‘Chết đuối’ ở cố đô, SLNA để Hà Nội T&T phả hơi nóng vào gáy

06/08/2011 14:51
(GDVN) - SLNA và Hà Nội T&T đều phải làm khách, trong khi SLNA thua 1-3 thì HN T&T lại thắng đậm 4-2 để rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 3 điểm.

(GDVN) - Thất bại 1-3 tại đất cố đô là kết quả tất yếu SLNA phải đón nhận sau khi đã có một trận đấu bạc nhược trước chủ nhà V.Ninh Bình, dù cây săn bàn số 1 Fagan Kavin đã trở lại.

Hơn 20 phút đầu của trận đấu trên sân Ninh Bình diễn ra rất chậm rãi, cho dù cả SLNA cũng như V.Ninh Bình đều tung vào sân đội hình mạnh nhất.

Nhịp độ trận đấu được đẩy lên cao hơn ở phút 21, khi tiền đạo mới trở lại sau chấn thương Fagan Kavin bên phía đội khách đối mặt với thủ môn Hoàng La, nhưng dứt điểm không chính xác.

Phút 24, đội chủ nhà có câu trả lời, Văn Thành dứt điểm trong vòng cấm nhưng bóng đi chệch cột. Xếp dưới SLNA đến 8 bậc, nhưng các cầu thủ V.Ninh Bình đã vào trận đầy tự tin và nếu chính xác hơn ở các phút 28, 45, Gustavo đã có thể mở tỷ số.

Chiến thắng này giúp V.Ninh Bình cản đường tiến tới danh hiệu vô địch của SLNA.
Chiến thắng này giúp V.Ninh Bình cản đường tiến tới danh hiệu vô địch của SLNA. Ảnh: VSI

Đúng phút bù giờ cuối cùng hiêp 1, Mota ghi bàn sau tình huống băng lên từ tuyến 2 dứt điểm chính xác hạ gục thủ môn Quốc Cường. 1-0 cho V.Ninh Bình.

Có tới 3 sự thay đổi người trong hiệp 2, nhưng SLNA vẫn thể hiện lối chơi bế tắc khi những trụ cột Trọng Hoàng, Nguyễn Helio, Fagan Kavin có một ngày thi đấu dưới sức mình. Chưa tìm được bàn san bằng cách biệt, đội khách đã phải nhận thêm bàn thua thứ 2, đội trưởng Huy Hoàng để Gustavo băng xuống dứt điểm chéo góc nhân đôi cách biệt ở phút 66.

Một ngày chơi quá hay của ‘ngựa chứng’ Gustavo, khi anh có đường chuyền dọn cỗ để Hoàng Max nâng tỉ số lên 3-0 cho V.Ninh Bình.

Những nổ lực không biết mệt mỏi của đội bóng xứ Nghệ cuối cùng cũng đã được đền đáp, khi Quang Tình là người rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 ở phút bù giờ cuối cùng.

SLNA tưởng đã ở rất gần chức vô địch nhưng giờ đây nó lại rất xa. Ảnh: VSI
SLNA tưởng đã ở rất gần chức vô địch nhưng giờ đây nó lại rất xa. Ảnh: VSI

Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ, chiến thắng 4-2 trước N.Sài Gòn đã giúp Hà Nội T&T phả hơi nóng vào gáy thầy trò HLV Hữu Thắng khi cuộc đua tranh đến ngôi vô địch chỉ còn 2 vòng đấu.

Trên sân Thống Nhất, các cầu thủ đội khách cho dù đã bị dẫn trước 2-0 trong 45 phút đầu tiên nhưng đã cho thấy khát khao bảo vệ ngôi vô địch khi ngược dòng thành công với tỉ số 4-2 sau 90 phút.

Ngay ở phút 2, N.Sài Gòn đã vươn lên dẫn trước với pha đệm bóng cận thành của Endene, 6 phút sau Quang Hải nâng tỉ số lên 2-0 sau đường chuyền như đặt của đồng đội.

Cho dù các cầu thủ Hà Nội T&T đã tạo ra vô số cơ hội trong hiệp 1, nhưng lần lượt Văn Quyết, Công Vinh, Gonzalo không chiến thắng được thủ thủ thành Thế Anh.

Hà Nội T&T có nhiều cơ hội vô địch nếu thắng cả 3 trận còn lại. Ảnh: VSI
Hà Nội T&T nhiều cơ hội vô địch nếu thắng cả 3 trận còn lại. Ảnh: VSI

Chơi như ‘lên đồng’ trong 45 phút thi đấu của hiệp 2, đội bóng Thủ đô đã ghi liền 4 thắng vào lưới N.Sài Gòn. Phút 50, Antonio băng vào dứt điểm hạ gục Thế Anh, sau pha đánh đầu của chuyền bóng của Gonzalo. 10 phút sau tỷ số được cân bằng 2-2 cho Hà Nội T&T, người lập công chính là ‘gà son’ Gonzalo. 

Càng đá càng hay, không khó để thầy trò Phan Thanh Hùng có được thêm 2 bàn thắng vào lưới N.Sài Gòn khi hàng hậu vệ của đội nhà chơi như mơ ngủ. 2 ngoại binh Cristiano, Gonzalo ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2 cho đội khách ở các phút 62 và 64.

Với chiến thắng đậm trên sân Thống Nhất, Hà Nội T&T rút ngắn khoảng cách với SLNA xuống chỉ còn là 3 điểm và vẫn đá ít hơn 1 trận. Như vậy, V.League vẫn hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn trong hai vòng đấu cuối cùng.

Lê Đình