AFF Suzuki Cup 2012

20h20 tối nay, Thái Lan - Việt Nam: Mơ về nơi xa lắm!

30/11/2012 15:00
Lan Chi
(GDVN) - Không còn đường lùi, tuyển Việt Nam phải thắng Thái Lan trong trận đấu tối nay, cùng với đó là mong điều kỳ diệu đến trong trận Myanmar - Philipines.
Trả lời giới truyền thông trong buổi tập chiều qua, HLV Phan Thanh Hùng bộc bạch: “Hai trận thi đấu không thành công, đội tuyển Việt Nam đang phải trả giá cho những gì chưa làm được. Tôi không phủ nhận trách nhiệm của mình về việc này, và cũng không muốn nói sâu vào đó. Bởi vào lúc này tự thân các cầu thủ đã hiểu được rằng họ phải làm gì và như thế nào vào tối 30-11. Ban huấn luyện và cán bộ của đoàn sẽ tích cực làm công tác tư tưởng giúp cầu thủ sớm vượt qua rào cản tâm lý để có thể thanh thản bước vào trận đánh quyết định với Thái Lan. Tôi tin chắc rằng đội tuyển sẽ chơi ra trò, kết quả thế nào sẽ được trả lời trên sân cỏ…”.

Tuyển Việt Nam sẽ phải trông chờ vào điều kỳ diệu tối nay mới có thể giành quyền đi tiếp.
Tuyển Việt Nam sẽ phải trông chờ vào điều kỳ diệu tối nay mới có thể giành quyền đi tiếp.

Vâng, với lối chơi vô hồn và thiếu đột biến trong 2 trận đấu thất vọng vừa qua thầy trò ‘tướng’ Hùng đã tự đẩy mình vào cái thế khó. Giờ đây, tuyển Việt Nam chỉ còn con đường duy nhất là chiến thắng trước chủ nhà Thái Lan. Mà đó cũng chỉ là điều kiện cần. Đội quân của ông Phan Thanh Hùng còn vừa đá vừa cầu trời sao cho Myanmar giành chiến thắng hay chí ít là cầm hòa được Philipines. Chiến thắng được Thái Lan, điều này không dễ chút nào! Mặc dù chủ nhà tuyên bố sẽ chỉ tung đội hình dự bị trong trận đấu tối nay nhưng đội hình 2 của Thái Lan chắc chắn có chuyên môn không hề thua kém đội hình 1. Nếu không cải thiện phong độ như 2 trận đầu tồi tệ vừa qua, tuyển Việt Nam khó lòng quật ngã được người Thái, nhất là khi các học trò của ông Hùng đang bị áp lực tâm lý khá nặng.

Không chỉ vậy, thắng được Thái Lan đã đành, tuyển Việt Nam vẫn phải trông chờ vào điều kỳ diệu để có thể đi tiếp như chia sẻ của ông trưởng đoàn Ngô Lê Bằng trong ngày hôm qua. Hy vọng được gì ở Myanmar, đội bóng trẻ thiếu kinh nghiệm vừa thất thủ 0-4 trước Thái Lan có thể chơi ‘như lên đồng’ trước một Philipines toàn những ông Tây chất lượng được không?

Hôm qua, hết ông trưởng đoàn Ngô Lê Bằng, HLV Phan Thanh Hùng và một số cầu thủ đều cho biết quyết tâm trong trận chiến với Thái Lan tối nay. Thậm chí, ‘tướng’ Hùng còn tuyên bố sẽ mạnh tay ‘trảm’ một số ngôi sao có phong độ khá tồi trong 2 trận đấu trước để làm mới đội tuyển. Quyết tâm bằng ‘miệng’ thì đã thấy, còn thể hiện thế nào thì người hâm mộ vẫn phải chờ sau 90 phút định mệnh tối nay.

Trên khắp các diễn đàn và trang mạng xã hội, đâu đâu cũng thấy những lời kêu gọi ‘kề vai, sát cánh’ cùng đội tuyển nước nhà trong lúc khó khăn này. Điều đó cho thấy người hâm mộ vẫn chưa hẳn đã quay lưng với thầy trò ông Phan Thanh Hùng dù cơ hội đi tiếp là mong manh lắm. Nhưng biết đâu đấy, điều kỳ diệu sẽ lại đến với tuyển Việt Nam như ký ức vượt qua chính Thái Lan để lên ngôi ở AFF Suzuki Cup 2008 vẫn còn nguyên đó. Ừ, còn sống thì còn hy vọng…  

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN ĐT VIỆT NAM: Tấn Trường, Âu Hoàn, Minh Đức, Gia Từ, Hồng Tiến, Sỹ Cường, Trọng Hoàng, Quốc Anh, Thành Lương, Tấn Tài, Văn Quyết.


Lan Chi