Trong quá khứ, M.U và Real từng là bạn tốt của nhau

05/03/2013 16:00
Theo TT&VH
Trong quá khứ, M.U của HLV Matt Busby từng có mối quan hê tốt đẹp với Real Madrid, đặc biệt là sau thảm họa Munich vào năm 1958.
Chính đội bóng Tây Ban Nha đã giúp đỡ M.U để "Quỷ đỏ" có thể hồi phục sau tai nạn máy bay thảm khốc.

Trước thềm trận cầu quan trọng ở Old Trafford sắp tới, không ít người đã nhớ về các trận đấu giữa hai CLB vào năm 1957, 1968 và cả kí ức tốt đẹp sau tai nạn máy bay ở Munich.

Vòi phun nước không cứu được Sir Matt Busby

Cho đến cuối những năm 1950, Real Madrid vẫn chưa giành vị trí độc tôn ở cúp C1 châu Âu. Tuy nhiên trong đội hình của họ có nhiều ngôi sao như Puskas, Di Stefano và Gento.

Khi đó, đội bóng của Matt Busby gồm những cầu thủ trẻ dạng "cây nhà lá vườn". Với đội hình này, họ đã giành các chiến thắng ấn tượng trong những ở sân nhà và sân khách. Manchester United ở thời điểm đó đã giành danh hiệu ở giải VĐQG vào năm 1956. Họ sẽ giành thêm một danh hiệu nữa nếu như vượt qua Real Madrid trong trận bán kết cúp C1 châu Âu năm 1957.

Sir Matt Busby - Ảnh: Getty
Sir Matt Busby - Ảnh: Getty

Lần đầu tiên hai đội gặp nhau vào tháng 4-1957, độ tuổi trung bình của các cầu thủ bên phía M.U là 22 còn Real Madrid, đội bóng đã vô địch cúp C1 châu Âu, độ tuổi trung bình là 29. Kết quả là M.U đã bại trận với tổng tỉ số là 5-3 nghiêng về phía Real Madrid.

Trận đấu lượt đi, Real giành chiến thắng 3-1 ngay tại sân nhà nhờ công của Rial, Di Stefano và Mateos. Người đã rút ngắn tỉ số cho M.U là Tommy Taylor. Khi đó, báo chí xứ Sương mù đã phải giành sự ngưỡng mộ khá miễn cưỡng cho Real. Còn báo chí Tây Ban Nha cùng đã khen ngợi Tommy Taylor của M.U khi so sánh cầu thủ trẻ này với Di Stefano.

Trận đấu lượt về diễn ra vào ngày 25/4 tại sân của M.U. Khi đó, trận cầu giữa hai đội đã diễn ra dưới ánh đèn pha. Có một điều thú vị là trước trận đấu, HLV Matt Busby đã mở vòi phun nước để ngâm sân trước trận đấu. Vị thuyền trưởng của M.U tin rằng với tình trạng sân bãi như thế sẽ giúp M.U có lợi thế để chiến thắng. Đương nhiên phía Real Madrid đã biểu tình phản đối trò "chơi khăm" này của ông. Tuy nhiên trong trận lượt về, M.U chỉ có thể thù hòa 2-2 với đội bóng Tây Ban Nha. Những người đã ghi bàn cho M.U là Taylor và Bobby Charlton.

Chung cuộc, Real giành quyền đi tiếp với tổng tỉ số 5-3. Sau đó "Los Blancos" đã giành chức VĐ cúp C1 vào tháng Năm. Sau trận thua này, M.U đã giành danh hiệu vô địch thứ hai của mình ở giải VĐQG sau trận hòa West Brom 1-1. Có thể nói đội bóng của Sir Matt Busby đã có trận đấu lớn đầu tiên ở đấu trường cúp C1. Họ vẫn còn trẻ và cả tương lai vẫn đợi họ ở phía trước.

