Cầu thủ B. Bình Dương quyết ăn thua đủ với còi đồng Trọng Thư

15/01/2012 16:25
Đăng Khoa (TNO)
Hai đội Becamex Bình Dương và Khatoco Khánh Hòa đã đồng loạt phản ứng trọng tài thổi ép khiến họ thua đau tại vòng 3 Super League chiều qua.
Khó hiểu trọng tài
Ngay sau trận đấu trên sân Thanh Hóa, một khung cảnh hỗn loạn đã diễn ra khi rất nhiều cầu thủ đội Becamex Bình Dương (BD) đã lao đến bàn trọng tài (TT) để nói chuyện phải trái với TT chính Nguyễn Trọng Thư. Ống kính truyền hình cho thấy ông Thư đã “cố thủ” trước sự bảo vệ của các trợ lý cũng như lực lượng bảo vệ khi nhiều cánh tay và khuôn mặt đầy bức xúc của đội BD lao tới chỉ trích. Tất cả xuất phát từ tình huống TT Thư cho chủ nhà hưởng quả phạt đền ở phút 48 khi trung vệ Chí Công tung người móc bóng giải vây trong vòng cấm địa. Nhiều người đã ngỡ ngàng vì không hiểu TT phạt lỗi gì. Nếu TT cho rằng Chí Công đá cao chân gây nguy hiểm thì tình huống này xem chiếu chậm trên truyền hình lại không cho thấy điều đó, còn nếu TT cho rằng Công đã phá bóng chạm tay thì cũng không thể phát hiện ra điều này.
Ngay chuyên gia Đặng Gia Mẫn có mặt trên sân bình luận sau trận đấu cũng nói: “Tình huống này nhạy cảm và không TT nào chọn cách thổi 11m cả, nhưng không hiểu sao TT Thư lại làm như vậy”. Chính nhờ quả 11m khó hiểu này, TH đã lật ngược tình thế từ chỗ bị dẫn trước 0-1 (Bryan ghi trong hiệp 1 cho BD) đã thắng lại 2-1 trong hiệp 2 đều do Andrew ghi, trong đó có quả phạt đền và pha đánh đầu cận thành. TT Thư sau trận đã rút thẻ đỏ với Chí Công vì cho rằng cầu thủ này có hành vi vô lễ với mình.
HLV Hoàng Anh Tuấn phản ứng trọng tài trên sân Hà Nội.
HLV Hoàng Anh Tuấn phản ứng trọng tài trên sân Hà Nội.
Còn trên sân Hà Nội, không chỉ các cầu thủ mà cả HLV Hoàng Anh Tuấn của Khatoco Khánh Hòa (KH) cũng xông vào giữa sân ngay khi hiệp 1 kết thúc để phản đối TT Bùi Quang Thông vì đã thổi ép đội mình. Phía KH cho rằng tình huống dẫn đến quả phạt 11m là không chính xác vì Công Vinh mất đà ngã té trong vòng cấm chứ hậu vệ KH không có tác động nào rõ ràng, và từ tình huống này Hà Nội FC đã mở tỷ số trận đấu. Sau đó là tình huống nhạy cảm khi KH cho rằng Đinh Thanh Trung ghi bàn từ tư thế việt vị. Chính những bàn thua đó khiến KH dù chơi hay hơn nhưng lại thua đậm đến 1-4 trước đội chủ nhà trước đó chưa hề biết thắng trận nào. Timothy ghi 2 bàn đều từ chấm 11m, Thanh Trung ghi 2 bàn còn lại. Bàn gỡ của KH do Agostinho đánh đầu.
Sài Gòn FC đã biết thắng

Sau khi Thanh Hóa và Hà Nội FC có chiến thắng đầu tiên trên sân nhà, đến lượt Sài Gòn FC cũng có chiến thắng đầu tiên nhưng lại trên sân khách khi quật ngã tân binh Kiên Long Bank Kiên Giang (KG) 2-0 ngay tại Rạch Giá. Với dàn sao hùng mạnh, bất chấp chủ nhà vừa thắng Hà Nội FC trước đó, đội Sài Gòn FC vẫn tỏ ra tự tin với những pha phản công và xử lý đẳng cấp, đặc biệt là của Huỳnh Kesley. Chính anh đã ghi 2 bàn ở phút 70 và 90+4 từ những tình huống khéo léo. Tiếc cho KG khi họ cầm bóng nhiều nhưng lại bế tắc trong những pha dứt điểm. Theo đài VTC, có một tình huống TT Vũ Quang Vinh đã bỏ qua quả phạt đền cho chủ nhà.

 Trong khi đó, SHB Đà Nẵng đã vươn lên đầu bảng với chiến thắng đậm 4-1 trước Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Các bàn thắng của SHB Đà Nẵng lần lượt do Hùng Sơn, Ngọc Thanh, Merlo và Prent ghi. Bàn gỡ của HAGL do Đức Dương thực hiện. Hôm nay, Super League sẽ tiếp diễn 3 trận đấu còn lại, đáng chú ý là cuộc đại chiến giữa đương kim vô địch SLNA và á quân Hà Nội T&T trên sân Vinh (VTV3 trực tiếp). Hai trận khác giữa Navibank Sài Gòn gặp Vissai Ninh Bình (HTV trực tiếp) và Vicem Hải Phòng gặp CS Đồng Tháp.
Đăng Khoa (TNO)