Hạ gục Bình Dương, Hà Nội T&T chiếm ngôi đầu Super League

08/01/2012 18:26
Xuân Thanh
(GDVN) - Chiến thắng với tỉ số 1-0 trước B. Bình Dương đã giúp Hà Nội T&T vươn lên giành vị trí dẫn đầu BXH Super League 2012 sau 2 vòng đấu.
Xứng đáng là trận cầu tâm điểm của vòng 2 Super League, các cầu thủ Hà Nội T&T và B. Bình Dương đã cống hiến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng thủ đô đã liên tục dồn lên tấn công với nhiều pha uy hiếp khung thành rất nguy hiểm. Tuy nhiên, B. Bình Dương cũng tỏ ra không hề kém cạnh với những pha ăn miếng trả miếng đầy kịch tính. 

Phút thứ 24, đội bóng thủ đô đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước sau sai lầm của thủ môn Đinh Hoàng La bên phía B. Bình Dương. Từ một pha đá phạt góc bên cánh trái, tiền đạo Văn Quyết nhanh chân thoát xuống đệm bóng cận thành, bóng đi không quá hiểm nhưng sự lóng ngóng của thủ thành Đinh Hoàng La đã biếu không cho Hà Nội T&T bàn thắng mở tỉ số.

Tiếp đà hưng phấn sau bàn thắng mở tỉ số, các cầu thủ Hà Nội T&T tiếp tục dồn lên áp sát khung thành của đội khách, Becamex Bình Dương. Phút thứ 27, tiền vệ Duy Nam tung cú sút xa từ khoảng cách 25m, bóng đi căng và hiểm khiến thủ thành Hoàng La phải bay hết người mới có thể cản phá.

Phút thứ 35, lại là Văn Quyết có đường chuyền dọn cỗ cho Gonzalo trong vòng cấm B.Bình Dương nhưng tiền đạo người Argentina lại có một pha dứt điểm quá tồi, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi cho Hà Nội T&T từ khoảng cách chưa đầy 10m.

Phút thứ 42, B. Bình Dương có pha đáp trả đầy sức nặng, tiền đạo Tăng Tuấn bên phía B.Bình Dương có đường tạt bóng sệt rất nguy hiểm bên phía cánh phải vào vòng cấm của Hà Nội T&T nhưng hậu vệ Quốc Long đã nhanh chấn phá bóng ngay trước mũi giày của tiền đạo Philani. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Hà Nội T&T.
Văn Quyết có công lớn giúp Hà Nội T&T giành trọn 3 điểm. Ảnh: Bóng Đá+
Văn Quyết có công lớn giúp Hà Nội T&T giành trọn 3 điểm. Ảnh: Bóng Đá+
Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà Hà Nội T&T tiếp tục gây sức ép lên khung thành của thủ môn Đinh Hoàng La. Tuy nhiên, đội bóng đất Thủ cũng đã có những pha đáp trả đầy nguy hiểm.

Phút thứ 48,  B. Bình Dương đã có cơ hội đầu tiên. Từ quả đá phạt của Vũ Phong, bóng được treo thẳng vào vòng cấm địa của Hà Nội T&T. Thủ thành Dương Hồng Sơn đã không thể bắt dính bóng và tạo nên một pha lộn xộn trước khung thành. Tuy nhiên tiền đạo Filaini đã bị thổi phạt vì phạm lỗi với Hồng Sơn.

Phút thứ 63, Hà Nội T&T lên tiếng với pha uy hiếp đầy nguy hiểm của tiền đạo Samson. Từ đường chuyền bên phía cánh trái của Sỹ Cường, tiền đạo Gonzalo có pha đánh đầu kiến tạo như đặt cho Samson Kayode. Đáng tiếc, cựu tiền đạo của Cao su Đồng Tháp đã không kịp chạm chân vào bóng.

Phút thứ 78
, lại là các chấn sút của B. Bình Dương tiếp tục lên tiếng. Tiền đạo vào sân thay người, Nguyễn Việt Thắng có đường chuyền nguy hiểm từ bên cánh trái vào vòng cấm của Hà Nội T&T. Đáng tiếc cú vô-lê đầy uy lực của Anh Đức bóng lại đi chệch khung thành của thủ môn Hồng Sơn trong gang tấc.

Phút thứ 84, từ cú đá phạt của Sỹ Cường, tiền đạo vào thay người Kwame có pha đánh đầu rất nguy hiểm nhưng thủ môn Đinh Hoàng La đã chơi rất cảnh giác.

Phút thứ 90+1, lần lượt cả hai tiền đạo Kwane và Samson Kayode đều có pha đối mặt với Đinh Hoàng La nhưng thủ thành của B. Bình Dương vẫn tiếp tục chơi xuất sắc khi cản phá thành công cả hai tình huống nguy hiểm này.

Phút thứ 90+3, tưởng chừng như B. Bình Dương sẽ giành lại được một điểm quý giá vào phút chót khi Fortune bật cao đánh đầu chuyền bóng thuận lợi cho Philani ngay trước vòng cấm. Tuy nhiên cú dứt điểm của chân sút người Nam Phi bóng lại đi đập vào cột dọc đầy đáng tiếc.

Thắng trận này, đội bóng của bầu Hiển đã vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng Super League với 6 điểm tuyệt đối sau 2 vòng đấu. 

Đội hình ra sân:

Hà Nội T&T: Hồng Sơn, Cristiano, Duy Nam, Sỹ Cường, Văn Quyết, Tiến Dũng, Hồng Tiến, Gonzalo, Ngọc Duy, Quốc Long, Samson.

B.Bình Dương: Hoàng La, Vũ Phong, Fortune, Philani, Công Huy, Tăng Tuấn, Hoàng Helio, Huỳnh Phú, Quang Thanh, Trung Sơn, Bakel.
Xuân Thanh