Hạ Lào 4-0, tuyển Việt Nam tìm lại niềm vui

26/10/2012 21:22
Mai Phương
(GDVN) - Chơi không thật sự hay nhưng các học trò của HLV Phan Thanh Hùng đã ghi được đến 4 bàn thắng vào lưới ĐT Lào để có chiến thắng đầu tiên ở VFF Cup.
Trận đấu thứ 2 tại VFF Cup 2012, dù người hâm mộ đang rất ‘sốt ruột’ khi đội nhà đã 3 trận không biết mùi chiến thắng nhưng HLV Phan Thanh Hùng vẫn tiếp tục có những thử nghiệm khi có đến 9 sự thay đổi so với đội hình xuất phát trong trận thua trước Turkmenistan. Bất ngờ khi hai cầu thủ còn sót lại là Nguyên Sa và Đình Luật những người chơi không thật sự hay trong ngày khai mạc VFF Cup.

Có quá nhiều sự xáo trộn trong đội hình khiến đội tuyển Việt Nam nhập cuộc không thật sự tốt. Trong khi Lào cũng tỏ ra không hề e ngại chủ nhà và tổ chức được một số đợt tấn công khá nguy hiểm về phía khung thành của Thanh Bình. Ngay phút thứ 3, Phathana có pha đi bóng kỹ thuật trong vòng cấm của đội tuyển Việt Nam và tung cú dứt điểm rất nhanh bằng chân trái, rất may là Đình Luật đã đánh đầu cản phá.

Đội trưởng Thành Lương bị các cầu thủ Lào kèm cặp rất kỹ..
Đội trưởng Thành Lương bị các cầu thủ Lào kèm cặp rất kỹ..

Khi đang tỏ ra khá bế tắc thì các học trò của HLV Phan Thanh Hùng lại bất ngờ  có được bàn mở tỉ số. Phút thứ 17, nhận đường chuyền của Vũ Phong, Quang Hải khống chế bóng gọn gàng trước khi tung cú sút chéo góc hạ gục thủ thành Sengphachan. Bàn thắng đầu tiên của tuyển Việt Nam tại VFF Cup 2012. 

Chơi không thật sự hay nhưng lại có được bàn thắng dẫn trước, tuyển Việt Nam giải toả được khá nhiều sức ép và tiếp tục có những tình huống tấn công về phía khung thành tuyển Lào. Liên tiếp những Quang Hải, Ngọc Duy, Sỹ Cường…có những pha dứt điểm rất nguy hiểm nhưng hết bị Sengphachan xuất sắc cản phá lại bị cột dọc từ chối bàn thắng. Trong khi đó, hàng thủ của chủ nhà tiếp tục mắc phải những sai lầm hết sức sơ đẳng, nếu chính xác hơn ở tình huống đối mặt Thanh Bình ở phút 30 thì có lẽ Keoviengpheth đã giúp Lào có được bàn san bằng tỉ số.

Quang Hải ghi bàn mở tỉ số cho Việt Nam.
Quang Hải ghi bàn mở tỉ số cho Việt Nam.

Phút 35, Thành Lương có pha xoay trở rất khéo trong vòng cấm khiến Sengphachan buộc phải phạm lỗi và penalty cho tuyển Việt Nam. Quang Hải được tin tưởng bước lên chấm 11m, cú sút đầu tiên của Quang Hải theo kiểu panenka đã đưa được bóng vào lưới nhưng trọng tài yêu cầu Hải ‘gà’ thực hiện lại quả phạt đền này, dù Sengphachan đã đoán đúng hướng sút nhưng không thể cản phá, 2-0 cho tuyển Việt Nam.

Trước khi hiệp một kết thúc, lại có thêm một sai lầm nữa của hàng thủ Việt Nam khiến khán giả có mặt trên sân Thống Nhất phải lắc đầu ngao ngán. Đình Luật lúng túng để mất bóng vào chân Vilayout và cầu thủ này đi bóng khá hay, lừa qua cả thủ môn Thanh Bình, rất may là Phước Vĩnh có mặt đúng lúc để cản phá cú sút của Vilayout.

Quang Hải ăn mừng cú đúp của mình cho tuyển Việt Nam.
Quang Hải ăn mừng cú đúp của mình cho tuyển Việt Nam.

Đầu hiệp hai, HLV Phan Thanh Hùng rút hai cầu thủ chơi không thật tốt trong hiệp một là Ngọc Duy và Đình Luật ra và thay bằng Thanh Hưng và Gia Từ. Tuyển Việt Nam vẫn hoàn toàn chiếm thế chủ động, trong khi Lào co cụm về phần sân nhà bảo vệ khung thành. Sức ép liên tục được các cầu thủ chủ nhà tạo ra là chưa đủ để khoan thủng hàng phòng ngự của Lào. Quốc Anh và Trọng Hoàng được tung vào sân. Và phút thứ 77, Việt Nam đã có được bàn thắng thứ 3 khi Trọng Hoàng có pha đi bóng khá hay và dứt điểm quyết đoán ngay sát vạch 16m50. Chỉ 3 phút sau, Quốc Anh nhận đường chuyền của Quang Hải và dễ dàng nâng tỉ số lên 4-0 cho Việt Nam.

Kết thúc trận đấu, tuyển Việt Nam có chiến thắng tưng bừng đầu tiên tại VFF Cup 2012. Nhưng có thể nói, các cầu thủ chủ nhà chơi không thật sự hay trong trận đấu này, nhất là hàng phòng ngự vẫn mang đến những mối lo ngại nhất định cho HLV Phan Thanh Hùng…  

Ghi bàn: Quang Hải 17', 35'; Trọng Hoàng 77'; Quốc Anh 80'

Đội hình thi đấu của ĐT Việt Nam: Thanh Bình, Phước Vĩnh, Đình Đồng, Đình Luật (Gia Từ), Văn Hoàn (Văn Quyết), Ngọc Duy (Thanh Hưng), Vũ Phong (Quốc Anh), Thành Lương, Sỹ Cường, Nguyên Sa (Trọng Hoàng), Quang Hải.
Mai Phương