Biểu hiện lạ từ pha bắt bóng 'mời mọc' của Dương Hồng Sơn

26/03/2013 13:14
Mai Hương/Theo VnExpress
Một pha bắt bóng rất nghiệp dư của Hồng Sơn ở trận đấu Cup quốc gia giữa Hà Nội T&T và Kiên Giang để lại nhiều dấu hỏi của người xem.
Thủ môn Hồng Sơn chơi dưới phong độ trong trận đấu gặp Kiên Giang.
Thủ môn Hồng Sơn chơi dưới phong độ trong trận đấu gặp Kiên Giang.
Trong trận đấu giữa Hà Nội T&T và Kiên Giang chiều qua, tưởng như đội chủ nhà cầm chắc chiến thắng sau khi ghi hai bàn vươn lên dẫn trước trong hiệp 1. Tuy nhiên, đội khách đã có 3 bàn thắng để cân bằng tỷ số chung cuộc 3-3, đưa trận đấu phải giải quyết trên chấm đá phạt. Trong 3 bàn thua của đội chủ nhà, đều có “dấu ấn” của thủ thành Dương Hồng Sơn. Chiều qua, thủ môn xứ Nghệ xuất hiện với cái đầu láng bóng khiến nhiều người chú ý. Hồng Sơn trở thành tâm điểm của sân sau một pha bắt bóng rất nghiệp dư ở bàn gỡ hòa 3-3 của Kiên Giang những phút cuối trận. Trong tình huống này, từ một pha tạt bóng nhẹ vào vòng cấm đội Hà Nội T&T, Hồng Sơn giơ tay đón sẵn nhưng bóng lại tuột, rơi đúng vị trí của cầu thủ Thanh Sang bên phía Kiên Giang. Tất nhiên cầu thủ này đã không bở lỡ cơ hội, ghi bàn gỡ hòa cho đội khách. Chứng kiến pha bắt bóng “lạ” của Hồng Sơn, khán giả trên sân ồ lên bởi đây là một tình huống xử lý của những thủ môn mới học việc. Nhiều người cũng không khỏi nghi ngờ về một tình huống dàn xếp tỷ số. Nếu trong tình huống này, Hồng Sơn bắt chắc chắn, Kiên Giang sẽ thua chắc. Có mặt trên khán đài A chiều qua, có cả Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn, Trưởng ban tổ chức giải Trần Duy Ly và cả bầu Hiển. Ba ông này ngồi cạnh nhau ở hàng ghế VIP, đều bất ngờ với pha bắt bóng khó hiểu của thủ thành nhiều kinh nghiệm như Hồng Sơn. Thậm chí bầu Hiển còn thốt lên: “Sơn bắt quả này tệ quá”. Trong khi đó, Trưởng ban tổ chức giải Trần Duy Ly cho biết đúng là Hồng Sơn đã mắc sai sót lớn. Nhưng việc kết luận thủ môn này có biểu hiện tiêu cực hay không sẽ phải mổ lại băng ghi hình trận đấu mới có đánh giá chính xác. Tuy nhiên, ông Ly cũng đánh giá khách quan rằng Cup quốc gia không thực sự quyết liệt, nên cũng khó có chuyện tiêu cực xảy ra. Biết là vậy nhưng trong một trận đấu, Hồng Sơn đã mắc sai sót nhiều lần và có pha bắt bóng rất có “mùi” là điều được nhiều người xem thừa nhận. Trước đó, Hông Sơn cũng chơi không tốt khi khép góc lỗi và phản ứng chậm để Jason ghi bàn rút ngắn tỷ số cho Kiên Giang. Cũng may cho Hà Nội T&T chiều qua khi trên chấm đá phạt giải quyết trận đấu, Công Thuận của Kiên Giang đã đá trúng xà ngang, giúp đội chủ nhà đi tiếp vào tứ kết. Đây không phải là lần đầu thủ môn Hồng Sơn có những biểu hiện lạ như vậy. Còn nhớ tại trận chung kết V-League giữa SLNA và Hà Nội T&T năm 2011, chính Hồng Sơn cũng mắc lỗi rất ngớ ngẩn dẫn đến bàn thua của đội nhà.
Mai Hương/Theo VnExpress