Mã số 20:

Thương cụ già 83 tuổi nuôi con mù lòa điên dại

02/04/2012 06:00
Thanh Tuyển – Hải Biên
(GDVN) - Số phận nghiệt ngã gieo lên cuộc đời cụ Thiểm, các con cụ chỉ được sống những ngày ngắn ngủi rồi lần lượt thay nhau ra đi bởi những căn bệnh quái ác.
Số phận cay đắng nghiệt ngã gieo lên cuộc đời cụ Thiểm, các con cụ chỉ được sống những quãng ngày ngắn ngủi trên cõi đời rồi lần lượt thay nhau ra đi bởi những căn bệnh quái ác. Đứa thần kinh đứa mù lòa là sống sót còn lại, người con gái mắt mờ lòa cụ gửi cho người chị gái của mình chăm sóc, người con trai tâm thần cụ muốn “gồng gánh” lấy vào lòng mà gượng nuôi.
Cụ Đinh Thị Điểm ỏ xóm 13, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, Hà Nam. Năm nay cụ đã bước sang cái tuổi 83 mặc dù già yếu như vậy nhưng hằng ngày cụ vẫn quanh luẩn quẩn ở đầu làng ngõ trợ, lang thang nhặt rác ở mọi nơi để đổi lấy từng đồng cơm chén gạo mang về nuôi nấng cho người con trai điên dại của mình.
Anh Tiến, những giây phút hiền lành hiếm hoi khi ở bên cụ Thiểm
Anh Tiến, những giây phút hiền lành hiếm hoi khi ở bên cụ Thiểm
Tâm sự với chúng tôi, cụ không giấu khỏi những giọt nước mắt đang vội lăn trào khi kể về cuộc đời số phận của những đứa con mình.
Cụ lập gia đình từ năm 21 tuổi với một người thương binh cùng xã bị thương tật 3/4 và có với nhau 8 người con. Hạnh phúc gia đình ngày càng trở lên ấm dần hơn khi đôi vợ chồng cụ bắt đầu có với nhau được một mặt con. Tưởng ngưỡng cửa cuộc đời mới sẽ bắt đầu hé mở cho số phận của cụ. Nhưng lại không ngờ rằng hạnh phúc ngắn ngủi đó lại chỉ bằng chừng gang tay. 
Người con trai đầu lòng là anh Lại Văn Lợi (sinh năm 1955) ra đời chưa được bao lâu thì căn bệnh hiểm nghèo đã ập đến vào hình hài bé bỏng ấy, mười tháng sau anh Lợi qua đời trong niềm đau xót vô bờ của vợ chồng cụ.
Và những người con tiếp theo của cụ cũng vậy, người mất kẻ còn tất cả đều chung một số phận. Anh Lại Văn Thành là người con thứ 6 của cụ, ngay từ khi chào đời cũng đau ốm liên miên, năm 32 tuổi anh mắc bệnh viêm thấp khớp, chân tay tê liệt. Cuối cùng cũng ra đi sau 20 năm liệt giường qua đời vào năm 2011. 
Nỗi đau đớn dai dẳng bất hạnh của cụ chưa dừng lại ở đó, đến người con gái thứ 7 của cụ là chị Lại Thị Sáu (sinh năm 1977) mỗi ngày lớn lên đôi mắt của chị bỗng dưng trở nên mờ lòa hẳn, nhìn mọi vật quang cảnh chỉ là ảo giác, thêm chứng bệnh phù nề, thần kinh, khiến cho cuộc sống gia đình cụ ngày càng lâm vào cảnh lầm than là gánh nặng đè lên đôi vai gầy yếu của cụ trong khi là trụ cột chính trong gia đình.
Hiện tại chỉ còn người con trai duy nhất thứ 5 của cụ là anh Lại Văn Tiến (sinh năm 1967) đang sinh sống cùng mẹ. Anh Tiến hơn chị em mình ở chỗ là khi sinh ra thân hình khỏe mạnh không có biểu hiện triệu trứng khù khờ hay ngây dại nào cả.
Tường chừng nó là một dấu chấm hết, nhưng nỗi đau vẫn tràn về cho gia đình có đông những người con bất hạnh này.
Cụ nói với ánh mắt buồn rầu : “Từng ấy đứa con không có đứa nào số phận trọn vẹn cả. Hai vợ chồng tôi chỉ còn lại thằng Tiến là kỳ vọng vào nó, vậy mà rồi một ngày nó tự dưng lại mang bệnh, đồ đạc trong nhà đều bị nó ném tứ tung cả”.
Do ảnh hưởng của di chứng chiến tranh để lại, ít thời gian sau ông Thắng chồng của cụ cũng qua đời vì căn bệnh viêm phổi nặng. Một mình cụ từ đó phải “còm cọm” nuôi nấng hai người con ngây dại dưới cái đói cái nghèo túc trực. 