Hành động cao đẹp của Real với M.U sau "thảm họa Munich 1958"

Thật đáng tiếc khi tám tháng sau đó, các cầu thủ M.U trở về sau một trận đấu ở cúp C1 với Red Star Belgrade và tai nạn máy bay đã xảy ra vào ngày 6-2-1958. Hai cầu thủ của M.U ghi bàn vào lưới Real có số phận khác nhau. Bobby Charlton may mắn sống sót nhưng người đồng đội của ông là Taylor, tài năng sáng giá của bóng đá Anh khi đó đã qua đời trong vụ tai nạn. Những phóng viên của tờ Guardian Manchester và một số nhà báo khác cùng đi trên chuyến bay đó cũng qua đời, cùng với thư ký HLV, ông bầu và một HLV của đội bóng. Ngoài ra, 8 cầu thủ M.U đã thiệt mạng trong tai nạn này. Gần như những cầu thủ tham gia trận đấu với Real Madrid đều qua đời (Tommy Taylor, Duncan Edwards, Roger Byrne, Eddie Colman, Geoff Bent, David Pegg, Mark Jones và Billy Whelan).

Chủ tịch Santiago Bernabeu - Ảnh: Realmadrid.com
Chủ tịch Santiago Bernabeu - Ảnh: Realmadrid.com

Jackie Blanchflower, người đã thi đấu ở Madrid, may mắn sống sót nhưng ông đã không thể chơi bóng trở lại một lần nào nữa. Điều tương tự cũng xảy ra với Johny Berry, một trong những số 7 huyền thoại của M.U. HLV Matt Busby vẫn sống sót trong vụ tai nạn nhưng đã gần như từ bỏ bóng đá, cho đến khi vợ ông nhắc nhở vào một vài tháng sau kì nghỉ, rằng những cầu thủ cần ông quay trở lại.

Trước tai nạn kinh hoàng này, chủ tịch Real Madrid lúc đó là Santiago Bernabeu đã có một hành động đẹp khi đề nghị trao chức VĐ cúp C1 cho M.U. Các cầu thủ của Real Madrid đều nhất trí ủng hộ đề xuất của ông. Đó là những tin tức được đưa trên báo chí vào ngày 7-2-1958. Nhưng trên thực tế, Real còn làm nhiều hơn thế. Đội bóng của Tây Ban Nha muốn làm một điều gì đó thực tế để giúp đỡ M.U tránh xuống hạng và thoát khỏi khó khăn về tài chính. Chủ tịch Bernabeu ngưỡng mộ tài năng của HLV Matt Busby và các cầu thủ của ông. Bởi vậy ông mời HLV Matt Busby dẫn dắt Real sau trận bán kết giữa hai đội vào năm trước. Ngoài ra, ông còn muốn cho M.U mượn Di Stefano, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lúc đó, trong phần còn lại của mùa giải và Madrid vẫn sẽ trả tiền lương cho cầu thủ này. Mặc dù vậy, người ta tin rằng FA đã ngăn chặn vụ chuyển nhượng trên.

Chủ tịch Bernabeu còn nghĩ rằng một kì nghỉ ở Tây Ban Nha với ánh mặt trời và sự thay đổi tạm thời của khung cảnh có thể giúp đỡ những nạn nhân sống sót sau tai nạn hồi phục. Bởi thế ông đã đề nghị trả tất cả các chi phí cho chuyến đi đến Tây Ban Nha của M.U. Ông đã quyên tiền cho M.U và sau đó bán cở tưởng niệm với tên của những người đã chết để ủng hộ đội bóng thành Manchester. Khi M.U muốn chơi trận giao hữu với Real để gây quỹ, Bernabeu cũng đã giúp đỡ bằng cách trả một nửa chi phí của trận đấu này. Chi phí cho toàn bộ trận giao hữu giữa M.U và Real ở thời điểm đó lên tới 12 nghìn bảng, một con số khá lớn.

Đã có 6 trận giao hữu giữa hai đội bóng trong ba mùa giải tiếp theo, tới khi M.U hồi phục lại. Mặc dù M.U tạm thời mất đi cơ hội chơi bóng ở châu Âu, nhưng Real Madrid đã đến với họ. Di Stefano, Puskas và Gento đã thực hiện các chuyến đi đến Old Trafford để chơi bóng trước đám đông hơn 60 nghìn người vào tháng Mười năm 1959. Sau trận lượt về ở Madrid, chủ tịch Bernabeu đã tổ chức bữa tiệc gây quỹ cho các gia đình của những người sống sót sau tai nạn.

