Điểm nhấn vòng 3 Super League: Bạo lực và vấn nạn trọng tài

17/01/2012 06:32
Xuân Thanh
(GDVN) - Những cặp đấu thuộc vòng 3 Super League 2012 đã cống hiến cho người hâm mộ những pha bóng nóng bỏng và những màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục.
SLNA, Hà Nội T&T chia điểm
Trận đấu giữa SLNA - Hà Nội T&T diễn ra quá nóng. Ảnh: V.S.I
Trận đấu giữa SLNA - Hà Nội T&T diễn ra quá nóng. Ảnh: V.S.I

Trận cầu được chờ đợi nhất của vòng 3 Super League 2012 giữa ĐKVĐ SLNA và Á quân Hà Nội T&T đã kết thúc với tỉ số 2-2. Đây là một kết quả không hề thuận lợi đối với thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng bởi thực tế các học trò của ông đã chơi tốt trong 90 thi đấu chính thức trước khi để tiền đạo Văn Quyết bên phía Hà Nội T&T đánh đầu gỡ hòa vào những giây cuối cùng của trận đấu. Trận hòa này đã chính thức làm tan biến tham vọng giành ngôi vị trí số một trên BXH của ĐKVĐ SLNA.

CLB Hà Nội thắng trận đầu

Sau hai trận đấu toàn thua, đội bóng của ông bầu Kiên cuối cùng cũng đã giành được chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới khi vượt qua Khatoco Khánh Hòa với tỉ số 4-1. 
Tiền vệ Thanh Trung lập một cú đúp trong chiến thắng của CLB Hà Nội. Ảnh: VSI
Tiền vệ Thanh Trung lập một cú đúp trong chiến thắng của CLB Hà Nội. Ảnh: VSI
Ngoài ý nghĩa giành 3 điểm để cải thiện vị trí trên BXH, đội bóng của chủ tịch Nguyễn Đức Kiên đã bước đầu cho thấy sự hòa hợp và kết dính trong lối chơi của những ngôi sao rất được kỳ vọng như Công Vinh, Thành Lương, Tymothy, Thanh Trung. Bên cạnh đó, đây còn là cột mốc đánh dấu tương lai tươi sáng của đội bóng thủ đô trong mùa giải Super League 2012.

Cựu vương gây thất vọng

Hai đội bóng cựu vương của bóng đá Việt Nam là Becamex Bình Dương và HAGL đều gây thất vọng lớn ở vòng đấu vừa qua khi không giành được bất kỳ điểm số nào. Nếu như B. Bình Dương trắng tay trên sân của Thanh Hóa thì HAGL tiếp tục có chỗi trận 7 năm không thắng trên sân Chi Lăng khi để thua đội chủ nhà SHB. Đà Nẵng với tỉ số đậ 1-4.

Các trọng tài lại bị ‘quây’

Trong cả 7 trận đấu thuộc vòng 3 Super League đều xảy ra tình trạng các HLV, cầu thủ đội bóng và CĐV phản ứng với những quyết định của các trọng tài. Trên sân Vinh, trọng tài Vũ Bảo Linh đã có một ‘phen’ hú vía khi vị cả BLĐ lẫn CĐV SLNA la ó, phản đối, thậm chí nếu không có sự bảo vệ từ lực lượng an ninh thì vị trong tài vừa giành danh hiệu Còi bạc này đã không thể rời khỏi sân Vinh an toàn. 
Trên sân Hàng Đẫy, sau khi kết thúc hiệp một, HLV Hoàng Anh Tuấn của Khatoco Khánh Hóa đã lao vào để sân để quyết làm rõ đúng sai với trọng tài Bùi Quang Thông. Hay một loạt các trọng tài khác như Võ Quang Vinh, Nguyễn Trọng Thư, Trần Trung Hiếu… cũng đều chịu những phản ứng gay gắt từ khán giả, cầu thủ và thậm chí là cả BHL các đội bóng.

Vòng đấu bạo lực

Với 29 thẻ vàng và 3 thẻ đỏ, vòng đấu thứ 3 được coi là một vòng đấu đầy bạo lực. Đỉnh điểm là cuộc đối đầu trên sân Vinh giữa hai đội SLNA và Hà Nội T&T, liên tiếp những pha vào bóng ác ý của các cầu thủ nhằm triệt hạ nhau đã xảy ra. 
Trung vệ Huy Hoàng nhập viện sau pha va chạm mạnh. Ảnh: VSI
Trung vệ Huy Hoàng nhập viện sau pha va chạm mạnh. Ảnh: VSI
Hậu quả là đội trưởng Huy Hoàng bên phía SLNA đã phải nhập viện với chấn thương rất nặng ở đầu sau pha va chạm với Samson Kayode bên phía Hà Nội T&T. Ở trận đấu giữa Vicem Hải Phòng gặp CS Đồng Tháp, thậm chí trọng tài Trần Trung Hiếu đã phải bù giờ đến 11 phút sau những pha chơi bóng bạo lực, câu giờ của cầu thủ hai đội.
Tuy nhiên, nếu đánh giá tổng quát thì vòng đấu thứ 3 Super League 2012 vẫn được coi là thành công về mặt chuyên môn với tổng số 24 bàn thắng được ghi. Sau vòng 3, các đội sẽ có 3 tuần nghỉ Têt Nguyên Đán trước khi trở lại thi đấu vòng 4 vào ngày mùng 4/2.
                                                     BXH sau vòng 3 Super League 2012
Xuân Thanh