Thanh Hóa chiếm ngôi đầu bảng V-League đầy ngoạn mục

31/03/2013 07:20
Lan Chi
(GDVN) - Xuất sắc đánh bại HAGL với tỉ số 1-0, thầy trò HLV Mai Đức Chung leo lên ngôi đầu BXH V-League 2013 với 7 điểm có được.
Được chơi trên sân nhà, thêm hành trang là phong độ khá cao trong thời gian qua với 3 trận thắng liên tiếp trên mọi mặt trận, thầy trò HLV Mai Đức Chung không giấu ý định tấn công phủ đầu ngay ở những phút đầu tiên nhằm lấy trọn 3 điểm. Hàng ngàn người hâm mộ có mặt trên sân Thanh Hóa cũng chẳng phải đợi quá lâu để ăn mừng bàn thắng của đội nhà. Ngay phút thứ 8, hậu vệ Đức Tuấn có đường chuyển chuẩn xác từ cánh phải, và ở phía trong, Patiyo Tambwe đã tung cú sút tuyệt đẹp hạ gục thủ thành Bassey Akpan.
Diễn biến chính trận đấu trên sân Thanh Hóa:

Sau khi để thủng lưới, các học trò của HLV Choi Yoon Gyum mới bừng tỉnh và tổ chức được một số tình huống tấn công khá sắc nét về phía khung thành Tô Vĩnh Lợi. Nhưng đáng tiếc, nỗ lực của những Evaldo và Oseni không đủ để đội bóng phố Núi có bàn thắng gỡ hòa trong hiệp một.

Bước sang hiệp đấu thứ hai, cả hai đội đã cống hiến cho khán giả rất nhiều những pha bóng thực sự hấp dẫn và kịch tính. Đầu tiên phải kể đến pha bỏ lỡ đáng tiếc của Lê Quốc Phương ở phút 57, Abass có tình huống đi bóng khôn ngoan bên cánh phải trước khi có đường chuyền cực đẹp vào trong cho Quốc Phương, trước mặt là khung thành trống nhưng tiền vệ này lại sút bóng chệch cột dọc trong sự tiếc nuối của khán giả nhà. Ngoài ra, ‘Ryan Giggs Việt Nam’ còn bỏ lỡ một cơ hội tương tự nữa ở phút 71.

Với các chân sút của đội khách, hôm nay thực sự là một ngày đen đủi khi có đến 2 lần bóng tìm đến xà ngang khung thành của Tô Vĩnh Lợi sau các cú dứt điểm của Oseni và Evaldo ở các phút 61 và 87. Trận đấu kết thúc mà không có thêm bàn thắng nào được ghi. Thắng trận, chủ nhà Thanh Hóa tiếp tục nối dài những ngày vui với trận đấu thứ 4 bất bại và leo lên ngôi đầu bảng xếp hạng với 7 điểm có được.

Ở trận đấu khác trên sân Lạch Tray, chủ nhà XMV Hải Phòng không quá khó khăn để hạ đối thủ đến từ miền Tây K.Kiên Giang 3 bàn không gỡ. Các cầu thủ lập công cho đội chủ nhà là Antonio Carlos và Quang Hải. Đây là trận thua thứ 3 liên tiếp của thầy trò HLV Lại Hồng Vân và K.Kiên Giang đang thực sự lâm nguy…
Lan Chi