Vấn đề “số 1” của Real Madrid: Diego Lopez hay Iker Casillas?

29/03/2013 10:48
Theo TTVH
Dù không được Del Bosque triệu tập, Casillas vẫn theo đội tuyển TBN tới Paris. Tại Stade de France, thủ môn 31 tuổi đã trải qua những cảm xúc trái chiều: vừa hạnh phúc vì “La Roja” chiến thắng, vừa lo âu vì Valdes bỗng dưng bắt hay đến bất ngờ.
Casillas đi tìm lại niềm vui Đội trưởng Real Madrid và đội tuyển TBN quan sát trận đấu với đối thủ Pháp từ khán đài sân Stade de France. Sau khi trận đấu kết thúc, Casillas vào phòng thay đồ để chia vui cùng đồng đội. “Thánh Iker” đã trao cho đồng đội Valdes cái ôm thắm thiết cùng những lời chúc mừng, sau đó tham dự bữa tiệc ở khách sạn Le Bristol. Dù cười nhiều nhưng nét mặt cầu thủ giữ kỷ lục chơi nhiều trận nhất cho “La Roja” không thực sự vui, trong lòng anh có lẽ chứa đựng đầy lo âu, phiền muộn.
Casillas (trái) khó giành vị trí với Lopez (phải).
Casillas (trái) khó giành vị trí với Lopez (phải).
Hai tháng nghỉ vì chấn thương gãy ngón tay đã khiến vị trí của Casillas không còn là bất khả xâm phạm. Ở đội tuyển quốc gia, Valdes đã ghi điểm ấn tượng với HLV Del Bosque trong một trận đấu có tính chất chung kết. Trở về CLB, “thánh Iker” lại đối diễn với ngọn núi sừng sững Diego Lopez, người đã làm tốt hơn cả nhiệm vụ của một người đóng thế đơn thuần và góp công lớn vào “tuần lễ vĩ đại” của Club Blanco. “Niềm vui là gì? Đôi tay sẽ trả lời”, Iker Casillas đã viết lên trang Facebook của mình dòng status như thế. Thủ thành 31 tuổi hẳn đang ngứa chân tay và rất háo hức trở lại trong chuyến làm khách của Zaragoza vào ngày Chủ nhật. Nhưng HLV Mourinho sẽ không mạo hiểm với thủ quân của mình sau khi vừa bình phục chấn thương. Cầu thủ sinh ở Mostoles cần thêm thời gian để lấy lại cảm giác với trái bóng. Hơn nữa các thủ môn thường sợ bóng sau những chấn thương, đặc biệt là chấn thương ở bàn tay. Bản điện tử của tờ AS đã trưng cầu ý kiến độc giả và có đến 85% cho rằng không nên xếp Casillas bắt chính cuối tuần này. Điều đó có nghĩa là Mou, người vốn chẳng ưa gì Casillas sẽ không sợ bị các Madridista phản ứng nếu để anh ngồi dự bị như những gì từng diễn ra ở La Rosaleda cuối năm ngoái. Ngoài ra, do Real đã bị Barca bỏ cách 13 điểm và chủ động “buông” Liga nên trận gặp Zaragoza cũng chẳng còn quan trọng.Casillas sẽ nghỉ đến hết mùa?
Thách thức với Casillas không chỉ nằm ở bản thân anh mà còn bởi Diego Lopez đang bắt quá hay, thậm chí còn hay hơn cả cầu thủ mang áo số 1 khi chưa dính chấn thương. Từ trận đấu đầu tiên gặp Barca ngày 30/1 tới nay, thủ môn cao tới 1m96 trong hai tháng đã không ít lần tỏa sáng với những pha bay lượn cứu thua cho đội nhà. Ấn tượng lớn nhất mà Lopez tạo ra là trận lượt về vòng 1/8 Champions League ở Old Trafford, sau trận đấu Mou đã đánh giá anh là cầu thủ chơi hay nhất trận. Những chỉ số thống kê cũng chỉ ra sự vượt trội của Diego Lopez so với Iker Casillas. Trong 11 trận ra sân, thủ môn người xứ Galicia chỉ để lọt lưới 11 bàn tổng cộng, bình quân 1 bàn thua/trận và giúp “kền kền trắng” giành được 8 chiến thắng, chỉ thua 1 trận. Trung bình mỗi trận Lopez có tới 3,45 pha cứu thua. Trong khi ấy thành tích của Casillas khi chưa bị gãy ngón tay là 0,92 bàn thua và chỉ có 2,18 pha cản phá mỗi trận. Đó là còn chưa xét tới yếu tố Lopez ra sân trong giai đoạn Real có nhiều trận đấu lớn, đặc biệt là 3 trận “kinh điển” gặp Barcelona và 2 trận đại chiến với M.U. Sau trận đấu với Zaragoza, Diego Lopez có nên tiếp tục được sử dụng ở 2 trận tứ kết Champions League gặp Galatasaray hay không? Theo khảo sát của tờ AS thì 54% độc giả trả lời “có”. Xa hơn nữa, có nên sử dụng cựu thủ môn Villarreal ít nhất cho đến hết mùa? Các cựu thủ môn Real đã cùng nhau trả lời câu hỏi này và đa số đều ủng hộ. Chẳng hạn huyền thoại Francisco Buyo đánh giá “Diego Lopez có đẳng cấp cao và đang đạt thể lực cũng như phong độ tốt”. Jose Araquistain tin rằng “Casillas sẽ phải chờ đợi và cố gắng chứng tỏ mình”. Hay nói như Junquera, "Diego Lopez đang bắt quá tốt và không có lý do gì để xáo trộn vào lúc này”. Trong suốt một thập kỷ qua Casillas luôn bắt chính và hiếm khi phải chờ đợi ai. Giờ thì thủ thành 31 tuổi sẽ phải làm quen với cảm giác chờ đợi. 11 năm trước nhờ chấn thương của đàn anh Cesar Sanchez mà Casillas trở thành người gác đền số 1 của Los Blancos. 11 năm sau “thánh Iker” lại đánh mất vị trí cũng chỉ vì một chấn thương.
11
Trong 11 trận bắt cho Real, Diego Lopez chỉ để lọt lưới 11 bàn, bình quân 1 bàn thua/trận.

3,45
Trong 11 trận đấu thủ môn Diego Lopez có tất cả 38 lần cản phá, trung bình mỗi trận 3,45 pha cứu thua. Casillas trước khi chấn thương chỉ có 2,18 pha cứu thua mỗi trận.

85%
Có tới 85% độc giả tờ AS cho rằng không nên xếp Casillas bắt chính trong trận gặp Zaragoza cuối tuần này.
Theo TTVH