Á hậu Hoàng Anh từng nặng tới 70 kg

17/03/2013 18:00
Candy Vu/Ngoisao
Khi dậy thì, cơ thể phát triển nên người đẹp 18 tuổi đã béo lên, đùi và mông đồng loạt 'nảy nở'.

Từ khi trở thành Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012, phong cách thời trang của chị có gì đổi khác?

- Tôi gần như không thay đổi gì cả (cười). Ngày trước, lúc chưa tốt nghiệp trường múa, tôi thường chỉ mặc quần, áo tập tới lớp. Còn trang phục yêu thích khi ra đường là quần jeans, áo sơ mi hay áo phông in hình các con vật hoạt hình đáng yêu. Mỗi khi đi diễn, có một vài bộ váy đẹp, tôi cứ diện đi, diện lại mãi. Trong tủ quần áo của tôi bây giờ "điểm mặt" chỉ khoảng 3-4 chiếc váy và hầu như đều được tặng.

- Người nổi tiếng nếu diện đồ quá đơn giản có thể làm mất hình ảnh đẹp trước công chúng và thậm chí trở nên lỗi mốt, chị nghĩ sao về nhận định này?

- Từ khi trở thành Á hậu, tôi cũng chăm tìm hiểu về các xu hướng thời trang và mặc chỉn chu hơn chứ không thể xuề xòa như xưa. Tuy nhiên, mỗi khi đi diễn, tham dự sự kiện hay chụp ảnh thời trang, đều cóstylist chọn đồ giúp nên tôi không phải tốn nhiều thời gian cho việc phối váy áo. Bản thân tôi vẫn giữ nguyên quan điểm: "Chỉ mặc trang phục mình thấy phù hợp".

Cách chưng diện đơn giản, vẻ mộc mạc của Á hậu được bạn bè yêu quý, có người bạn còn nói đùa: "Hoàng Anh là người nổi tiếng duy nhất không bị hắt hủi".
Cách chưng diện đơn giản, vẻ mộc mạc của Á hậu được bạn bè yêu quý, có người bạn còn nói đùa: "Hoàng Anh là người nổi tiếng duy nhất không bị hắt hủi".

- Vậy các stylist đã giúp chị che giấu nhược điểm và tôn lên vóc dáng thế nào?

- Vì thân hình tôi hơi đẫy đà, hông to, nên họ để tôi mặc những kiểu váy có phần trên ôm, phần dưới hơi xòe. Còn nếu là đồ bó thì thường có màu tối hoặc tôi sẽ chọn một trang phục thật đơn giản, trơn từ trên xuống dưới nhưng kết hợp cùng nhiều phụ kiện để mình thêm nổi bật.

Chị hoàn toàn "dựa dẫm" vào stylist hay cũng mày mò học theo ai đó phối đồ nhằm 'phá cách' cho chính mình?

- Có một nữ ca sĩ mà trang phục của cô ấy ảnh hưởng không nhỏ tới cách mặc thường ngày của tôi, đó là Taylor Swift. Ngày trước, tôi thường chỉ kết hợp một áo, một quần rất đơn điệu rồi bất chợt bắt gặp hình ảnh Taylor trên mạng. Cô ấy cũng mặc giống tôi nhưng lại mix cùng áo cardigan và khăn quàng cổ. Tôi như bị mê hoặc và hồi đó, lúc nào tôi cũng phối trang phục với áo cardigan, chỉ không dùng khăn quàng cổ thôi vì tính tôi lơ đễnh, hay quên nên không thích thêm nhiều phụ kiện.

Ở trong nước, tôi thích phong cách thời trang của Thanh Hằng và Mai Phương Thúy. Chị Thanh Hằng có chất "man", khỏe khoắn nhưng vóc dáng của chị ấy lại không giống tôi. Chân chị Hằng thẳng, hông nhỏ, còn tôi ngược lại, chân không thẳng, hông lớn. Cách chưng diện của chị Thúy hợp với tôi hơn. Mỗi lần vào TP HCM, tôi đều ghé nhà chị Thúy chơi, tôi học hỏi được khá nhiều từ gu thời trang của chị.

