Rộ tin đồn Mourinho trở lại Chelsea: Xoay theo vũ điệu Mourinho

27/03/2013 13:30
Hoài Trinh (TT&VH)
Một lần nữa thế giới bóng đá lại xôn xao vì Jose Mourinho, khi những tin đồn HLV người Bồ Đào Nha trở lại Chelsea được đăng nhan nhản trên khắp các mặt báo.
Nhưng có thể là ở một góc nào đó “người đặc biệt” đang xoa hai tay vào nhau hài lòng, trong khi Real gấp rút chuẩn bị một bản hợp đồng mới.
Trò chơi của “người đặc biệt” Có cả một chuỗi những dữ kiện khiến người hâm mộ không thể không đặt ra nghi vấn: Mourinho sẽ rời Real vào mùa hè này để trở về mái nhà xưa Stamford Bridge. Cách đây khoảng một tuần, Mou đã hé mở khả năng trở lại một nơi ông từng làm việc trước đó. Tiếp đến, ông “khoanh vùng” bến đỗ sắp tới, nhiều khả năng là nước Anh: “Sau Real là nước Anh, đó là sự thật và tôi đã luôn nói như vậy”. Mọi thứ càng trở nên rõ ràng hơn sau những phát biểu trong buổi triển lãm ở quê nhà Setubal. Mou tái khẳng định sẽ trở lại một miền đất cũ: “Sau Anh, Bồ Đào Nha, Italia và Tây Ban Nha, thật khó để tìm được một điểm đến hoàn toàn mới. Đó có thể là một CLB tôi từng dẫn dắt”. Tiếp đến là chuyến đi London mà tờ Daily Mail khẳng định HLV 50 tuổi đã gặp để thương thảo với chủ tịch Abramovich. Rồi những tình tiết xung quanh mối quan hệ giữa Abramovich và Mourinho cũng được báo chí thêu dệt để câu chuyện thêm mùi mẫn. Một số nguồn tin khẳng định chỉ 6 tháng sau khi chia tay, Abramovich đã gửi tặng Mou chiếc siêu xe Ferrari trị giá 2 triệu bảng. Bên cạnh đó là những tin đồn về một món quà khác là chiếc đồng hồ xa xỉ 350.000 bảng Anh. Dù ban lãnh đạo đội bóng Anh đã bác bỏ những thông tin thiếu căn cứ này nhưng chúng vẫn được trích dẫn lại trong mỗi bài viết về khả năng HLV người Bồ về lại Stamford Bridge. Các tờ báo lá cải thậm chí còn khẳng định như đinh đóng cột rằng Abramovich đã tặng Avram Grant bức tranh đáng giá cả triệu bảng sau khi ký lệnh sa thải, nhưng HLV người Israel đã bác bỏ và khẳng định ông không có hứng thú với hội họa. Mou đã ném hòn đá xuống mặt hồ và đợi những vệt sóng lan ra. Dưới sự giúp sức đắc lực của giới truyền thông, khả năng Mourinho trở lại London là một thông tin nóng hổi được lan tỏa với tốc độ chóng mặt trên mạng internet. Nhưng rất có thể là ở một nơi nào đó “người đặc biệt” đang xoa hai tay vào nhau hài lòng khi mục đích đã đạt được. Mou là một kẻ lọc lõi trong việc tận dụng những ưu thế của truyền thông và mỗi lời nói đều ẩn chứa nhiều toan tính. Nhà cầm quân 2 lần vô địch châu Âu luôn thừa nhận mình là “một kẻ chuyên nghiệp” và “có thể dẫn dắt bất kỳ đội bóng nào”. Đặc biệt là cứ vào giai đoạn cuối mỗi mùa, Mou luôn có động thái lấp lửng về tương lai, và tự biến mình thành ngôi sao được săn đón. Câu chuyện ấy từng diễn ra ở Inter và giờ là Real. Mou đã khiến cả thế giới phải xoay theo mình và không biết bao nhiêu tờ báo rơi vào “bẫy việt vị” mà