Qua một ngày đấu tranh, sáng 16-11, Nguyễn Đình Khuyến (SN 1993, ngụ thôn Duyên Tục, xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, Thái Bình, làm nghề phụ hồ) đã thú nhận tội lỗi ghê rợn do mình gây ra.
Chiều 18-11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết cơ quan này đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Quân (32 tuổi), nghi phạm vụ chị L.T.Ng (34 tuổi, cùng ngụ huyện Cờ Đỏ) bị đâm chết tại nhà trọ LB (Cờ Đỏ) chiều 17-11. Chị Ng. tử vong do bị đâm, chém tổng cộng 41 nhát dao.
(GDVN) -Sau hơn 1 phút điều nghiên địa bàn, thăm dò sự cẩn trọng của gia chủ, tên trộm thực hiện hàng loạt động tác giả nhằm đánh lạc hướng chú ý trước khi "ra tay".
Ngày 16/11, TAND Hà Nội mở phiên xử phúc thẩm đối với Lê Văn Hải (34 tuổi, xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) về tội danh chống người thi hành công vụ.
Các điều tra viên trong Ban chuyên án mang bí số 912M đều chung một nhận định rằng, đường dây gái gọi cao cấp tại tỉnh Đà Nẵng dưới sự điều hành của “Tú ông” Nguyễn Hữu Sơn hoạt động hết sức tinh vi. Hắn đã khoác trên mình những cô gái “bán hoa” trong độ tuổi 9X một vỏ bọc lương thiện hoặc những sinh viên ngoại trú để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng cũng như nghi ngờ của người dân xung quanh.
Tuyết nói tên đầy đủ của mình là Nguyễn Thị Ánh Tuyết: "Khi đặt tên cho em, lúc đầu ba má định lót chữ Bạch với suy nghĩ cái tên Bạch Tuyết hàm chứa sự trong trắng. Nhưng rồi đến phút cuối, ba má đổi Bạch thành Ánh vì cho rằng thường thì những người tên Bạch Tuyết có phận đời lận đận long đong. Ánh Tuyết có nghĩa đời em sẽ như ánh sáng, chỉ có hạnh phúc, tiến lên. Ai ngờ..!".
Đại tá Bùi Văn Tẳng hiện đang là Giám đốc Trung tâm huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ - Công an TP Hải Phòng. Hơn 40 năm gắn bó với lực lượng Công an, đại tá Tẳng đã đã có gần 10 năm giữ vị trí Giám thị Trại tạm giam Công an TP Hải Phòng. Ông tâm sự, đây là quãng thời gian mà ông nhớ nhất vì nó đã để lại cho ông rất nhiều suy nghĩ về con người và nhân tình thế thái. Có những câu chuyện, đặc biệt là chuyện về những người tử tù khiến ông không bao giờ có thể quên được.
Mãn hạn tù trở về quê hương, tiếng xấu về Huy vẫn không dứt. Hàng xóm láng giềng ai cũng nghĩ rằng thả thằng này ra chẳng khác gì thả hổ về rừng. Họ nhìn Huy với con mắt lạnh nhạt, họ bảo tốt nhất là tránh xa “thằng ở tù về”. Ngay cả đến những người thân của Huy cũng không mấy ai dám đặt niềm tin vào một đứa ngổ ngáo như Huy
(GDVN) -Trong khoảnh khắc liều mình, tên trộm chuyên nghiệp đã kiếm được món hời lớn. Chủ nhân của chiếc SH không hiểu tại sao xe của mình không cánh mà bay.
Tình ái - từ ngàn đời nay vẫn là một khái niệm không ai định nghĩa được một cách chính xác và những bi kịch xoay quanh hai chữ ấy cho đến bây giờ vẫn được viết tiếp, từ chính những con người mù quáng yêu
(GDVN) - Vũ Văn Hải đã vào quán vợ cũ của mình, túm tóc khách chửi bới “ngày nào mày cũng ngồi đây bắt vợ con tao phục vụ”, rồi dùng dao bầu nhỏ đâm vào bụng khiến vị khách tử vong.
(GDVN) - Để chặn đường chiếc quái xế này, người dân đã phải lấy xe máy chắn ngang đường rồi dùng gạch chặn bánh xe và xì hết hơi các lốp thì tài xế mới chịu dừng và xuống xe.
Vụ đánh ghen kinh hoàng làm một phụ nữ sẩy thai vừa xảy ra tại huyện Đô Lương (Nghệ An) mới đây, người chồng của nạn nhân vô cùng đau đớn, uất ức. Anh một mực khẳng định vợ mình không có chuyện quan hệ bất chính.
Liên quan đến cái chết của hai thanh niên tại phòng trọ 283 C2 Tân Mai, Hoàng Mai (Hà Nội) ngày 10/11, Công an quận này cho biết, hai thanh niên này đã tự tử bằng thuốc ngủ.
Từ lâu, Nguyễn Thị Đoan Trinh (19 tuổi) vẫn được nhiều bạn bè và người dân trong vùng biết đến là một một nữ sinh duyên dáng, đẹp người, đẹp nết. Thế nhưng chỉ vì tình yêu, cô gái trẻ đã thay đổi hẳn bản chất con người thật của mình.
Mới đây cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Thái Vũ Linh (SN 1997, ngụ P.Long Hưng, Q. Ô Môn, TP.Cần Thơ) để điều tra về hành vi "Giết người" và "Hiếp dâm trẻ em".
Thầy Quý buông mình để lao vào yêu cô nữ sinh gần 2 năm ròng rã. Nhìn cô bé xinh xắn lớn dần theo năm tháng, Quý bất chấp tất cả để chiếm lấy tấm thân cô học trò trong trắng như trang vở.
Sau khi đánh chị H. ngã xuống, người đàn ông to lớn liên tục đánh và dùng chân dẫm, đạp vào phần bụng của chị H. khiến cái thai hơn 3 tháng trong bụng chị chết lưu.
Cuộc hôn nhân tan vỡ khiến Nguyên có cớ…nghiện. Vã thuốc, Nguyên buộc phải bán thân nuôi miệng. Chị ta như một cỗ máy tình dục, phục vụ tất thảy mọi ham hố của những gã đàn ông xa lạ…
(GDVN) - Sau khi gạ gẫm và dụ dỗ được em T, Phi đang định đưa em T bắt xe ra Hà Nội để bán vào 'động quỷ' thì bị Đồn biên phòng Diễn Thành phát hiện và bắt giữ.