Hoàng Anh và Hoa hậu Việt Nam 2006 - Mai Phương Thúy khá thân thiết với nhau. Cô cũng học hỏi được ở 'đàn chị' gu thời trang nữ tính và quyến rũ.
Hoàng Anh và Hoa hậu Việt Nam 2006 - Mai Phương Thúy khá thân thiết với nhau. Cô cũng học hỏi được ở 'đàn chị' gu thời trang nữ tính và quyến rũ.

- Vóc dáng tròn trịa không phải một lợi thế, với người nổi tiếng lại càng không. Chị cảm thấy sao nếu bị chê "Người mẫu, Á hậu gì mà béo quá, chân lại còn cong"?

- Nói thật là trên cơ thể mình, tôi chẳng ưng bất cứ điểm nào ngoài đôi mắt dù mọi người khuyên tôi không nên nghĩ thế. Mỗi khi soi gương, tôi chỉ thích nhìn vào mắt mình. Chân tôi cong và đây có lẽ là nhược điểm khó khắc phục nên lúc tạo dáng, tôi cố gắng đứng sao cho đẹp, che được điểm yếu này.

Tôi nhớ ngày mới làm mẫu, thân hình tôi thẳng tưng, gần như không có đường cong. Theo lẽ thường, khi bạn đẹp sẵn, bạn không thể nhận biết rõ ràng về cơ thể nhưng lúc biết được điểm xấu, bạn sẽ chỉ chú ý tới nó. Tuổi dậy thì, cơ thể bắt đầu phát triển, tôi béo lên, đùi và mông cũng "nảy nở", so sánh thân hình lúc đó với những bức ảnh xưa, tôi mới thực sự biết thế nào là xấu - đẹp.

Nghe ra thì hơi buồn cười nhưng trước đây, tôi tự ti với chiều cao của mình lắm! So với các bạn cùng trang lứa, tôi quá cao, 1m75, mỗi lần tới chỗ đông người, tôi luôn cảm thấy mình làm vướng người ta. Nhưng giờ tôi đã biết được "lợi thế" của bản thân vì với chiều cao này, chỉ cần diện một bộ quần áo đơn giản cũng lên được phom dáng.

- Con gái 18 tuổi vẫn nằm trong diện "tuổi ăn tuổi ngủ" và vóc dáng chị lại sẵn tròn trịa. Có thời điểm nào chị gặp "khủng hoảng" về cân nặng và tuyệt chiêu "kìm hãm" thân hình không "xổ" quá đà của chị là?

- Khi bước sang tuổi 18, tôi rất béo, lúc béo nhất lên tới 70kg. Sau đó, tôi bắt đầu giảm cân và hồi đi thi Hoa hậu Việt Nam 2012, tôi khoảng 56kg. Tôi còn nhớ để giảm cân, mỗi sáng, sau khi tới công ty người mẫu điểm danh, tôi lại ra sân tập chạy. Rồi có ngày tôi chỉ ăn táo "cầm hơi". Tôi cũng không uống nhiều nước dù nước tốt cho sức khỏe nhưng mỗi lần ăn, uống vào, tôi có cảm giác như thân hình nặng nề hơn. Tôi không nghĩ cách giảm cân này tốt cho các bạn gái và họ không nên học theo vì cơ thể của mỗi người khác nhau. Người khỏe thì còn chịu được chứ người yếu chắc tụt huyết áp hoặc sẽ bị ngất. (cười)

Bố mẹ của Hoàng Anh chỉ thích những bức ảnh cô chụp trong sáng, nhẹ nhàng, cười tươi. Cô nói vui: "Ảnh nào trong sáng, nhẹ nhàng mà tôi không cười tươi, bố mẹ sẽ không ưng".
Bố mẹ của Hoàng Anh chỉ thích những bức ảnh cô chụp trong sáng, nhẹ nhàng, cười tươi. Cô nói vui: "Ảnh nào trong sáng, nhẹ nhàng mà tôi không cười tươi, bố mẹ sẽ không ưng".

