Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Chỉ vì điếu thuốc lá, trút mưa dao lên người chủ quán nước

17/08/2012 06:54
Tuệ Minh
(GDVN) - Chỉ vì điếu thuốc lá mà Hải và Thắng đã nhẫn tâm lấy đi mạng sống của chủ quán nước một cách tàn độc.
Ngày 16/8, TAND TP. Hà Nội xét xử vụ án mạng xảy ra tại chợ đêm sinh viên ở quận Cầu Giấy, HN cuối năm ngoái. Các bị cáo trong vụ án này có Nguyễn Văn Thắng (SN 1991) và Đỗ Văn Hải (SN 1988) cùng ở Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Ngoài ra còn có Trần Văn Chuyên (SN 1993, ở Kiến Xương, Thái Bình), Bùi Thị Hậu (SN 1992, ở Tân Lạc, Hòa Bình), Trần Văn Tuấn (SN 1991 ở Võ Nhai, Thái Nguyên), Bùi Văn Trường (SN 1985) và Chu Anh Tài (SN 1971) cùng ở xã Cổ Nhuế, Từ Liêm Hà Nội.

Khoảng 21h ngày 9/11/2011, Thắng cùng Hậu và bạn của Hậu đến chợ đêm sinh viên tại phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, HN) vào quán nước mía của chị Hoàng Phương Liên (SN 1982, ở Yên Hoà, Cầu Giấy) ngồi uống nước.

Các bị cáo Hải và Thắng đứng trước vành móng ngựa
Các bị cáo Hải và Thắng đứng trước vành móng ngựa

Tại đây, Thắng gọi xúc xích cho 2 cô gái còn mình gọi 1 bao thuốc lá. Thắng lấy ra 1 điếu thuốc hút và để bao thuốc trên bàn. Đúng lúc đó, anh Phạm Minh Toàn (SN 1981, chồng chị Liên) đến cùng vợ chuẩn bị dọn hàng về.

Thấy gói thuốc lá trên mặt bàn, nghĩ là thuốc lá nhà mình nên anh Toàn tiến lại, lấy 1 điếu thuốc để hút. Thấy vậy, Thắng hỏi: “Sao anh lại lấy thuốc của em”. Thấy vậy, Toàn đưa lại điếu thuốc cho Thắng và bảo “này hút đi”. Thắng nói “Thôi em không hút, anh hút đi” rồi đứng dậy, thanh toán tiền ra về.

Thắng bảo 2 cô bạn gái về trước còn mình thì gọi điện thoại cho Hải. Lúc này, Hải đang ngồi ăn ốc luộc ở trên đường Hoàng Quốc Việt. Thắng bắt taxi tới quán ốc và kể lại chuyện bị anh chủ quán nước lấy điếu thuốc lá rồi rủ Hải quay lại đánh anh Toàn và Hải đồng ý. Chủ quán ốc nghe vậy đã can ngăn nhưng cả 2 không nghe. Thắng mang theo gậy sắt loại 3 khúc còn Hải mang theo 1 con dao nhọn.

Cả hai cùng đi taxi quay lại quán nước mía. Tới nơi, Thắng quát “thằng vừa rồi ở đây đâu” thì người giúp việc của quán trả lời không biết. Nghe tiếng bên ngoài, anh Toàn đi từ trong đi ra hỏi “có việc gì đấy”. Thấy anh Toàn, Thắng cao giọng “Lúc nãy mày có thái độ gì với tao?”. Anh Toàn ngạc nhiên hỏi: “Tao có thái độ gì với mày?”. Nghe vậy, Thắng liền rút cây gậy sắt, xông vào đánh anh Toàn. Vợ anh Toàn chạy ra, ôm Thắng van xin. Anh Toàn lùi lại, cầm cây mía thì bị trượt chân, ngã. Hải thấy vậy rút dao đâm liên tiếp vào người anh Thắng khiến anh này tử vong ngay sau đó.
Gây án xong, Hải và Thắng đã bỏ chạy về nhà trọ của bạn mình và kể lại chuyện cho mọi người trong đó có Chuyên, Hậu, Tuấn, Trường, Tài. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an quận Cầu Giấy đã vào cuộc. Sau đó, Tài, Trường bị truy tố về tội che giấu tội phạm, còn Hậu, Tuấn, Chuyên bị truy tố về tội không tố giác tội phạm.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Thắng và Hải tỏ ra ân hận về hành vi hung hăng, côn đồ của mình. Tuy nhiên, với các chứng cứ cùng lời khai của các bên, sau khi nghị án, đánh giá hành vi của Hải và Thắng là côn đồ, đặc biệt nguy hiểm cho xã hội nên HĐXX đã tuyên phạt tử hình đối với Đỗ Văn Hải, Nguyễn Văn Thắng bị phạt 20 năm tù về tội giết người, các bị cáo còn lại lĩnh án từ 12 đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về các tội che giấu tội phạmtội không tố giác tội phạm.

* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Tuệ Minh