‘Kích cầu’ 10 tỷ tiền thưởng, V.Hải Phòng ‘vọt’ khỏi nhóm rớt hạng

08/08/2011 07:54
(GDVN) - 10 tỷ ‘bầu’ Thành chi cho V.Hải Phòng đã đem lại kết quả khi đội bóng đất Cảng thắng liền 2 trận và vươn lên xếp thứ 10 trên BXH V.League.

(GDVN) - Khoản tiền 10 tỷ ‘bầu’ Thành chi cho V.Hải Phòng với mục tiêu trụ hạng bước đầu đã đem lại kết quả khi 2 vòng đấu gần đây, đội bóng đất Cảng toàn thắng, giành đủ 6 điểm và tạm vươn lên vị trí thứ 10 trên BXH V.League.

Qua mặt các đại gia nổi tiếng chi bạo như ‘bầu’ Hiển (Hà Nội T&T) và ‘bầu’ Đức (HAGL), ‘bầu’ Thành đã rất chịu chơi với khoản tiền thưởng 10 tỷ cho 4 trận đấu còn lại của V.Hải Phòng. Sự đầu tư mạnh mẽ ấy đã phát huy tác dụng ngay lập tức, khi Hải Phòng có được 2 chiến thắng liên tiếp ở vòng 23, 24 để từ vị trí ‘đội sổ’ nay đã thoát khỏi nhóm rớt hạng.

V.Hải Phòng (áo vàng) đang ‘sung’ nhờ mưa tiền thưởng… Ảnh: VSI
V.Hải Phòng (áo vàng) đang ‘sung’ nhờ mưa tiền thưởng… Ảnh: VSI

Không khó để nhận ra sự quyết tâm của các cầu thủ V.Hải Phòng khi trước mắt họ là cả núi tiền thưởng. Thầy trò HLV Đình Hưng đã thể hiện một bộ mặt tươi mới ở những vòng đấu vừa qua, bước ngoặt đến với họ ở vòng 23, khi giành chiến thắng 2-1 trước Hòa Phát Hà Nội. “Không ngại va chạm, đá kiểu ‘chết bỏ’, trận cầu tại Lạch Tray cho thấy tinh thần và không khí chiến đấu được đẩy lên mức tột độ, sự ảm đạm và buồn bã dưới thời HLV Vương Tiến Dũng đã không còn”, lời dẫn từ một CĐV Hải Phòng .

Thêm một chiến thắng tại Gò Đậu trước B.Bình Dương, Hải Phòng cho thấy cái duyên của bóng đá đất Cảng dưới chiều đại tân HLV gốc Khánh Hòa. Sau trận đấu trên đất Thủ, ông Hưng tâm sự: “Tôi rất hài lòng về thái độ thi đấu của các cầu thủ, tuy thiếu vắng nhiều trụ cột do thẻ phạt và chấn thương nhưng các học trò của tôi đã vào trận với 200% tinh thần. Chiến thắng quan trọng này giúp cánh cửa ở lại V.League ở mùa bóng năm sau gần hơn với chúng tôi”.

10 tỷ - khoản thưởng lớn gấp… 3 lần mức thưởng cho đội vô địch V.League 2011 - đang chờ cầu thủ Hải Phòng đón nhận. Được bơm liều ‘doping’ nặng này nên gần như chắc chắn đội bóng đất Cảng sẽ trụ hạng thành công. Đó là chưa kể tới việc đội bóng thành phố hoa phượng đỏ còn nhận được sự hậu thuẫn từ các trọng tài.

… Và sống khỏe nhờ được trọng tài ưu ái. Ảnh: VSI
… Và sống khỏe nhờ được trọng tài ưu ái. Ảnh: VSI

Nếu trận đấu trên sân Lạch Tray, nhiều người chưa quên cách điều hành khó hiểu của trọng tài Trần Công Trọng thì ở trận đấu với B.Bình Dương, trọng tài Văn Quyết lại bỏ qua một quả phạt đền rõ ràng khi hậu vệ Bật Hiếu của V.Hải Phòng phạm lỗi với tiền đạo Philani trong vòng cấm.

Tiền nhiều, trọng tài ưu ái, đội bóng đất Cảng không trụ hạng mới là chuyện lạ!

Chỉ lo là mùa sau, khi ‘hơi’ tiền đã nhạt, các cầu thủ triệu phú, tỷ phú lại trở về với bộ mặt nhợt nhạt ngày nào…. Nhưng dẫu sao, trụ hạng mới là quan trọng nhất còn những thứ khác thì tính sau.

Lê Đình