Khổ nhất cho cụ là lúc anh Tiến nổi cơn khùng, cụ tâm sự: “Lúc trấn tĩnh thì không sao, nhưng mỗi khi Tiến nó lên cơn hung dữ lắm như “hổ báo” vậy. Mỗi lần nó đập phá trong nhà là mọi thứ đều tan nát cả, từ bát đĩa đến cốc chén rồi đến mái ngói vỡ vụn trên nhà cũng bị nó lật tung lên. Nhiều hôm hai mẹ con đang nằm ngủ, nửa đêm nó lên cơn chạy vọt ra giường, rồi lấy tay ghì chặt cổ con Sáu mà bóp nghẹt. Vào các mùa chuối có được buồng quả nào ra thì nó chặt bằng hết, bể nước ăn của nhà cũng bị nó hì hục múc đổ ra sân trong cả một đêm” – nói rồi cụ khóc.
Vì nghèo đói cùng với anh Tiến hay nổi cơn “điên dại” đánh đập mọi người nhất là thường xuyên nhằm vào chị Sáu mà đánh, nên cụ đã gửi chị Sáu cho người chị gái ruột của mình đang sống độc thân để nuôi giúp. 
Cụ Đinh Thị Lan bên người cháu gái ngây dại, mắt mờ lòa
Cụ Đinh Thị Lan bên người cháu gái ngây dại, mắt mờ lòa
Nói về cuộc đời cụ Đinh Thị Lan cũng đâu khác gì cảnh cơ cực của cụ Thiềm. Cụ Lan sinh năm 1927, lấy chồng từ lúc 13 tuổi, do không có phúc phận làm được mẹ nên đến năm 19 tuổi cụ quyết định rời nhà chồng mà về nhà ở với mẹ rồi dựng lấy một căn nhà nhỏ để bắt đầu cuộc sống rau cháo một mình cho đến nay. 
Có dịp trò truyện với chúng tôi cụ đau đớn kể lại trong hai hàng nước mắt: “Sáu nó đấy các cháu ạ ! tôi nuôi cháu nó là được 5 năm nay rồi, mắt nó mờ lòa lắm lại ngớ ngẩn nên cũng chả giúp được gì cho tôi cả. Vẫn biết thân già no một mình chưa xong bây giờ lại gồng gánh thêm người cháu dại. Nhưng, thương em thương cháu, tôi phải cố hết sức già này thôi. Bác ăn gì cháu ăn lấy qua được ngày là tôi cảm thấy vui rồi”.
Hai cụ giờ đây như bấc đèn dầu hiu hắt giữa cơn bão tố, các cụ chưa có lấy được một phút giờ thảnh thơi, vẫn phải hằng ngày cặm cụi mưu sinh để có thể nuôi dưỡng được những người con, người cháu khốn khổ. Tội nghiệp quá !
Tuổi già lại mang trong người bạo bệnh, bản thân cụ Thiểm lại mắc bệnh thần kinh tọa lâu năm lên đau nhức triền miên thông lệ. Còn về bữa cơm sang lắm của các cụ cũng chỉ là ít cá khô hay tô canh quả cà và hai ba tấm đậu phụ của những ngày mà các cụ nhận được số tiền trợ cấp 180.000 nghìn đồng của nhà nước dành cho anh Tiến và chị Sáu. 
Chia sẻ về nỗi nhọc nhằn, bất hạnh của các cụ, chị Nguyễn Thị Mai cho biết: “Cụ Thiềm, cụ Lan ở đây dân chúng tôi ai cũng thương các cụ lắm. Ở cái tuổi sắp về với tổ tiên rồi mà các cụ vẫn còn mang nỗi nặng về già chăm sóc cho những đứa con mù lòa, thần kinh như vậy. Thương các cụ chúng tôi vẫn thường xuyên thăm hỏi động viên giúp đỡ. Mong sao hoàn cảnh các cụ được nhiều tổ chức nhân ái nào đó biết đến, chứ ai nhìn đến mà cũng phải chạnh lòng”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Cụ  Đinh Thị Điểm ỏ xóm 13, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, Hà Nam.
Mã số 20

2. Hoặc gửi về Quỹ Tấm Lòng Việt Nam - Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

- Địa chỉ: số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

- Tel: 04.6261.0666 – 04.6261.0888

3. Qua Ngân hàng:

- Tên Tài khoản: Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

- Tài khoản số: 1507201058249 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, chi nhánh Cầu Giấy. 

- Swift Code: VBAAVNVX

- Email: tamlongvietnam@giaoduc.net.vn

Điểm nóng

Nhật ký Chí Viễn

Nhật ký Lớp học Hy vọng

Nhật ký Kim Bon

Nhật ký Pả Vi

"Bữa cơm có thịt" đến với Nậm Mười

Suối Giàng & "Bữa cơm có thịt"

Phẫu thuật miễn phí

 Video Clip

Thanh Tuyển – Hải Biên