AFF Suzuki Cup 2012

Họ nói gì trước trận cầu 'sinh tử' Việt Nam - Philipines?

27/11/2012 05:50
Lan Chi
(GDVN) - Cả HLV Michael Weiss của Philipines và trưởng đoàn Ngô Lê Bằng của tuyển Việt Nam đều hạ quyết tâm phải thắng trong trận đấu chiều nay giữa 2 đội.
Phút thứ 80 trận đấu giữa Thái Lan và Philipines ở bảng A, trong một tình huống va chạm giữa cầu thủ Philipines và Bunmathan của Thái Lan khiến hậu vệ chủ nhà nằm sân đau đớn, HLV Michael Weiss đứng cạnh đường biên dọc đã ném bóng vào sân để trận đấu được tiếp tục. Không biết vô tình hay cố ý mà trái bóng đi trúng người cầu thủ Thái Lan và trọng tài ngay lập tức đã trút quyền chỉ đạo của Michael Weiss. Sau khi xem lại băng ghi hình, Ban tổ chức đã quyết định treo quyền chỉ đạo của HLV này trong trận gặp tuyển Việt Nam vào chiều nay, 27/11.

HLV Michael Weiss của tuyển Philipines.
HLV Michael Weiss của tuyển Philipines.

“Trong tình huống đó, tôi chỉ muốn đưa bóng nhanh chóng vào sân để trận đấu tiếp tục chứ không hề cố ý ném bóng vào người cầu thủ Thái Lan. Tôi thật không ngờ mình lại bị truất quyền chỉ đạo trong một tình huống như thế. Dĩ nhiên, bạn không dễ chấp nhận quyết định đó của trọng tài. Bản thân tôi nghĩ điều đó là vô lý. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải nhìn vấn đề theo hướng tích cực hơn."

Không thể ngồi khu kỹ thuật để chỉ đạo các học trò của mình trong trận đấu mang tính chất quyết định tấm vé vào vòng bán kết với Việt Nam nhưng HLV Michael Wiess vẫn tỏ ra khá tự tin tự tin: "Thiếu tôi cũng chẳng sao, bởi ban huấn luyện biết rõ các cầu thủ chơi như thế nào. Họ biết cách xử lý các vấn đề. Với lại tôi vẫn có thể liên lạc được với họ. Vì thế, ĐT Philippines sẽ không gặp bất cứ khó khăn nào từ sự thiếu vắng của tôi ở trận tới”.

“Đây là trận đấu rất khó khăn với chúng tôi, bởi Philippines đã thua Thái Lan ở trận mở đầu, trong khi Việt Nam cũng chỉ mới có 1 điểm. Muốn nuôi hy vọng tiến xa hơn, chúng tôi chỉ có 1 con đường phải thắng. Chúng tôi đã từng thắng Việt Nam, nhưng đó là chuyện quá khứ. Tôi nghĩ Thái Lan và Việt Nam vẫn là 2 đội bóng mạnh của bảng A, nhưng không có nghĩa Philippines và Myanmar là đội yếu”.

Trưởng đoàn Ngô Lê Bằng phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu.
Trưởng đoàn Ngô Lê Bằng phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu.

Việc đối thủ Philipines thiếu vắng thuyền trưởng trong trận đấu quan trọng này là một thuận lợi lớn với tuyển Việt Nam, theo trưởng đoàn Ngô Lê Bằng cũng như HLV Phan Thanh Hùng thì tuyển Việt Nam chỉ còn một con đường là phải giành chiến thắng nếu không muốn bị loại ngay ở vòng bảng.


Phát biểu trong buổi họp báo trước trận được tổ chức tại khách sạn Golden Tulip Sovereign, ông Ngô Lê Bằng cho biết mặc dù được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng thầy trò HLV Phan Thanh Hùng không được phép chủ quan bởi bài học bị chính Philipines đánh bại ngay tại Mỹ Đình 2 năm trước vẫn còn nguyên đó: “Sau trận đấu với tuyển Myanmar, ĐT Việt Nam đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm và toàn đội sẽ nỗ lực để không mắc phải một sai lầm nào. Trận đấu với Myanmar không thực sự đạt kết quả như mong muốn, tuy nhiên đó là chuyện của quá khứ. Trước mắt, chúng ta phải vượt qua tất cả để đạt mục tiêu giành chiến thắng trước Philippines. Tuy nhiên, đây là đối thủ mạnh với nhiều cầu thủ giỏi được nhập tịch từ nước ngoài. Bản thân các cầu thủ Philippines có thể hình tốt và đây là đối thủ sẽ gây nhiều khó khăn cho Việt Nam. Tuyển Việt Nam từng thua Philippines 0-2 trên sân Mỹ Đình ở AFF Suzuki Cup 2010, vì thế đội tuyển Việt Nam luôn dành cho đối thủ một sự trân trọng và tập trung cao, nhưng toàn đội không có lý do gì phải e ngại đối thủ này. Chúng tôi đang rất quyết tâm sẽ giành chiến thắng trước Philippines để mở toang cánh cửa có mặt ở bán kết. Đó là nhiệm vụ không dễ dàng, nhưng không hề nằm ngoài khả năng, nếu chúng ta lấy lại phong độ và khắc phục được những sai sót so với trận đấu trước đó”.

Không những đang phải đối mặt với áp lực rất lớn, cơn bão chấn thương còn khiến tuyển Việt Nam mất 3 trụ cột trong trận đấu chiều nay là Nguyên Sa, Văn Phong và Âu Hoàn.
Lan Chi