M.U đã có chiến thắng đầu tiên trước Madrid trong trận giao hữu thứ hai vào năm 1961. Chủ tịch Bernabeu đã nói về HLV Matt Busby như sau: "Người đàn ông can đảm nhất và tuyệt vời nhất mà tôi từng biết trong bóng đá".

"Đêm đẹp nhất trong lịch sử M.U"


Real Madrid và M.U gặp lại nhau trong trận bán kết cúp C1 vào năm 1968. Trận đấu lượt đi giữa hai đội diễn ra vào tháng Tư năm 1968, trên sân Old Trafford. Trong suốt một thập kỉ sau tai nạn máy bay, Sir Matt Busby đã xây dựng lại M.U. Đến năm 1968, trong tay ông đã có các tài năng như Denis Law, George Best và dĩ nhiên cả Bobby Charlton.

Về phía Real, họ vẫn là một thế lực ở châu Âu nhưng các cầu thủ đã giúp họ giành 5 chiếc cúp liên tiếp đã rời CLB. Nhưng những cầu thủ xuất sắc mới đã xuất hiện. Pirri, Amancio, Santamaria, Manuel Velázquez, Sanchis, Betancort là những cái tên gây nhiều sự chú ý nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm như đội hình thập niên 50 của Real. Bobby Charlton của M.U vẫn còn thi đấu dù không còn trẻ nữa. Gento của Real Madrid còn nhiều tuổi hơn (đã ghi bàn trong trận đấu lượt đi vào năm 1957). Hai cầu thủ xuất sắc của hai đội sẽ gặp lại nhau một lần nữa trong trận đấy quyết liệt này.

Trong trận lượt đi, HLV Matt Bubsy đã viết lời giới thiệu cho NHM trong chương trình ghi nhớ trước trận đấu. Trong đó, ông cho rằng mối quan hệ ông đã có với Madrid "như một gia đình" và ca ngợi Real Madrid hết lời. Kết thúc trận đấu, M.U giành chiến thắng 1-0 nhờ công của George Best. Madrid vẫn còn cơ hội ở trận lượt về trên sân nhà của họ.

Trận lượt về giữa hai đội diễn ra vào tháng Năm. Trước trận đấu, chủ tịch Bernabeu nói với các cầu thủ và CĐV: "Tôi muốn M.U được chào đón, được đối xử, được tôn trọng như là CLB lớn nhất thế giới". HLV Matt Busby đã có thông điệp đơn giản hơn cho các cầu thủ trong phòng thay đồ và trong 20 phút đầu tiên, họ đã không hề nhượng bộ.

Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu lượt về của Madrid là Amancio. Trong 45 phút đầu tiên, Real cho thấy họ sẽ ở Lisbon để đá trận chung kết khi thi đấu rất tuyệt vời. Tuy nhiên họ đã xuống dốc khi tỉ số là 3-2 và cuối cùng để cho M.U cầm hòa với tỉ số 3-3. Những người đã ghi bàn cho Real Madrid là Pirri, Gento và Amancio. Những người đã lập công cho M.U là Brian Kidd (do sai lầm của một cầu thủ bên phía Real), David Sadler và Bill Foulkes.

Kết thúc trận đấu, HLV Matt Busby đã được các CVĐ M.U, những người đã đến Madrid để cổ vũ, vây quanh và ôm hôn. Người đàn ông sống sót sau thảm họa máy bay ấy đã rời sân trong giọt nước mắt. HLV Miguel Munoz của Real cho biết ông khồng hề xấu hổ về các học trò của mình. Họ đã làm những điều cần thiết để chống lại đội bóng tuyệt vời nhất châu Âu lúc bấy giờ. Còn Matt Busby cho rằng đó là đêm đẹp nhất trong lịch sử M.U. Họ đã có những gì mà mình muốn: trận chung kết ở Wembley.

Trận đấu giữa hai đội để tìm đường tới Wembley một lần nữa sẽ diễn ra tại Old Trafford. Giờ đây, người ta đang chờ đợi một cuộc thư hùng thực sự.
Theo TT&VH