- Ngày nay có rất nhiều người đẹp nổi tiếng cải thiện hình thể nhờ thẩm mỹ. Chị nghĩ sao về giải pháp này?

- Theo tôi, một người phụ nữ đẹp nên biết cách khắc phục nhược điểm của mình và thẩm mỹ không phải là xấu, đó chỉ là mong ước được làm đẹp thôi. Tuy nhiên, tôi không có ý định dù trên khuôn mặt, tôi không ưng chiếc mũi của mình lắm vì nó hơi thấp hơn so với cằm. Tôi cho rằng thẩm mỹ cũng có tác hại. Hơn nữa, nét đẹp tự nhiên bao giờ cũng nhận được những lời khen thật hơn. Còn khi bạn đã đụng tới dao kéo, người ta có thể khen đấy nhưng trong lòng vẫn có khúc mắc. Mọi người hình như thích vẻ mộc mạc, chân thật của tôi hơn.

- Sau khi trở thành Á hậu 2, chị được mời tham gia khá nhiều show diễn thời trang, cảm giác của một người "tay ngang" lúc sải bước trên sàn diễn thế nào?

- Tôi khá tự tin. Mọi người có lẽ không biết tôi đã tham gia vào làng mẫu từ năm 15 tuổi. Đó là lý do giúp tôi thể hiện được thần thái khuôn mặt tốt khi biểu diễn và lúc đi thi. Nhưng tại thân hình của tôi hơi tròn trịa nên khi lên sân khấu, khán giả chỉ khen diễn xuất của tôi, chứ nếu người tôi thon gọn hơn một chút, có lẽ họ sẽ nhìn nhận những bước đi của tôi rõ ràng hơn.

Hoàng Anh gia nhập làng thời trang từ năm 15 tuổi và giờ cô đã có 3 năm kinh nghiệm diễn catwalk. Với chiều cao 1m75, Hoàng Anh sở hữu số đo 3 vòng 90-64-95.
Hoàng Anh gia nhập làng thời trang từ năm 15 tuổi và giờ cô đã có 3 năm kinh nghiệm diễn catwalk. Với chiều cao 1m75, Hoàng Anh sở hữu số đo 3 vòng 90-64-95.

- Gia nhập làng thời trang khi tuổi đời còn 'non' như vậy, chị đã gặp phải khó khăn gì?

- Khó khăn nhất là sự hòa nhập vì tôi sống trong một thế giới quá nhỏ. Trong suốt 12 năm học, tôi chỉ chơi đúng với 6 người bạn và lên đại học cũng chỉ chơi thêm với 6 người. Còn bạn thân thì duy nhất có ba người. Hàng ngày, tôi gần như chỉ tới trường học và về nhà. Tôi không hòa nhập được với ai cùng nghề vì tất cả các chị đều hơn tuổi, chị trẻ nhất cũng hơn tôi tới 4 tuổi rồi. Còn trong quá trình tập luyện, dù đã rất chăm chỉ nhưng những bước đi của tôi vẫn xấu, người lúc nào cũng lệch lạc, chỉ tới khi chuẩn bị đi thi Hoa hậu, khả năng catwalk của tôi mới thực sự cải thiện và nhận được lời khen từ mọi người.

- Năm nay, chị có kế hoạch đặc biệt gì để phát triển bản thân?

- Tôi sẽ đẩy mạnh việc làm MC, giới thiệu văn hóa, danh lam của Việt Nam, chuẩn bị cho kế hoạch đi du học. Tôi mong muốn được trở thành Đại sứ du lịch Việt Nam trong tương lai.

Candy Vu/Ngoisao