Trước một APOEL quá yếu nhưng HLV Jose Mourinho vẫn rất cẩn thận khi bố trí một mình Higuain đá trên hàng tiền đạo. Hỗ trợ phía sau cho “El Pipita” là bộ ba Kaka - Oezil - Ronaldo. Một điểm chú ý khác trong đội hình ra sân của Real là sự xuất hiện của Sahin.
Real có một chiến thắng không đến nỗi khó nhọc trước APOEL. |
Trong khi đó APOEL biết mình biết người nên chủ động chơi phòng thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, trước sức tấn công dữ dội của đội khách, hàng phòng ngự của đội chủ nhà nhiều phen phải lao đao. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Chiotis thì lưới của APOEL đã rung lên từ rất sớm.
Về phía Real, phải nói trong hiệp một các chân sút của họ thi đấu rất vô duyên. Điển hình như Benzema khi anh bỏ lỡ khá nhiều cơ hội để có thể đem về bàn thắng mở tỷ số cho đội nhà.
Phút thứ 32, Sahin tung ra một đường chuyền loại toàn bộ hàng thủ APOEL, tạo điều kiện cho Benzema đối mặt với khung thành trống, nhưng không hiểu sao tiền đạo người Pháp lại đệm bóng đi vọt xà ngang ở một cự ly rất gần.
Sang hiệp hai, APOEL tiếp tục chơi kiên cường. Họ lui gần như toàn bộ đội hình về phần sân nhà để bảo vệ khung thành của Chiotis. Tuy nhiên sự nỗ lực của họ cuối cùng cũng “đổ xuống sông xuống biển”, bởi sự tỏa sáng của Benzema và Kaka.
Phút thứ 74, nhận đường chuyền của Kaka, Benzema bay người đánh đầu làm rung lưới APOEL, mở tỷ số trận đấu. Chừng 5 phút sau tới lượt tiền vệ người Brazil lên tiếng bằng một bàn thắng dễ dàng. Trên đà hưng phấn, Benzema hoàn tất cúp đúp ở phút thứ 89, qua đó ấn định chiến thắng đậm cho đội khách, tạo tiền đề thuận lợi cho trận lượt về sẽ diễn ra sau đây 1 tuần nữa ở trên sân Bernabeu.