Châu Phi: Giấc mơ chinh phục vũ trụ bên gốc mít

03/12/2011 10:27
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)
(GDVN) - Đây là chiếc máy bay mà Uganda hy vọng rằng nó có thể giúp người châu Phi bước vào cuộc chạy đua chinh phục vũ trụ cùng các cường quốc khác.
Nhóm nghiên cứu không gian châu Phi (The African Space Research Programme) đã nhận được sự giúp đỡ của 600 tình nguyện viên để tiến hành giai đoạn đầu giấc mơ của mình bằng việc tạo ra một chiếc máy bay có thể lên tới độ cao 2.400 m trên mặt đất,  tên là Skyhawk, dự kiến sẽ có chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào năm tới.
Nhóm tình nguyện viên tham gia chế tạo chiếc máy bay có thể đạt tới độ cao 2.400m
Nhóm tình nguyện viên tham gia chế tạo chiếc máy bay có thể đạt tới độ cao 2.400m
Ngoài ra, nhóm này còn lên kế hoạch chế tạo một tàu con thoitên là The Dynacraft để chinh phục vũ trụ trong vòng 28 năm tới.

"Đó không phải là vấn đề về tiền bạc, cạnh tranh hay niềm tự hào. Nhiệm vụ của chúng tôi là đạt được sự tiến bộ trong công nghệ chinh phục không gian của cả một châu lục" - một tình nguyện viên cho biết.
Chiếc máy bay này dự kiến sẽ bay thử nghiệm lần đầu vào năm tới
Chiếc máy bay này dự kiến sẽ bay thử nghiệm lần đầu vào năm tới

"Chúng tôi đang cố gắng để châu Phi có thể tham gia vào sự nghiệp đóng góp tri thức cho vận mệnh của nhân loại" - tình nguyện viên trên cho biết thêm.

Chris NSamba Skyhawk, người đứng đầu nhóm người châu Phi có tham vọng chinh phục vũ trụ trên cho biết, ông đang nỗ lực huấn luyện các thành viên trong nhóm của mình trở thành những nhà thiên văn học tài năng, có thể tính toán và nhận dạng các đối tượng trong không gian để phục vụ kế hoạch.
Niềm hy vọng chinh phục vũ trụ của người châu Phi
Niềm hy vọng chinh phục vũ trụ của người châu Phi

Ngoài ra, nhóm của ông còn dự định xây dựng một đường hầm, trong đó mô phỏng trạng thái không trọng lượng để huấn luyện các nhà du hành vũ trụ tương lai của châu Phi.

Hiện nhóm này đang hoạt động nhờ tài trợ từ nước ngoài và được chính phủ Uganda hứa hẹn sẽ tài trợ tiền mặt để phát triển dự án.
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)