ông đã giăng ra. Xét về mặt truyền thông, Mou là ngôi sao lớn nhất của bóng đá thế giới hiện tại. Với Mou, lời nói đôi khi lại trái ngược với hành động. “Người đặc biệt” chỉ cần một đôi câu nói là đủ khiến người ta tin rằng ông muốn đến Chelsea. Real lúc này có lẽ đang gấp rút lên phương án giữ chân ông (theo dự kiến, chủ tịch Perez sẽ gặp Mou vào đầu tháng 4 để bàn kế hoạch mùa giải mới). Ngược lại, phía Chelsea và chủ tịch Abramovich sau khi được bật đèn xanh cũng sẽ tức tốc đưa ra lời đề nghị. Suy cho cùng thì Mourinho là người hưởng lợi nhiều nhất, ông có thừa thời gian để cân nhắc và chọn phương án có lợi cho mình. Rất có thể ở thời điểm này HLV người Bồ cũng chưa quyết sẽ ở lại hay rời Bernabeu.
Sir Alex “lật mặt” Mourinho
Là đối thủ trong suốt 10 năm qua với không ít lần đấu võ mồm và sử dụng những chiêu tâm lý chiến, Sir Alex Ferguson quá hiểu về con người Mourinho. Khi tin đồn Mou trở lại Anh manh nha xuất hiện vào đầu tháng 3, HLV người Scotland đã lập tức bác bỏ, ông khẳng định sẽ không ngạc nhiên nếu người bạn vong niên của mình ở lại: “Mourinho còn đến 3 năm hợp đồng nữa. Mọi người bảo rằng ông ấy sẽ rời Real nhưng năm ngoái tôi cũng nghe thấy điều tương tự. Tôi không tin ông ấy sẽ ra đi và cũng không biết Real sẽ làm thế nào để thay thế một HLV giỏi như ông ấy”. Nếu Mourinho là người ưa thích các chiêu trò thì Sir Alex đủ khôn ngoan để lật tẩy những chiêu trò ấy. Vị thuyền trưởng 71 tuổi nhìn thấy rất rõ lòng tham vô độ của Mou: tham chinh phục những danh hiệu và muốn cả thế giới phải kính nể mình. Mourinho từng một lần từ chối thẳng thừng khi Chelsea tha thiết mời ông, đó là thời điểm tháng 5/2011, khi The Blues vừa chấm dứt hợp đồng với Ancelotti. Kèm theo cái phủi tay, Mou khi ấy còn gửi gắm những lời dè bỉu, rằng “vẫn chưa có gì đổi khác ở Stamford Bridge”, hay “vẫn mắc phải sai lầm y như cũ, có quá nhiều người là bè phái của Abramovich”. Thật khó tin rằng sau 2 năm Mou xoay 180 độ, tình nguyện rời Madrid để trở lại phục vụ tỷ phú người Nga. Động thái mới nhất, trên Sky Sports ngày hôm qua Mou giải thích việc trở lại London thường xuyên là bởi ông có một căn nhà ở đó, và con gái ông đang chuẩn bị theo học trường nghệ thuật Camberwell. Kèm theo đó là những lời chúc xác giao cho Chelsea và HLV Benitez. Mou vẫn âm thầm thực hiện những toan tính của riêng mình, trong một ngày gần nhất, ông sẽ lại bóng gió về một bến đỗ mới và sự háo hức với không khí bóng đá ở xứ sương mù.
4 Chelsea là CLB duy nhất mà Mourinho làm việc cùng đến mùa bóng thứ tư. Tuy nhiên, Mou đã bị sa thải chỉ một tháng sau khi mùa giải bắt đầu.

6 Mourinho đã gặt hái được 6 danh hiệu cùng Chelsea: 2 chức vô địch Premier League, 1 Cúp FA, 1 Siêu cúp Anh, 2 Cúp liên đoàn.

73,01% Tỷ lệ chiến thắng của Mourinho ở Real Madrid cao hơn hẳn so với ở Chelsea (73,01% so với 67%).
Hoài Trinh (TT&VH)