng định anh rất muốn ở lại Milan để tiếp tục chơi bóng kể cả là không lấy lương. Gattuso đang phải vật lộn với tình trạng nhược cơ kinh niên khiến anh chỉ có thể nhìn rõ bên mắt phải nhưng đang cố gắng hồi phục để sớm được thi đấu trở lại. “Tôi sống vì bóng đá, dù ở tuổi 34 tôi cũng không nghĩ tới việc dừng lại. Tôi sẵn sàng chơi bóng không lương. Tiền nong đối với tôi không quan trọng bằng việc được bình phục và trở lại sân cỏ”.
6. Gennaro Gattuso đã khẳng định anh rất muốn ở lại Milan để tiếp tục chơi bóng kể cả là không lấy lương. Gattuso đang phải vật lộn với tình trạng nhược cơ kinh niên khiến anh chỉ có thể nhìn rõ bên mắt phải nhưng đang cố gắng hồi phục để sớm được thi đấu trở lại. “Tôi sống vì bóng đá, dù ở tuổi 34 tôi cũng không nghĩ tới việc dừng lại. Tôi sẵn sàng chơi bóng không lương. Tiền nong đối với tôi không quan trọng bằng việc được bình phục và trở lại sân cỏ”.
7. Trận đấu tưởng niệm cựu danh thủ quá cố Gary Speed sẽ diễn ra vào tuần sau giữa đội tuyển xứ Wales và Costa Rica. Đội hình do HLV trẻ tuổi Chris Coleman dẫn dắt bao gồm những tuyển thủ đã giúp xứ Wales thắng 4/5 trận cuối cùng dưới sự dẫn dắt của Speed. Gareth Bale, Aaron Ramsey, James Collins, Wayne Hennessey và Craig Bellamy sẽ góp mặt. Đây được coi là lần cuối cùng Bellamy, bạn thân của Speed, được gọi vào ĐTQG. Tiền đạo của Liverpool đã được Gary Speed thuyết phục trở lại với đội tuyển, nhưng cái chết của Speed có thể đã đặt dấu chấm hết cho hy vọng trở lại của Bellamy.
7. Trận đấu tưởng niệm cựu danh thủ quá cố Gary Speed sẽ diễn ra vào tuần sau giữa đội tuyển xứ Wales và Costa Rica. Đội hình do HLV trẻ tuổi Chris Coleman dẫn dắt bao gồm những tuyển thủ đã giúp xứ Wales thắng 4/5 trận cuối cùng dưới sự dẫn dắt của Speed. Gareth Bale, Aaron Ramsey, James Collins, Wayne Hennessey và Craig Bellamy sẽ góp mặt. Đây được coi là lần cuối cùng Bellamy, bạn thân của Speed, được gọi vào ĐTQG. Tiền đạo của Liverpool đã được Gary Speed thuyết phục trở lại với đội tuyển, nhưng cái chết của Speed có thể đã đặt dấu chấm hết cho hy vọng trở lại của Bellamy.
8. Vừa xuất hiện những mẫu áo đấu mới được cho là sẽ được sử dụng vào mùa sau của Chelsea lẫn Manchester United. Những chiếc áo dưới đây của MU khá giống với áo đấu của đầu thập niên 1990.
8. Vừa xuất hiện những mẫu áo đấu mới được cho là sẽ được sử dụng vào mùa sau của Chelsea lẫn Manchester United. Những chiếc áo dưới đây của MU khá giống với áo đấu của đầu thập niên 1990.
Còn đây là áo đấu của Chelsea.
Còn đây là áo đấu của Chelsea.
H.Q